Home / Hội đoàn

Hội đoàn

Hội Mân Côi họ Bến Đông, xứ Thường Thắng - mừng lễ Bổn mạng

Vào lúc 19h00, ngày 8/12/2023, Hội Mân Côi Giáo họ Bến Đông, xứ Thường Thắng mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng. Thánh lễ mừng bổn mạng do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vẻ chủ sự cùng với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn.  Trong bài giảng, cha xứ Giuse đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm thái độ của Mẹ Maria khi nghe tin Sứ Thần truyền tin. Về sự bối rối của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ không hiểu được chương trình của Thiên Chúa đang mời gọi mình đáp lại. Nhưng Mẹ là người có đức tin tuyệt vời, hoàn toàn phó thác cuộc đời cho chương trình của Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ đã thưa tiếng xin vâng, và buông mình hoàn toàn cho ý định của Thiên Chúa nơi cuộc đời mình. Cha Giuse nhắn gửi tới từng người trong cộng đoàn, noi gương Mẹ về một đời sống hoàn toàn phó mình, tín thác và vâng phục. Có như vậy, thánh ý Thiên Chúa sẽ luôn được thành toàn nơi cuộc đời mỗi chúng ta. Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào Giờ Chầu Thánh Thể. Trong thinh lặng, mỗi người được ở lại cách thâm sâu với Chúa Giê-su Thánh Thể, thầm thĩ với Ngài về mọi nỗi bận tâm và khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, dâng lên Người những kế hoạch của bản thân, gia đình và giáo xứ, nhất là trong dịp mừng đại lễ Giáng sinh sắp tới. Ước mong rằng, mỗi thành viên trong Hội Mân Côi nói riêng và cộng đoàn dân họ nói chung, luôn dọn sẵn một nơi xứng hợp trong tâm hồn mình, để đón Chúa Hài Đồng ngự đến. Nhờ đó, đời sống của bản thân, bầu khí của cộng đoàn và gia đình được biến đổi. Nguyện chúc mỗi thành viên Hội Mân Côi luôn nhìn lên gương mẹ Maria để nên những người vợ người mẹ đảm đang trong gia đình. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Vô Nhiễm, xin cho mỗi người mẹ trong gia đình được bình an, hạnh phúc, luôn sống hy sinh và phục vụ như lòng Chúa mong ước.   Phêrô Chiểu - BTT Gh Bến Đông  

Giáo xứ Thiết Nham -Thánh Lễ nâng khăn

Tối Thứ năm, ngày 30/11/2023, tại giáo xứ Thiết Nham đã diễn ra Thánh lễ nâng khăn của Thiếu Nhi Thánh Thể - xứ Đoàn phêrô Almatô Bình. Thánh lễ diễn ra trong niềm vui hân hoan của các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ. Cha xứ Vicente Nguyễn Văn Quân - chủ tế thánh lễ, cùng với sự hiện diện của quý Ban Hành Giáo, quý Ban Điều Hành Xứ đoàn, các anh chị huynh trưởng và hơn 300 em thiếu nhi giáo xứ Thiết Nham. Sau bài chia sẻ tin mừng, Cha xứ Vicente Nguyễn Văn Quân chủ sự nghi thức Tuyên Hứa và Trao Khăn, chuẩn nhận các em ở các nghành được đảm nhận một vai trò mới trong giai đoạn của phong trào.   Trong đó bao gồm: 33 em nhận khăn ngành Ấu nhi, 38 em nhận khăn nghành Thiếu Nhi, 29 em nhận khăn ngành Nghĩa sĩ, 10 em nhận khăn nghành Dự trưởng, 5 em nhận khăn Huynh trưởng. Cha xứ Vicente đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các em trong nghi thức nâng khăn hôm nay, luôn biết đón nhận sự chỉ bảo hướng dẫn của những người hữu trách, biết xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và âu yếm nhìn các em. Để trong mọi chọn lựa, các em luôn chọn đều Chúa muốn vì lòng yêu mến ngài. Nhờ đó, các em vui say đến lớp giáo lý, trang nghiêm tham dự Thánh lễ, sống dễ thương với các bạn và ngoan thảo với Cha mẹ.  Cuối thánh lễ, một bạn thiếu nhi ngành Nghĩa sĩ đại diện thay mặt cho toàn thể thiếu nhi Giáo xứ Thiết Nham nói lên tâm tình tri ân quý Cha, quý Ban hành giáo, quý Phụ huynh cùng các anh chị Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ đã yêu thương, nâng đỡ, cầu nguyện để các em được như ngày hôm nay. Đồng thời các em thiếu nhi cũng bày tỏ sự quyết tâm trong học giáo lý và kinh bản sẽ cố gắng phấn đấu, học hỏi lời Chúa, ngoan ngoãn và noi gương sáng của anh cả Giêsu. Ước mong Xứ Đoàn Phêrô Almatô Bình luôn phát triển vững mạnh trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cũng luôn đồng hành với các em trong học tập và sinh hoạt Xứ Đoàn, để các em nên giống Chúa Giêsu thơ bé mỗi ngày một hơn. BTT Gx Thiết Nham  

Tài liệu Hoa Mân Côi - tháng 12

  TẢI FILE WORD A4 TẢI FILE WORD A5 TẢI FILE PDF A5 TẢI FILE PDF A4   HOA MÂN CÔI     Tháng 12/ 2023 *******         Ý nguyện:  Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ hãy dừng tay lại đừng giết hại các thai nhi vô tội, đồng thời cầu nguyện cho các trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, tìm được nơi nương tựa trong mái ấm gia đình. I - LỜI CHÚA :   Tin mừng Lc 2,22-40. II. GỢI Ý SUY NIỆM: Để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của Ngài nhập thể làm người, sinh ra trong một gia đình có cha, có mẹ. Thánh Giuse chính là cha nuôi và mẹ Người là Đức Trinh Nữ Maria. Như thế, chắc chắn gia đình phải nắm giữ một vai trò hết sức quan trọng, nên Đấng Cứu Thế mới hạ sinh trong một gia đình. Chính vì thế mà trong tháng này, chị em hãy chiêm ngắm mẫu gương gia đình Thánh Gia để từ đó rút ra bài học áp dụng cho chính gia đình của mình, hầu uốn nắn gia đình của mình theo mẫu gương gia đình Thánh Gia. Trong ngày lễ kính Thánh gia, lẽ ra Giáo hội phải đưa ra một khuôn mẫu về một gia đình bình yên, êm vui đầm ấm, hoặc hình ảnh một gia đình sung túc, giàu sang. Đàng này, bài Phúc âm trên đây, thánh Mátthêu lại kể về khung cảnh gia đình bất an, hoảng loạn của thánh Giuse và Đức Mẹ bồng bế Chúa Giêsu chạy trốn sang Ai Cập trong đêm tối, để bảo toàn tính mạng cho Chúa Hài Nhi khỏi bị Hêrôđê tàn sát. Đặt bối cảnh câu chuyện trên trong ngày lễ Thánh Gia, chúng ta có thể hiểu đây là một bài học về bổn phận của những người làm cha làm mẹ đối với con cái, chứ không phải vẽ lại một cảnh tượng bình yên. Trên thực tế, ngày nay không còn có những Hêrôđê dám công khai ra lệnh giết trẻ nhỏ hàng loạt như xưa nữa. Nhưng không có nghĩa là cuộc sống ngày hôm nay hoàn toàn bình yên, không còn những kẻ tàn ác như Hêrôđê ngày xưa. Thưa chị em, thời nào cũng có Hêrôđê. Ngày nay không thiếu những kẻ tàn nhẫn, độc ác, tinh vi và quái quỷ hơn cả Hêrôđê ngày xưa nhiều.   Chúng ta thể không hiểu hết được những chiêu trò mưu mô quỷ quyệt của những Hêrôđê thời đại mới. Chúng giết con cái chúng ta không như Hêrôđê ngày xưa, mà giết từng ngày từng giờ trong cuộc đời trẻ thơ dưới nhiều hình thức khác nhau như: Bắt trẻ em gia nhập quân đội để cầm súng giết người. Chúng đầu độc trẻ em bằng những trò chơi Game bạo lực hay những trò dâm đãng, chúng khai thác tình dục ở trẻ em để kiếm lời, hoặc dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia vào những băng đảng đen tối của xã hội. Chúng hủy hoại cuộc đời trẻ thơ bằng những ấn phẩm độc hại, hủy hoại sức khỏe trẻ thơ bằng ma túy. Thậm chí còn bắt cóc trẻ em, lấy tim, gan, thận… để bán những cơ phận ấy cho bệnh nhân cần thay thế.    Những Hêrôđê tàn độc như thế cũng có thể nằm ngay ở gia đình, đó là chính những người cha, những người mẹ đã tàn nhẫn giết chết chính con mình từ trong trứng nước bằng hình thức phá thai hay bằng những hành vi loạn luân đồi bại. Những Hêrôđê thời hiện đại có thể là những người cha, những người mẹ đã không biết nhường nhịn chịu đựng lẫn nhau, gây ra mâu thuẫn, nhiều trường hợp dẫn tới đổ vỡ, ly dị, đẩy con cái vào cảnh bơ vơ lạc lõng, biến chúng thành những tội phạm trong xã hội hoặc đẩy con cái tới chỗ bơ vơ không nơi nương tựa. Những Hêrôđê thời nay chính là những người cha, người mẹ không chịu làm gương sáng mà làm gương mù gương xấu, dẫn đến hậu quả tại hại cho con cái của mình cả về phương diện thể chất lẫn tinh thần. Nhiều khi cha mẹ răn dạy không đúng cách hoặc nuông chiều con cái một cách thái quá. Chính lúc ấy, cha mẹ trở thành những Hêrôđê, đẩy con cái mình vào chỗ chết. Trong cuộc sống hiện nay không thiếu những trường hợp như thế, để rồi cuối cùng con cái trở thành những kẻ ươn lười, dốt nát hoặc chôn vùi tương lai của con trẻ. Chính vì thế, tinh thần tỉnh thức của thánh Giuse trước mưu mô độc ác của Hêrôđê để bảo vệ Hài nhi Giêsu xưa kia vẫn luôn là tấm gương cho các bậc phụ huynh ngày nay noi đòi bắt chước trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con cái của mình. Hãy tránh xa những con người, những môi trường có thể gây nguy hiểm cho con cái của mình. Lập trường của chính Chúa Giêsu trong vấn đề này rất quyết liệt như chúng ta đã biết khi Ngài đã tuyên bố: “Ai làm gương mù gương xấu cho một trong những trẻ này phải hư đi, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà xô xuống biển còn hơn”. Đứng trước những thực trạng đáng báo động về đời sống gia đình trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay, là những bậc làm cha mẹ, chúng ta hãy để tâm, đưa mắt tới con em chúng ta để tạo ra cho chúng một môi trường lành mạnh, bình yên để bảo vệ chúng. Bởi trẻ thơ chính là tương lai của gia đình, của Giáo Hội và của toàn xã hội. Bảo vệ trẻ thơ chính là bảo vệ tương lai của chúng ta. Chính vì thế, hãy loại ra khỏi cuộc sống của cha mẹ tất cả những gì có thể gây ra gương mù, gương xấu cho con trẻ, để cha mẹ luôn ý thức làm gương sáng cho con cái mình. Cha mẹ phải là hình ảnh của Thánh Giuse và của Đức Mẹ trong đời sống gia đình. Cha mẹ phải trở nên những người đi tiên phong về đời sống đức tin, về sự hy sinh, lòng quảng đại và tinh thần vượt khó. Đừng quá mải mê tìm kiếm tiền bạc vật chất mà không để tâm, đưa mắt tới việc chăm lo, dưỡng dục con cái, giúp chúng thoát khỏi nanh vuốt của những bạo vương của thời đại hôm nay. Có như vậy, cha mẹ mới chu toàn trách nhiệm của mình trước mặt Chúa trong việc hình thành nhân cách cho con trẻ trong đời sống gia đình. Có như thế, gia đình mới có thể sản sinh ra được những người con hữu ích cho Giáo hội và cho xã hội. Và có như thế, cha mẹ mới sống trọn điều đã cam kết trong ngày lãnh nhận bí tích hôn phối. Amen. III - GỢI Ý SỐNG VÀ CHIA SẺ  1.      Đứng trước những tệ nạn xã hội, những mối nguy hiểm đang rình rập, nhằm cướp đi tương lai của con cái, tôi đã làm gì để giúp con cái tôi thoát khỏi mối nguy hiểm đó? 2.      Tôi có trở thành những bạo vương hành hạ con cái hoặc đẩy con cái đến những chỗ nguy hiểm cho tương lai của chúng không? 3.      Tôi có làm gương mù gương xấu cho con cái qua lời nói, qua việc làm đặc biệt là qua lối sống của tôi không? 4.      Tôi có thúc giục con cái học kinh, học giáo lý để duy trì bảo vệ và giữ vững đức tin để tránh khỏi những lôi kéo vào những tệ nạn hay trào lưu tục hóa của xã hội không?            * Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng. 1 – Anna Đặng Thị Hằng, giáo họ Tân Lợi, Giáo xứ Phúc Yên 2- Maria Nguyễn Thị Vân Anh, giáo họ Tân Lợi, Giáo xứ Phúc Yên 3- Maria Nguyễn Thị Bích Thuỷ, họ Nhà xứ, Giáo xứ Thái Nguyên 4- Rosa Nguyễn Thị Huê, giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Yên Thịnh. *Lưu ý: Thứ bảy, ngày 06/01/2024, theo lịch phân công, Giáo hạt Tuyên Quang sẽ tập trung tại TTTM Từ Phong lúc 13h30 để học hỏi, chia sẻ => 14h30 dâng hoa kính Đức Mẹ. => 15h00 Thánh lễ.                                                                                                       Lm. Phêrô Mai Viết Thắng                                                                                                          Đặc trách Hội Mân Côi                                                                                                            Giáo Phận Bắc Ninh.

Hội Trưởng Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh - Tháng 12/2023

  HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 12/2023 I. LỜI CHÚA: Mt 15,29-37   MỜI TẢI FILE PDF   II. SUY NIỆM: ANH EM CÓ BAO NHIÊU CHIẾC BÁNH? Trong bầu không khí của Mùa Vọng, hôm nay, chúng ta được chiêm ngưỡng một Thiên Chúa rất gần gũi với con người, một Nước Trời gần kề với thế sự ngang qua hình ảnh của Đức Giêsu. Thánh Mátthêu đưa chúng ta lên trên một ngọn núi gần biển hồ Galilê cùng với Thầy của mình. Ở nơi đây, dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người. Họ đem theo những bệnh nhân và đặt dưới chân Chúa Giêsu. Người ân cần chữa lành từng người một, hết kẻ câm đến người mù, hết kẻ què đến người liệt, và nhiều người khác nữa. Điều này đã khiến dân chúng ngạc nhiên và tôn vinh Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã cho thấy một Nước Trời gần gũi khi chữa lành bệnh tật cho con người. Nước Trời không chỉ ở trên môi miệng, hay trong những bài giảng khiến dân chúng kinh ngạc, mà còn lưu tâm đến trọn con người với cả xác lẫn hồn. Không chỉ rao giảng, không chỉ chữa bệnh, Đức Giêsu còn chạnh lòng thương dân chúng vì họ đã ở lại với Người ba ngày nay mà không có gì ăn. Có lẽ Người hiểu được cảm giác đói bụng và hậu quả của nó thể nào. Người còn “sợ họ ngất xỉu dọc đường” nữa, và Chúa đã kêu gọi các môn đệ của mình hãy cho họ ăn. Nhưng các ông cũng bối rối và lo lắng vì họ cũng chỉ có chút bánh và chút cá ít ỏi thì làm sao có thể đủ cho cả đám đông dân chúng như thế. Trong tình thế ấy, Đức Giêsu vẫn mời gọi các môn đệ của Người cộng tác với mình. Các môn đệ đã lấy tất cả những gì mình có là bảy chiếc bánh và ít cá con, và trao cho Đức Giêsu, còn Người lại cho họ tất cả để chia sẻ cho đám đông. Dù cho không có rượu thịt, không có sơn hào hải vị, nhưng chút ít của các môn đệ thực sự là rất cần thiết cho đám đông trong tình cảnh này. Dù lúc đầu, các môn đệ còn lo lắng, bối rối còn sợ không đủ, và thực tế là cũng không thể đủ cho ngần ấy người ăn, nhưng ngang qua Đức Giêsu, họ đã mang lại cho đám đông một bữa ăn no nê, thậm chí còn dư thừa tới bảy thúng đầy. Thật vậy, chỉ cần một chút góp sức nhỏ nhoi, chỉ cần chút đóng góp ít ỏi, nhưng thành tâm của các môn đệ đã được đền đáp. Nhưng Đức Giêsu đã mang lại hoa trái dồi dào vượt ngoài sức tưởng tượng của các ông. Cuộc sống chúng ta cũng thế. Không ít người cũng lo lắng, bối rối, đôi khi là sợ hãi vì mình chẳng có tài cán gì, bởi mình chỉ có chút ít ỏi, chẳng đáng vào đâu, nhưng nếu ta cứ tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn Người sẽ mang lại những hoa trái vượt sức của ta. Điều quan trọng là ta có dám dâng hiến tất cả những gì mình có cho Thiên Chúa hay không mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội hưởng thụ và ích kỉ ngày nay, mỗi trưởng gia đình chúng con rất ngại, đôi khi dè chừng, để cống hiến và phục vụ người khác; thậm chí, chúng con vẫn còn sợ hãi, lo lắng vì những gì mình có, những gì mình làm mà do dự không dám phục vụ, không dám chia sẻ cho công việc Nhà Chúa. Xin Chúa ban ơn để các trưởng gia dám can đảm dâng hiến những gì cần thiết để phụng sự Chúa và anh chị em của mình. Amen. Gợi ý suy niệm & chia sẻ: - Bạn có sẵn sàng để biết chia sẻ với những người thiếu thốn quanh ta, bạn có những thứ bánh gì để trao cho Chúa? - Lần cuối cùng trái tim bạn rung động vì chạnh lòng thương ai đó là khi nào? III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI: 1- Đaminh Nguyễn Đình Đoan - họ nhà xứ Tiên Lục 2- Đaminh Nguyễn Đức Thuần - họ nhà xứ Tiên Lục 3- Giuse Nguyễn văn Bộ - xứ Đại Lãm Bắc Giang 4- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - họ Hương La, xứ Tử Nê 5- Phêrô Nguyễn Văn Hân - họ Bảo Đức, xứ An Bài 6- Đaminh Nguyễn Đình Mùa - nhà xứ Đại Lãm 7- Phêrô Trần Văn Sơn - họ nhà xứ Vĩnh Ngọc 8- Vicentê Vũ Đình Lãng - nhà xứ Kẻ Mốt 9- Đaminh TrầnVăn Nhung - họ nhà xứ Đồng Chương 10- Tômasô Nguyễn Văn Tân - họ Bến Cốc, Nội Bài 11- Phanxicô Dương Văn Hùng - họ Xuân Thụy, xứ Tử Đình 12- Giuse Nguyễn Văn Tính - họ Cẩm Vân, xứ Trung Xuân 13- Gioan Nguyễn Văn Việt - họ Yên Sơn, xứ Yên Lãng 14- Antôn Trần Văn Vang - họ Bảo Đức, xứ An Bài 15- Giuse Phùng Ngọc Tuấn - họ Minh Tân, xứ Yên Lễ 16- Augutinô Lê Hồng Chính - họ Nam Sơn, xứ Ngọc Lâm 17- Giuse Lưu Bá Vinh - họ nhà xứ Lập Trí 18- Micae Trịnh Viết Cần - họ Tân Thái, xứ Lực Tiến 19- Giuse Nguyễn Văn Chiến - họ nhà xứ Vinh Tiến 20- Phêrô Nguyễn Văn Tứ - họ Đồng Cờ, xứ Yên Mỹ 21- Phêrô Nguyễn Văn Luyện - nhà xứ Yên Mỹ 22- Giuse Nguyễn Văn Đầy - nhà xứ Vinh Tiến 23- Giuse Nguyễn Văn Chiến - nhà xứ Vinh Tiến 24- Giuse Trần Văn Thịnh - nhà xứ Vinh Tiến IV- HỌC TẬP: KINH THÁNH: SÁCH GHI LỜI CHÚA (tiếp theo) QUI ĐIỂN KINH THÁNH Dựa vào truyền thống tông đồ, Hội Thánh ấn định danh mục những sách được nhìn nhận là Sách Thánh. Danh mục đó được gọi là Qui điển Kinh Thánh, gồm 46 sách Cựu ước và 27 sách Tân ước. Các sách Cựu ước là thành phần thiết yếu của Kinh Thánh. Tuy "có nhiều khuyết điểm và còn tạm bợ" nhưng "các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa" nhằm "chuẩn bị và tiên báo ngày xuất hiện của Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc muôn loài". Đồng thời "các sách ấy diển tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Ngài, những tư tưởng khôn ngoan và hữu ích về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu, đồng thời ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi" (MK 15). Vì thế, người Kitô hữu phải tôn kính các sách Cựu ước như Lời chân thật của Thiên Chúa. Các sách Tân ước chứa đựng Lời Thiên Chúa "Lời được trình bày cách tuyệt diệu. Lời diễn tả quyền năng Thiên Chúa và là sức thiêng cứu rỗi mọi tín hữu" (MK 17). Tâm điểm của các sách Tân ước là Đức Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa làm người: Hành động, giáo huấn, cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của Ngài: cũng như giai đoạn đầu của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Trong toàn bộ Sách Thánh "Các sách Tin Mừng xứng đáng chiếm địa vị ưu đẳng, vì Tin Mừng là chứng tá chính yếu về đời sống và giáo lý của Ngôi Lời nhập thể. Đấng cứu chuộc loài người" (MK 18). Vì thế Hội Thánh tôn kính sách Tin Mừng cách đặc biệt trong cử hành phụng vụ và Tin Mừng phải chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống Kitô hữu. Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN Fx. Nguyễn Văn Huân

Ca Đoàn Cecilia Cửa Sông - Mừng Lễ Quan thầy Thánh Cecilia Trinh nữ, Tử đạo

Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ca đoàn Cecilia Giáo họ Cửa Sông đã long trọng mừng Lễ quan thầy Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử đạo. Thánh lễ được Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Trường chủ tế, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ tham dự. Trước khi bước vào Thánh lễ, dân họ long trọng rước kiệu Thánh quan thầy vào trong nhà thờ. Thánh lễ diễn ra cách sốt sắng. Trong bài chia sẻ, cha xứ Giuse khích lệ các ca viên mỗi ngày thêm yêu mến Chúa, được thể hiện qua cung cách phục vụ. Dùng lời ca tiếng hát của mình, như là những nén bạc Chúa trao gửi, để mỗi ngày biết làm cho nén bạc đó sinh lời, giống như thánh nữ Cecillia cộng đoàn mừng kính hôm nay. Nguyện xin Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Cecilia, mà tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên mỗi thành viên trong ca đoàn và mọi thành phần trong dân họ. Để mỗi người biết hy sinh, quảng đại, dùng những ơn Chúa ban mà phụng sự Chúa, và phục vụ cộng đoàn. BTT Gh Cửa Sông

Xứ Đoàn Giacôbê tông đồ Nội Bài - chuyến đi bác ái

Sáng 27/11/2023, chuyến xe bác ái của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xứ Đoàn Giacôbê tông đồ - Giáo xứ Nội Bài đã lên đường tiến lên phía vùng cao. Chuyến xe mang theo những chiếc áo ấm, những món quà nhỏ là cả tấm lòng tương thân tương ái của người gửi. Với ước mong mùa đông năm nay trên bản Nà Phặc sẽ ấm áp hơn, bởi những chiếc áo ấm của cộng đoàn dưới xuôi đã cẩn thận chuẩn bị để dành tặng. Được biết, nhà thờ Giáo họ Nà Phặc thuộc Giáo xứ Bắc Kạn, Giáo phận Bắc Ninh. Giáo họ nơi đây có khoảng 130 nhân danh, chủ yếu là người Kinh, người H’mông, người Tầy, Nùng. Các bản làng nằm sâu trong núi, cách xa nhà thờ, nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Phần lớn người dân làm nghề trồng trọt trên nương rẫy, kinh tế còn nghèo nàn, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn. Nhưng con người nơi đây lại rất thật thà, giản dị và gần gũi. Đến đây, mỗi người trong đoàn đều cảm nhận rõ hơn về sự vất vả của các cha, các sơ đang làm công việc truyền giáo tại miền đất xa xôi này. Xin Chúa chúc lành cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận sẽ được nhiều người đón nhận và trổ sinh hoa trái. Uỷ ban bác ái Đoàn TNTT Giacôbê tông đồ Nội Bài chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha xứ Giuse Đinh Đồng Ngôn, Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Dương cùng quý cộng đoàn hảo tâm đã giúp đỡ chúng con để có được chuyến đi ý nghĩa này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho quý Cha và quý cộng đoàn. BTT Gx Nội Bài

Xuân Hoà, Thanh Giã - mừng lễ Quan thầy Quý Ban hành giáo

Chúa nhật, ngày 26.11.2023, Xuân Hoà và Thanh Giã cùng diễn ra Thánh lễ mừng Bổn mạng Quý Ban hành giáo xứ. Tại Thanh Giã, Giáo hạt Bắc Giang, cộng đoàn dân Chúa nơi đây đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Ki-tô Vua - Bổn mạng Ban hành giáo đương-cựu. Cha xứ Giuse Mai Viết Dương chủ tế, đồng tế với ngài là Cha Đaminh Nguyễn Văn Anh chính xứ Tiên Nha. Cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ giáo họ Cầu Mơ, giáo điểm Phạm Kha và giáo điểm Hà Phú, quy tụ về nhà thờ Thanh Giã hiệp dâng thánh lễ hôm nay. Tại giáo xứ Xuân Hòa, thánh lễ bổn mạng Ban hành giáo xứ cũng được tổ cử hành lúc 16h30 cùng ngày. Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Tâm chủ sự thánh lễ. Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn dân xứ đã sốt sắng rước kiệu Đức Giê-su Ki-tô Vua quanh khuôn viên nhà xứ. Thông điệp lời Chúa hôm nay, nhắn gửi tới mỗi người tham dự ý thức về vai trò Vua Giê-su trong đời sống của mình. Người không cai trị bằng vũ lực, bằng áp chế người khác nhưng bằng tình yêu thương, phục vụ và cho đi. Một vị Vua thiết lập triều đại không bằng vũ khí mà bằng cái chết trên Thánh giá.  Nguyện chúc quý Ban hành giáo đương-cựu, luôn trân quý trong vai trò người được gọi để phục vụ. Biết nhìn lên vị Vua Giêsu và phục vụ như chính Ngài đã nêu gương. BTT Gp Bắc Ninh tổng hợp  

Giáo xứ Thường Thắng - Thánh Lễ Kính Trọng Thể Chúa Giê-su Ki-tô Là Vua Vũ Trụ.

Hôm nay 26/11, kính trọng thể Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ, bổn mạng của Ban hành giáo các giáo xứ. Vào lúc 17h00, giáo xứ Thường Thắng đã có thánh lễ mừng bổn mạng của Ban hành giáo các họ. Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời để mỗi thành viên trong Ban hành giáo toàn xứ ngồi lại cùng lắng nghe và chia sẻ với nhau trong ơn gọi phục vụ nhà Chúa. Bài Tin mừng hôm nay, Cha xứ Giuse đã chia sẻ rằng: Vua ở đây là gì? Vua muốn chỉ một nhân vật cao sang, quyền quý, và đứng đầu dân ta. Vua được đeo vương miện, ngồi ngai vàng, có các binh lính, muôn dân phải phục quyền. Nhưng Vua Giêsu của chúng ta thì khác, Người phải đeo mạo ngai, chịu treo trên thập giá, chịu sỉ nhục và cười chê. Người đón nhận tất cả vì yêu thương chúng ta. Chúa Giê-su dạy chúng ta phải biết yêu thương nhau, qua chính mẫu gương yêu cho đến tận cùng của Ngài. Qua bài Tin mừng, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta, thanh lọc đời sống mình mỗi ngày. Để khi đến trước toà Chúa, chúng ta được đứng trong hàng ngũ của những con chiên tinh tuyền và được ngài tuyển chọn, yêu mến. Ước mong sao cho mỗi thành viên trong Ban hành giáo đương cựu của toàn giáo xứ, biết noi theo gương phục vụ của Thầy Chí Thánh, luôn biết yêu thương, đoàn kết, cộng tác và chia sẻ với nhau trong sứ mạng phục vụ. Trở thành những con người khôn ngoan chọn phần thưởng Nước trời ngay tại thế gian này. BTT Gx Thường Thắng

Ca đoàn Cecilia giáo xứ Thường Thắng mừng bổn mạng

Vào lúc 17h30, ngày 24/11, với sự hiện diện của các ca viên trong ca đoàn, đại diện các ca đoàn thuộc các giáo họ trong giáo xứ cùng với đông đảo các thành phần dân Chúa cộng đoàn giáo xứ Thường Thắng, thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn Cecilia đã được cử hành do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vẻ chủ sự. Trong thánh lễ, cha xứ Giuse cùng với cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa đã cho kỳ Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp và cũng không quên cầu nguyện cho ca đoàn nhà xứ đã nhận thánh Cecilia làm bổn mạng. Trong bài chia sẻ, cha đã nhắc lại hai ngày đại hội diễn ra vào 22 và 23/11 vừa qua để những ai không tham dự được biết đến. Sau đó, cha xứ cùng với mọi người cùng nhau ôn lại về cuộc đời của thánh Cecilia. Ngài là người ngoại đạo, sau đó được gia nhập đạo. Thánh nhân được cha mẹ gả cho một cậu thanh niên. Tuy nhiên, ngài đã hứa giữ sự đồng trinh trọn đời, siêng năng cầu nguyện và sống hãm mình. Sau thánh lễ, ca đoàn cùng với cộng đoàn đã cùng nhau dự bữa tiệc thân mật để chúc mừng cho ngày lễ bổn mạng của mình. Nhờ lời chuyển cầu thánh Cecilia, xin cho mỗi ca viên được yêu thương, đoàn kết, đặc biệt là biết dùng giọng ca của mình để thờ phượng và phục vụ Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Phêrô Chiểu BTT giáo xứ Thường Thắng

Phong trào Cursillo đồng hành cùng Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX tại Giáo xứ Bến Đông- Giáo phận Bắc Ninh, diễn ra hai ngày từ ngày 22 – 23/11/2023. Những thành viên trong phong trào Cursillo gồm có cha tổng Linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Kinh và 59 thành viên cũng đã đến từ sớm để cộng tác với đại hội trong việc phục vụ nước sạch cho tất cả các tham dự viên.  Tuy các thành viên từ U45 – U85, nhưng đều cảm nhận được sự trẻ trung và hăng hái trong công tác của mình. Hoà cùng với các bạn trẻ trong chiếc áo đồng phục, mỗi thành viên đều hết mình với bổn phận được giao.    Phong trào Cursillo đến không chỉ để phục vụ mà còn học hỏi được các bạn trẻ những nụ cười nồng ấm, những lời chào bẵng cái mũ gương cao, những giọng ca vang từ khắp 11 giáo phận, mỗi giáo phận có nét đặc trưng riêng về mọi thứ nhưng có nét chung là: tình yêu thương gắn kết “như cành nho gắn liền với thân nho” trong bài giảng của Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản –vì tất cả đều là con một Cha. Đến với Đại Hội không chỉ Phục vụ mà còn được tham dự các nghi thức Cung Nghinh Thánh Giá, Chầu Thánh Thể, nghe thuyết trình đề tài “ Phục vụ nhưng không” của cha Linh hướng Phong trào - Đaminh Nguyễn Xuân Trường. Nhờ đó, thành viên của phong trào thấu hiểu “ Phục vụ trở nên giống Chúa hơn” và hãy trở nên “Lòng bừng cháy – Chân bước nhanh” để ra đi làm muối - men cho môi trường Chúa gửi đến. Sống đứng câu chỉ nam của Phong Trào là: “Một tay nắm lấy Chúa và một tay nắm lấy anh chị em” để lan tỏa hương thơm trong đời sống chứng tá của mình. Khi đại hội khép lại, cha tổng linh hướng và quý anh chị Cursillista ở lại thu dọn những bình nước, cốc, thùng …để trả lại khuôn viên cho giáo xứ Bến Đông. Mặc dù thời tiết nắng oi, nhưng lòng nhiệt thành đã bừng cháy đã thể hiện trên nét mặt của mỗi thành viên. Ai ai cũng nở nụ cười thân thiện, vui tươi, trên chán lấm chấm mồ hôi. Những tham dự viên U65 – U75 này còn động viên nhau, cố lên mọi người, cơ hội phục vụ đại hội có thể chỉ có 1 lần thôi, nên hãy cố công và hết mình. Nghe thấy những lời nói đó, cảm xúc mỗi người dâng lên…dâng lên Chúa giáo phận thân yêu, dâng lên Chúa những con người trẻ, tương lai của giáo hội. Và dâng lên Chúa những hy sinh, lao nhọc trong đời sống chứng nhân, để cầu nguyện cho tất cả. Tạ ơn Thầy Chí Thánh – Chính thầy đã chọn con. De Colores!   De Colores!   De Colores! Ultreya!  Ultreya!   Ultreya!                                                              Maria Tố Như

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN