Home / Lời Chúa hằng ngày

Lời Chúa hằng ngày

Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B

Bài Ðọc I: Is 40, 1-5. 9-11 “Hãy dọn đường Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán”. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: “Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực; cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ”. Ðó là lời Chúa.   Đáp ca: Tv 84, 9ab và 10. 11-12. 13-14 Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. 2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau; đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. 3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.   Bài Ðọc II: 2Pr 3, 8-14 “Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”. Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của Người, như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu huỷ. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Ðó là lời Chúa.   Alleluia: Lc 3, 4.6 Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.   Phúc Âm: Mc 1, 1-8 “Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan. Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.    Suy niệm 1 (Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiếu) “Mở đường cho Chúa đến bằng tâm tình sám hối” Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta về tinh thần đợi chờ Chúa đến. Thế nhưng, chúng ta không chỉ đợi chờ một cách bị động. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi đợi chờ cách tích cực bằng việc “dọn đường, mở đường cho Đức Chúa” như thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Vậy làm thế nào để mở đường, dọn đường cho Đức Chúa? Đó chính là tâm tình nội tâm “tỏ lòng sám hối” thông qua hành động bên ngoài “chịu phép rửa”. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nhận ra rằng đã có nhiều lần chúng ta không cho Chúa đến hoặc từ chối Thiên Chúa. Có thể đó là việc chúng ta vẫn ở lì trong tội lỗi, đắm chìm trong những đam mê không lành mạnh, hoặc sự thờ ơ trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn ngăn cản Chúa đến với tha nhân qua gương xấu, qua hành động không tốt và lời nói xấu xa. Những chướng ngại này tạo thành những rào cản và hàng rào thép gai ngăn cách chúng ta với Chúa, tha nhân với Chúa, và chúng ta với nhau. Vì vậy, sám hối trở nên quan trọng, là bước cần thiết để mở lại con đường cho Chúa đến. Để thực hiện điều này, chúng ta cần thường xuyên suy ngẫm và hồi tâm mỗi ngày. Sám hối đích thực sẽ dẫn chúng ta đến việc đón nhận Bí tích Hòa Giải để làm mới cuộc sống. Như vậy, hành động sám hối và đón nhận Bí tích Hòa Giải trở thành những cử chỉ cụ thể giúp chúng ta mở đường cho Chúa đến. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết những rào cản ngăn cách giữa chúng con và Chúa. Đó có thể là những tội lỗi, sự thờ ơ và những đam mê không lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin Chúa hãy giúp sức để chúng con có thể tỏ lòng sám hối, hoán cải hướng về Thiên Chúa, và sửa đổi lối sống theo Tin Mừng. Nhờ đó, chúng con có thể mở đường để đón nhận Chúa đến trong cuộc sống và trở nên xứng đáng đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới. Amen.   Suy niệm 2 (Cha Anre Nguyễn Quốc Vệ) "Chúa muốn tôi sửa con đường nào?" Đường đi giúp con người đến với nhau. Thiên Chúa cũng muốn dùng “đường” để đến với con người. Điểm độc đáo qua các bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, thay vì mời gọi mở một con đường nơi đô thị, Chúa lại mời gọi mở một con đường ở nơi rất đặc biệt. Thiên Chúa mời gọi ngôn sứ Isaia: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 40,3). Đi mở một con đường trong sa mạc và giữa đồng hoang là một việc làm lãng phí. Tuy nhiên, trong bối cảnh này chúng ta có thể hiểu rằng: Thiên Chúa muốn mở một con đường để đến với những tâm hồn khô khan, đang sống trong vùng tối của tội lỗi. Ngài muốn mở một con “đường đời” để đến và hoán cải tâm hồn con người. Khi đường hoàn thiện, “Người sẽ thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an” (2Pr 3,14). Lạy Chúa Giêsu, đoạn đường ích kỷ, cái tôi quá lớn, nói xấu anh em… đang cần được sửa lại. Xin Chúa ban ơn để con sửa lại và đón Chúa đến với con. Amen.   Suy niệm 3 (Cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường) "Đường khiêm nhường"  Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng luôn vang lên lời Kinh Thánh mời gọi mở đường sửa lối để Chúa đến. Đường lối nào? Đường hàng không hay đường cao tốc? Phúc Âm chỉ cho đường khiêm nhường thú tội và khiêm nhường trước Chúa. 1. Khiêm nhường thú tội. Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi người ta “chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” Mọi người đã kéo đến thú tội với ông. Thực tế trong đời không ai tránh được tội, ít nhiều đều có tội, thế nhưng người ta thường giấu tội, chối tội, chạy tội, đổ tội, chứ ít khi nhận tội. Người kiêu ngạo không nhận mình có tội. Phải thật lòng khiêm nhường thì mới sẵn lòng nhận mình có tội, thú tội. 2. Khiêm nhường trước Chúa. Theo ngôn ngữ thời nay thì Thánh Gioan là người của công chúng, có nhiều “fan” hâm mộ, vậy mà Ngài lại rao giảng Chúa là Đấng quyền thế sắp đến, ông không đáng cúi xuống cởi dép cho Người. Lời rao giảng và lối sống của Gioan là gương cho mọi người noi theo, đó là sống khiêm nhường đặt Chúa lên trên bản thân mình, để Chúa làm chủ đời mình. Khiêm nhường sẽ giúp con người sẵn lòng từ bỏ ý riêng để vâng lời làm theo ý Chúa. Cần có đường để người ta đến gặp gỡ nhau. Nhưng nhiều lúc có đường rồi mà vẫn không đến gặp được nhau vì đường bị kẹt, bị tắc, bị nghẽn. Thế nên luôn cần để ý mở lối để không bị ách tắc giao thông. Con đường tâm linh cũng thế, Chúa muốn đến với con người, nhưng nhiều khi đường cũng bị kẹt, bị tắc vì lòng người bề bộn ngổn ngang trăm thứ sự đời, vì lòng người khép kín đóng lại. Thế nên cần sám hối sửa lối yêu thương, mở đường khiêm nhường. Khiêm nhường là nền tảng mọi nhân đức. Khiêm nhường là nền đường, là con đường để Chúa đến với con người và con người đến với nhau. Amen.

Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng

  Bài Ðọc I: Is 30, 19-21. 23-26 “Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa, Ðấng Thánh của Israel phán: Dân Sion sẽ được ở Giêrusalem. Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc; Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, Người liền đáp lại lời ngươi. Chúa sẽ cho ngươi chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng. Nhưng Ðấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa bỏ ngươi, mắt ngươi sẽ trông nhìn Ðấng giáo huấn ngươi, và tai ngươi sẽ nghe tiếng Ðấng từ sau lưng bảo rằng: “Ðây là đường, hãy bước đi theo đó, đừng rẽ bên mặt, đừng quẹo bên trái”. Sẽ ban mưa xuống cho hạt giống của ngươi, bất cứ trên đất nào ngươi đã gieo vãi. Bánh thổ sản sẽ rất dồi dào và thơm ngon. Ngày ấy, chiên được chăn thả trên lãnh địa rộng lớn của ngươi. Bò lừa cày ruộng ngươi được ăn rơm có muối, đã được rê sạch. Trong ngày tru diệt muôn người, khi thành quách đổ nhào, sẽ có giòng suối chảy trên đồi cao núi thẳm. Ngày Chúa băng bó thương tích của dân Người, và chữa lành da bầm thịt giập; mặt trăng sẽ sáng chói như mặt trời, mặt trời sẽ bảy lần chói sáng hơn, như ánh sáng bảy ngày. Ðó là lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6 Ðáp: Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa. Hoặc đọc: Alleluia. Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán. Ðáp: Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa. 2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một. Ðáp: Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa. 3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. Ðáp: Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa.   Alleluia: Is 55,6 Alleluia, alleluia! - Hãy tìm kiếm Chúa khi còn gặp được Người; hãy kêu xin Người lúc Người còn gần các ngươi. - Alleluia.   Phúc Âm: Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8 “Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.   Suy niệm (Lm Giuse Nguyễn Văn Cường) Lời Chúa trong Tin mừng của Thánh Mattheu hôm nay thuật lại việc Chúa trao ban sứ vụ của Ngài cho các Tông đồ, để các ngài tiếp tục loan truyền tin vui cho nhân loại. Sau khi rao giảng khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong khắp các hội đường và làm nhiều phép lạ, chữa nhiều người đau yếu, tật nguyền… Đức Giê-su thấy đám đông dân chúng vất vưởng, không người hướng dẫn, Ngài đã biểu lộ tình thương của mình đối với họ bằng việc ân cần giảng dạy và chữa lành cho họ; đồng thời Ngài cũng nhận thấy họ cần có những mục tử tốt lành để hướng dẫn họ. Trước nhu cầu đó, Ngài gọi nhóm mười hai ban cho các ông quyền trừ quỷ, chữa bệnh và sai các ông đến với họ, đồng hành và hướng dẫn họ. Khi trao cho các Tông đồ sứ mạng chăm sóc đàn chiên thì chính Chúa Giê-su đã nêu gương trước qua việc: Ngài không nề hà đến với từng người bằng việc giảng dạy, Ngài yêu thương cúi xuống trên họ để chữa lành, trừ quỷ cho họ. Sau đó, Ngài mời gọi các Tông đồ cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc đàn chiên, giảng dạy cho họ cũng như chữa lành cho họ. Lãnh nhận năng quyền từ Chúa Giêsu, các ông được sai đến với: “Các con chiên lạc nhà Ít-ra-el” đi đến với các dân ngoại, rao giảng về một Nước Trời đang đến gần. Hơn nữa, Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ rằng: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”.           Sứ mạng mà Chúa Giêsu trao ban cho các Tông đồ xưa kia cũng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta được mời gọi trở nên nhưng môn đệ mang Chúa đến cho người khác bằng đời sống chứng tá của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trở nên người môn đệ đích thực nhờ học và noi theo gương Chúa đã làm. Xin Chúa cho con luôn ý thức lời mời gọi của Chúa để luôn nhiệt thành với việc giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống của mình.   Suy niệm (Lm Phêrô Mai Viết Thắng) Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mátthêu thuật lại, khi Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng, Ngài chạnh lòng thương vì họ bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt. Ngài nói với các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về”. Chúa Giêsu là người thợ gặt, là người chăn chiên duy nhất được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại. Để tiếp nối sứ mạng cứu rỗi ấy, Chúa đã chọn lựa nhóm 12 và sai các ông đi rao giảng Tin mừng của Chúa cho người khác và hôm nay Chúa cũng tiếp tục mời gọi chúng ta hãy xin với Chúa Cha là chủ mùa gặt sai những thợ gặt lành nghề, là các tông đồ, những người tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu ra gặt lúa về. Thế giới hôm nay còn rất nhiều nơi vắng bóng chủ chăn, không có người chăn dắt, hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho đoàn chiên Chúa, khiến cho nhiều người không được đón nhận Tin mừng cứu độ của Chúa và còn có biết bao người hư đi trong vô vọng. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy xin với Chúa cho những người khô khan nguội lạnh, những người đang ngồi trong bóng đêm tội lỗi, trong bóng tối của sự chết mà chưa đón nhận ánh sáng cứu độ, để họ cũng được trở nên con cái Chúa, trở thành anh em với chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức; tích cực dọn tâm hồn, mở ra một con đường trong sạch thánh thiện để đón Chúa đến với chúng ta và cản đảm lên đường đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Amen.  

Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội

Bài Ðọc I: St 3, 9–15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. Thiên Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Ðó là lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2–3ab. 3cd–4 Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu 2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu 3) Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui, và đàn ca. Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu   Bài Ðọc II: Ep 1, 3–6. 11–12 “Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Chúa đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Chúa trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. Trong Đức Ki tô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và anh em  (là con cái Israel) cũng được tiền định theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý của Ngài, chúng tôi là những kẻ trước kia đã trông cậy vào Đức Kitô. Ðó là lời Chúa.   Alleluia: Lc 1,28 Alleluia, alleluia! – Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. – Alleluia.   Phúc Âm: Lc 1, 26–38 “Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.   Suy niệm: (Lm Giuse Nguyễn Văn Cường) Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Maria với tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng kể lại việc Đức Maria được Sứ Thần Gabriel báo tin việc cưu mang Đấng Cứu Thế. Mẹ đã rất băn khoăn trước sứ điệp của Thiên Chúa: “này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.". Dù chưa hiểu và băn khoăn, nhưng trong sự khiêm tốn, Đức Maria đã đặt toàn bộ cuộc đời của mình trong thánh ý của Thiên Chúa qua việc đáp trả: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Đức Maria hoàn toàn sẵn sàng thi hành ý muốn của Chúa trong công cuộc cứu độ trần gian, như một tôi tớ khiêm cung, yêu mến và phó thác trong tin tưởng. Trong hành trình theo Chúa, mỗi ngày chúng ta được mời gọi sống noi gương Mẹ sống phó thác với lời xin vâng để những khi gặp thử thách trong cuộc đời, những lúc lời mời gọi của Chúa gây xáo trộn cuộc đời mình, chúng ta cũng được Chúa nâng đỡ, được diễm phúc mang lấy Chúa vào tâm hồn với lòng tin kính, mến yêu và phó thác và lúc đó chúng ta là những người mang Chúa đến cho người khác nữa. Lạy Mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cho chúng con luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn. Amen    Suy niệm (Lm Phêrô Mai Viết Thắng) Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đây là một trong bốn đặc ân đặc biệt mà Thiên Chúa ban thưởng cho Mẹ. Để chuẩn bị cho Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa đã dọn sẵn cho Con của Ngài một cung điện xứng đáng là cung lòng thánh khiết của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta phải tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ. Vì nhờ Mẹ mà Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ nhân loại. Nhờ Mẹ đáp lại tiếng “Xin vâng” mà thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Cũng nhờ tiếng “Xin Vâng” mà Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa và là mẫu gương tuyệt hảo về đời sống Tin, Cậy, Mến cho toàn thể Hội thánh. Chúng ta không được diễm phúc như Mẹ, không được những đặc ân đặc biệt như Mẹ, nhưng mỗi người chúng ta hãy cố gắng noi đòi bắt chước các gương nhân đức của Đức Mẹ, đặc biệt là việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Như thế, ta mới thực sự trở nên con cái thật của Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta hãy đem Chúa đến cho người khác để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho tha nhân, để mai ngày mới được cùng Mẹ vui hưởng phúc vinh quang. Amen.

Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng Bài Ðọc I: Is 26, 1-6 “Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào lũy che chở, hãy mở cửa, và dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy nơi Chúa. Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời, trông cậy Chúa, Ðấng quyền năng mãi mãi. Vì Người triệt hạ dân ở nơi cao, và hạ thấp những thành trì danh tiếng, Người hạ nó sát đất, chà đạp nó thấu bụi tro. Bàn chân người nghèo khó bước đi, và kẻ bần cùng sẽ đạp trên nó. Ðó là lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 8-9. 19-21. 25-27a Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Hoặc đọc: Alleluia! Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người; tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! 2) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi,và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi. Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! 3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. Ðáp: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!   Alleluia: Is 40, 9-10 Alleluia, alleluia! - Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. - Alleluia.   Phúc Âm: Mt 7, 21. 24-27 “Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.   Suy niệm (Lm Phêrô Mai Viết Thắng) Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mátthêu thuật lại: Chúa Giêsu sánh ví việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá, và sánh ví kẻ nghe mà không thực hành thì giống như người ngu dại xây nhà trên cát. Việc sánh ví ấy giúp ta nhận thấy rằng; niềm tin chân chính không dựa trên lý thuyết hoặc những lời nói suông, nhưng phải được thực hiện bằng hành động và bằng lối sống cụ thể. Nếu không sống và hành động để chứng minh niềm tin ấy thì đó chỉ là một niềm tin trống rỗng. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Vì thế cho nên, nếu tin vào Chúa thì buộc phải thể hiện niềm tin ấy bằng hành động, bằng lối sống đạo cụ thể, chứ không thể nói “đạo tại tâm” mà không bao giờ sống đạo. Đó là một lối nói ngụy biện cho sự lười biếng của người tin mà không sống điều mình tin. Vì thế cho nên, Chúa mới nói với các môn đệ rằng: “không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi”. Trong mùa vọng này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức rằng: Lắng nghe Lời Chúa phải đi đôi với việc thực hành Lời Chúa chứ không phải chỉ nghe qua rồi bỏ. Hãy để cho Lời Chúa rèn giũa uốn nắn chúng ta, để chúng ta thực sự trở nên môn đệ chân chính của Chúa Kitô. Vì khi ta tin nhận Ngài là Chúa và tự nguyện nhận làm môn đệ của Ngài thì ta buộc phải tuân giữ và thực hành những điều Ngài truyền dạy. Như thế, việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa sẽ đem lại hạnh phúc Nước Trời là sự sống đời đời cho mỗi người chúng ta. Amen.    Suy niệm (Lm Giuse Nguyễn Văn Cường) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”  Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ. Người ước mơ giàu có, người ước mơ được thành công, người thì ước mơ cho con cuộc sống ổn. Đối với người kitô hữu, ước mơ lớn nhất đó là được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Để được vào nước Thiên Chúa, thì không hệ tại ở việc tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi miệng, mà là việc thực thi ý Chúa. Thực thi ý Chúa nghĩa là đem những lời Chúa dạy trong Tin Mừng ra thực hành trong đời sống. Và để minh chứng cho việc thực hành lời Chúa, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc với mọi người đó là việc xây cất một ngôi nhà. Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Còn người khờ dại không biết tiên liệu thời tiết xây nhà trên nền cát nên nhà bị hủy hoại khi gặp mưa gió giông bão.  Thật vậy, trong đời sống đức tin, lời tuyên xưng đức tin của chúng ta phải đi đôi với những thực hành cụ thể. Quả vậy, muốn đạt được hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời, không phải chỉ có một lòng tin lý thuyết mà đủ, cũng không phải nghĩ hay, nói giỏi, và ngay cả cầu nguyện bằng những công thức đầy đủ ý nghĩa mà thiếu tâm tình mà đủ. Nhưng, phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa, là sống theo những điều Chúa Giêsu dạy. Sống đức tin, chính là “Thi hành ý muốn của Chúa Cha”, mà thi hành ý muốn của Chúa Cha cũng chính là thi hành những giáo huấn mà Đức Giêsu truyền dạy. Những ai làm việc đó thì được Đức Giêsu ví như người khôn xây nhà trên đá tảng. Nhìn lại thực tại đời sống mình, nhất là trong mùa vọng này, chúng ta được mời gọi sống đức tin bằng những thực hành cụ thể để xây dựng tương lai mai hậu của mình. Lạy Chúa, Chúa biết đức tin của chúng con nông cạn yếu đuối dễ nản lòng trước những nghịch cảnh, xin Chúa giúp sức để chúng con dám trao phó cuộc đời mình cho tình thương Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con yêu mến thực hành lời Chúa dạy để được trở thành môn đệ chân chính, được hưởng trọn nguồn hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng   Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a “Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Ðây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này. Ðó là lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. 2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con. Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. 3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. 4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.   Alleluia: Is 33,32 Alleluia, alleluia! - Chúa là Ðấng xét xử, là Ðấng ban luật và là Vua chúng ta: Chính Người sẽ cứu độ chúng ta. - Alleluia.   Phúc Âm: Mt 15, 29-37 “Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.   Suy niệm (Lm Phêrô Mai Viết Thắng) LỄ THÁNH AN-RÊ TÔNG ĐỒ Thánh Anrê quê ở Bétsaiđa. Ban đầu, ngài là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả, sau đó, ngài theo Chúa Kitô. Ngài cũng đã dẫn em mình là thánh Phêrô đến gặp Chúa. Chính ngài cùng với thánh Philípphê đã giới thiệu những người ngoại giáo với Chúa Kitô và đã cho biết có một em bé mang theo bánh và cá khi những người nghe Chúa giảng dạy đói khát, không có gì ăn. Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngài đã đi loan báo Tin Mừng ở nhiều nơi và đã bị đóng đinh vào thập giá ở Akhaia. Mỗi người chúng ta hãy noi gương bắt chước ngài trong thái độ vâng phục trước mỗi lời mời gọi của Chúa. Khi nghe tiếng Chúa gọi, ngài cùng với người em là Phê-rô đang quăng chài xuống biển, vậy mà cả hai anh em sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi theo Chúa.  Từ một kẻ chài lưới kiếm lợi cho mình, ngài đã trở thành kẻ chài lưới các linh hồn để kiếm lợi cho Chúa. Từ một người thu lợi của cải vật chất, ngài trở thành người thu tích của cải thiêng liêng để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Không những thế, ngài còn lấy chính mạng sống của mình để minh chứng đức tin và làm chứng cho Chúa.  Ước gì mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước ngài để trở nên môn đệ trung tín của Chúa, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để tiếp nối sứ mệnh loan báo Tin mừng của Chúa cho tha nhân. Đừng để tiền bạc vật chất ngăn chân cản lối ta đến với Chúa. Như thế, mỗi ngày ta sẽ trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa và mai sau ta sẽ được hưởng vinh quang thiên quốc với ngài trong Nước Trời. Amen.   THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mátthêu thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, vì dân chúng đã theo Chúa ba ngày để được Người dạy dỗ và chữa lành các bệnh tật cho họ. Người nói với các môn đệ: “Thầy thương xót đám dân này, vì đã ba ngày, họ ở đây với Thầy mà không có gì ăn. Thầy không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đường". Tình thương của Chúa không chỉ thể hiện qua việc nuôi dưỡng họ bằng lương thực thiêng liêng, nghĩa là nuôi dưỡng họ bằng lời hằng sống, nhưng Người còn làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để cứu họ thoát khỏi cơn đói khát về đời sống thể xác. Đứng trước đám đông dân chúng và với lời đề nghị của Chúa, các tông đồ hoảng sợ vì không biết lấy đâu ra bánh để nuôi cả ngàn người ăn như vậy. Đây là một việc làm vượt quá khả năng của các ông, nên các ông đã nói với Chúa rằng: “chúng con chỉ có bảy cái bánh và một ít cá nhỏ”. Số lượng đó so với cả hàng ngàn người thì chẳng thấm vào đâu ? Thế nhưng, lòng thương của Chúa vượt qua tất cả mọi khó khăn, mọi rào cản. Đối với Chúa, Ngài không cần những phép tính vĩ mô, không cần những việc làm to tát của con người. Ngài chỉ cần con người cộng tác với Chúa bằng tấm lòng bác ái yêu thương thì mọi sự sẽ được tháo gỡ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy sống tinh thần của mùa vọng này bằng cách thực hiện Kinh Mười bốn mối: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc ... nhờ sống tình bác ái đó, ta sẽ làm vơi đi những cảnh đời bất hạnh trong xã hội, đồng thời biết chia sẻ lời Chúa cho những người đang đói khát về đời sống thiêng liêng, để họ cũng được nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Amen.   Suy niệm (Giuse Nguyễn Văn Cường) Tin Mừng hôm nay kể lại đám đông dân chúng đến cùng Chúa Giêsu, mang theo bao khổ đau đè nặng trên thân xác và lắm ưu tư phiền muộn chất chứa trong tâm hồn. Với ánh mắt yêu thương cùng trái tim nhạy cảm, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và chữa lành họ. Ngài còn tinh tế nhận ra rằng, vì theo Chúa, nghe lời Chúa giảng mà dân chúng quên cả bụng đói. Đứng trước hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Người ba ngày rồi và họ không có gì ăn.  Qua Đức Giêsu, chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Ngài chạnh lòng xót thương nhân loại, nhưng không phải nhân loại chung chung nào đó, mà là chạnh lòng thương cụ thể từng người, từng người một. Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi hãy chạnh lòng thương xót anh chị em xung quanh mình, cách đặc biệt là đối với những người nghèo khổ. Nhiều lúc chúng ta chúng ta nghĩ rằng: bản thân của mình nghèo, không có gì để sẻ chia. Nhưng thật ra, trong tình yêu, người ta luôn có cách để chia sẻ: Một lời hỏi thăm an ủi, một đôi tai lắng nghe, một bàn tay đỡ nâng, một quả tim biết yêu thương, là quá đủ để thực hiện những điều Chúa muốn. Lạy Chúa, xin Chúa đổ tràn tâm hồn tình yêu của Chúa, để chúng con biết chạnh lòng thương, như Chúa đã chạnh lòng trước những đau khổ của loài người chúng con. Xin cho chúng con thực sự trở nên chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa bằng lời nói, việc làm, nhất là bằng lời cầu nguyện và gương sáng hàng ngày của chính chúng con. Amen.  

Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đại dương. Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Ðó là Lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 71,2, 7-8,12-13,17 Ðáp: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Xướng 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Ðáp: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. 2) Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. Ðáp: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. 3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu sống người cùng khổ. Ðáp: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. 4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. Ðáp: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.   Alleluia: Tv 84,8 Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. - Alleluia.   Phúc Âm: Lc 10, 21-24 “Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.   Suy niệm (Lm Phê-rô Mai Viết Thắng) Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, một lời cầu nguyện tạ ơn khi Ngài nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn”. Lời cầu nguyện trên cho ta thấy đây là một ơn nhưng không mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Trước mặt Chúa, chúng ta chẳng là gì cả mà Chúa đã nhận chúng ta làm con cái Chúa. Ở đời, người ta thường hãnh diện vì có bố làm to. Nhưng cho dù họ có bố làm thủ tướng hay tổng thống thì cũng chỉ hãnh diện trong một thời gian nhất định. Hết nhiệm kỳ là hết hãnh diện. Nhưng ơn làm con cái Thiên Chúa thì mãi mãi không bao giờ mất, trừ khi ta loại Chúa ra khỏi đời sống của ta, lúc đó ta mới mất quyền làm con.  Ơn đó Chúa cho chúng ta chẳng phải ta thông thái, tài giỏi, chẳng phải giàu sang phú quý.... nhưng chỉ vì tình thương. Ngài yêu thương đến độ ban Con Một giáng sinh làm người để cứu độ chúng ta. Vì vậy, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức, luôn biết tạ ơn Chúa vì ơn gọi cao quý này và đừng bao giờ đánh mất ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Đặc biệt trong mùa vọng này, ta hãy cố gắng thay đổi đời sống, thanh tẩy lòng trí ta trở nên trong sạch, để tâm hồn ta luôn xứng đáng là máng cỏ cho Chúa ngự đến. Amen. Suy niệm (Lm Giuse Nguyễn Văn Cường) Hôm nay thứ Ba tuần I Mùa Vọng năm B. Phụng vụ đưa chúng ta bước vào Chương 10 Phúc âm Luca. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh giáo huấn của Chúa Giêsu về sứ vụ truyền giáo. Sau khi được sai đi và hôm nay trở về, các môn đệ kể cho Chúa Giêsu những “chiến công” của mình. Đứng trước sự hân hoan của các môn đệ, Chúa Giêsu cũng vui lây và Ngài cầu nguyện với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.” Chúng ta tự hỏi: “những điều này là điều gì? Thưa là những chân lý, những mầu nhiệm đức tin. Khi nói đến hạng khôn ngoan thông thái hẳn Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến những Biệt phái và Luật sĩ, những người có học cao hiểu rộng. Họ tưởng mình nắm bắt được mọi sự, nhưng kỳ thực họ phỏng chiếu sự hiểu biết của họ theo nghĩa thuần tục, vì thế, những chân lý, mầu nhiệm trong chương trình của Thiên Chúa thì họ chẳng hiểu biết gì. Họ giống như những chiếc thùng đầy nước cho nên có đổ thêm bao nhiêu nước nữa thì cũng tràn ra hết bên ngoài. Những kẻ bé mọn là ai? Đó là các môn đệ Chúa và dân ở những nơi mà các môn đệ đến rao giảng. Họ khiêm tốn, ý thức mình còn ngu dốt yếu kém nên vui vẻ đón nhận Tin Mừng, giống như những chiếc thùng rỗng nên chứa đựng được lượng nước đổ vào. Đức Giê-su vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người bé mọn ấy được thấy, được nghe và được biết Tin Mừng. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên khiêm tốn, đơn sơ, chân thành trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta thực ra chẳng có gì đáng để tự hào, huyênh hoang cả. Bởi vậy, thay vì kiêu ngạo, chúng ta hãy có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta những điều cao trọng, mặc dù chúng ta không xứng đáng. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết sống tâm tình đơn sơ bé nhỏ để chúng con trở nên những người có phúc trong Nước Trời. Amen.  

Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Bài Ðọc I: Is 4, 2-6 “Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Isarel được giải phóng sẽ nhảy mừng. Những ai còn sót lại ở Sion và còn sống sót ở Giêrusalem sẽ được gọi là thánh, tất cả những ai sẽ được ghi tên để sống trọn đời ở Giêrusalem. Khi Chúa đã dùng thần trí thẩm xét và thiêu đốt mà tẩy bỏ những tồi bại của các thiếu nữ Sion, và đã tẩy rửa Giêrusalem cho sạch những vết máu, thì lúc đó Chúa sẽ đến trên khắp miền núi Sion và những nơi kêu cầu Người, như đám mây ban ngày và như cột khói hoặc như ánh lửa sáng rực ban đêm, vì trên tất cả, vinh quang Thiên Chúa sẽ là một phương du và là một lều vải để che khỏi sức nóng ban ngày, để làm nơi an toàn trú ẩn khỏi giông tố và mưa sa. Ðó là lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9 Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” . Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” . 2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” . 3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai tòa của nhà Ðavít. Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” . 4) Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn. Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” . 5) Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo. Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” .   Alleluia: x. Tv 79,4 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa, thì chúng con sẽ được rỗi. - Alleluia.   Phúc Âm: Mt 8, 5-11 “Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.   Suy niệm (Lm Phêrô Mai Viết Thắng) Đức tin là điều kiện tin quyết để được chữa lành và để được Chúa nhận lời khi ta cầu xin. Đức tin càng vững mạnh thì ơn chữa lành càng hiệu quả. Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa chữa lành cho tên đầy tớ của viên sĩ quan ngoại giáo Rôma, nhờ lòng tin mạnh mẽ của ông. Nhờ lòng tin mãnh liệt ấy, làm cho ông nhận thấy quyền năng chữa lành được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Quyền năng ấy có thể chữa bệnh từ xa mà không cần phải đến tận nhà hay đụng chạm tới bệnh nhân. Ông đã trưng dẫn quyền năng ấy qua việc điều khiển những người dưới quyền của ông khi ông nói rằng: “cũng như tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, là nó đi, bảo người kia đến, là nó đến.... bảo làm cái này, là nó làm”.    Qua việc trưng dẫn ấy, Chúa nhận thấy bước nhảy vọt về lòng tin của ông. Ông đi từ việc dùng quyền điều khiển binh lính tự nhiên, để liên tưởng tới quyền điều khiển thiêng liêng để nài xin Chúa chữa cho đầy tớ của ông. Lòng tin mãnh liệt từ trong tâm khảm của ông đã khiến Chúa khen ngợi ông rằng: “Cả trong Israel, tôi không thấy một người nào có lòng tin như thế”. Rồi Ngài đã chữa lành từ xa cho người đầy tớ của ông.  Lòng tin của viên sĩ quan ngoại giáo Rôma đáng là bài học cho mỗi người chúng ta. Vì lòng tin của chúng ta còn quá non trẻ, nhỏ bé, hời hợt và nông cạn. Cho nên, khi ta cầu xin, lòng tin ấy chưa đủ mạnh để được Chúa ban ơn. Trong mùa vọng này, mỗi người chúng ta hãy xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, để nhờ lòng tin tưởng, tín thác vào Chúa, chúng ta mới có thể nhận được ơn chữa lành các thương tích trong linh hồn và ngoài thể xác chúng ta, kẻo ngày Chúa đến mà ta không đủ lòng tin, không kịp chuẩn bị, trong khi những người từ Đông, Tây, Nam, Bắc lại lại được đón mời vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, còn ta mang danh là có đạo lại bị loại ra khỏi Nước Trời. Amen.     Suy niệm (Lm Giuse Nguyễn Văn Cường) LÒNG TIN MÃNH LIỆT Tin Mừng hôm nay kể về viên sĩ quan, người dân ngoại. Ông là một người ngoại đạo, tức không thuộc về Do thái giáo, nhưng ông lại có niềm tin mãnh. Vì thế, ông nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, Khi nhận ra Đức Giêsu là Đấn Cứu Thế, ông đã đặt niền tin tuyệt đối nơi Ngài, vì thế, Đức Giêsu đã lên tiếng khen ngợi ông: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel”. Viên đại đội trưởng trong bài Tin mừng hôm nay đã tuyên xưng và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Khởi đầu mùa vọng, Lời Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng ta về niềm tin của mình. Sống mùa vọng bằng việc tuyên xưng niềm tin, và bằng việc củng cố niềm tin, để qua mọi biến cố của cuộc đời, chúng ta luôn tín thác và trông cậy vào Chúa là đấng luôn yêu thương và nhân ái đối với mọi người, nhất là những tâm hồn thành tâm thiện chí. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Nhiều lúc chúng con vẫn thường tự hào mình là có đạo. Tuy nhiên, nhiều khi niềm tin của chúng con còn yếu kém. Xin cho chúng con có được đức tin mạnh mẽ như viên đại đội trưởng Rôma. Xin cho chúng con biết thường xuyên tiếp rước Chúa ngự vào nhà tâm hồn chúng con cách thiêng liêng. Amen.    

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

    Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 “Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Ðấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống: các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Ðó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy; lạy Chúa, không tai nào nghe thấy không mắt nào nhìn thấy một chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa. Này Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn. Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên. Ðó là lời Chúa.   Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19 Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai! Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, tự trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa, Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.   Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 3-9 “Chúng ta mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến. Thiên Chúa là Ðấng Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.   Alleluia: Tv 84,8 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia.   Phúc Âm: Mc 13, 33-37 “Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”   SUY NIỆM (Thầy Phêrô Trần Văn Đạo) "Chờ đợi trong tỉnh thức" Có thể nói, lịch sử dân tộc Itrael là một cuộc chờ đợi. Họ mong chờ Đấng Mêsia đến giải thoát và thiết lập nền công lý trên trái đất này. Quả vậy, nỗi mong chờ ấy đã đồng hành với họ trong suốt chiều dài lịch sử, qua mọi thăng trầm của cuộc sống.  Hôm nay, Giáo Hội bước vào Mùa Vọng, mùa nhắc nhớ chúng ta cũng là những người đang chờ đợi; đợi chờ Đấng Cứu Thế. Không chỉ nhắc nhớ biến cố Ngài ngự đến qua mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng ta còn chờ đợi Ngài trở lại trong vinh quang. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thái độ đúng mực trong khi sống niềm mong đợi ấy. Chính vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu nhắc ta phải chờ đợi trong tỉnh thức. Để giải thích, Ngài nói đến hình ảnh người đầy tớ canh giữ cửa nhà, đợi chủ trở về. Họ phải bảo vệ ngôi nhà, phải hoàn thành những công việc được giao, kẻo khi chủ trở về bất thần và thấy rằng họ đang lười biếng và ngủ mê. Qua hình ảnh ấy, Chúa Giêsu truyền cho mỗi người phải tỉnh thức, nhất là trước những sự kiện vượt trên dự liệu của chúng ta. Như thế, sự tỉnh thức đòi hỏi ta cảnh giác liên tục. Sự cảnh giác ấy được thể hiện qua những hành động cụ thể mà thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Rôma: là loại bỏ những việc làm đen tối, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng mặc lấy Đức Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng của mình (x. Rm 13, 13 - 14). Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đôi khi cuộc sống khiến chúng con sao lãng và thiếu tỉnh thức đang khi chờ đợi Chúa đến. Những áp lực, đam mê xấu và cả những lo âu trong đời sống hằng ngày làm chúng con quên mất lời hứa trở lại của Ngài. Xin giúp chúng con giữ vững niềm hy vọng, và tin tưởng những khó khăn, đau khổ bây giờ không thể sánh với vinh quang mà Chúa sẽ mặc khải cho chúng con khi Ngài trở lại (Rm 8, 18). Amen.    HÃY TỈNH THỨC (Lm Giuse Nguyễn Văn Cường) Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Vọng. Mở đầu Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta nghe lời căn dặn của Chúa Giêsu với các tông đồ: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức”. Tại sao Chúa lại căn dặn các tông đồ phải tỉnh thức? “vì các con không biết lúc nào chủ về”. Lời căn dặn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ cũng là lời căn dặn mà Chúa cũng gửi đến mỗi chúng ta. Như người giữ cửa phải tỉnh thức vì không biết giờ nào trong đêm ông chủ sẽ trở về, người kitô hữu cũng phải tỉnh thức vì không biết khi nào Đức Giêsu đến. Nhiều người có suy nghĩ rằng: đời còn dài, mình còn trẻ, còn lâu mới chết, cứ ăn chơi cho đã, rồi khi về già thì xưng tội, đi lễ, đến với Chúa sau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: đã có biết bao cuộc ra đi thật bất ngờ! Có những người mới tối qua còn khỏe mạnh, trò chuyện vui vẻ, thế mà sáng dạy, đã trở nên bất động, ra đi vĩnh viễn. Hoặc có biết bao người làm ông nọ bà kia, lắm tiền, nhiều bạc, ăn uống sung túc, cuộc sống giàu sang…, nhưng chỉ tích tắc đã để lại tất cả và ra đi với hai bàn tay trắng! Từ những thực tế ấy, Lời Chúa hôm nay gửi đến cho mỗi chúng ta sứ điệp: “Hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức để đón chờ Chúa đến đón chúng ta về với Ngài. Vậy phải thức tỉnh bằng cách nào? Bằng cách thú nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thứ tha; bằng cách sống xứng đáng với những ân huệ Chúa ban, và bằng cách siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và thực thi bác ái.  Mong sao Mùa Vọng này, là cơ hội để mỗi người chúng ta thức tỉnh lương tâm, để ăn năn sám hối, ngõ hầu không bị vướng mắc vào cạm bẫy của ma quỷ khi chủ trương cho rằng: đời còn dài, cứ ăn chơi trác táng, đến đâu lo đến đó. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết tỉnh thức để đón đợi ngày Chúa đến với chúng con với tâm hồn trong sạch và tinh thần sẵn sàng. Amen.   MÙA VỌNG TRÔNG MONG CHÚA ( Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường) Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng bắt đầu một năm phụng vụ mới. Nếu ngày đầu năm được gọi là Tết: Tết Ta, Tết Tây, thì ngày Chúa Nhật đầu năm phụng vụ phải được gọi là Tết Đạo. Thế nên, xin cầu chúc cho nhau vui hưởng ngày Tết Đạo và cả một năm phụng vụ mới tràn đầy niềm vui ơn thánh Chúa, và đời sống đạo được thăng tiến. Mùa Vọng tới, Hội Thánh muốn chúng ta sống tâm tình nào? 1. Trông ngóng. Mùa Vọng mang ý nghĩa gì? Mùa Vọng là mùa trông mong Chúa đến. Chúa đã đến thế giới này rồi. Thế nên bây giờ là lúc Chúa mong mỗi người mở lòng đón Chúa ngự vào tâm hồn mình, cuộc đời mình. Chúng ta có thực sự mong Chúa đến không? Mong là khao khát đợi chờ, là tha thiết được gặp. Thế thì, mỗi ngày chúng ta có mong ngóng đến giờ đọc kinh cầu nguyện, đến giờ đi thờ đi lễ để gặp Chúa không? Chúng ta có mong Chúa như hạn mong mưa, như mong mẹ về chợ không? 2. Trông nom. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy canh thức trông nom nhà cửa cho tốt khi ông chủ đi vắng vì không biết khi nào chủ về. Thế nên, tỉnh thức quan trọng nhất là nhận thức rõ chân lý: Chúa là chủ, còn mỗi người chúng ta chỉ là những đầy tớ được chủ trao cho trông nom chăm sóc ngôi nhà cuộc đời mình, ngôi nhà Hội Thánh và ngôi nhà thế giới này. Bổn phận căn bản của đầy tớ là nhớ lời chủ dặn, làm theo ý chủ, chứ không phải theo ý thích của riêng mình. Thế nên, tỉnh thức là phải canh chừng những trào lưu chủ thuyết xã hội đang đi ngược lại với lời Chúa dạy. Người con trông nom nhà cửa cẩn thận chu đáo thì sẽ mong mẹ về và vui được mẹ khen thưởng, còn nếu không thì sẽ sợ mẹ về, mẹ phạt. Tương tự như thế, chúng ta hãy trông nom cẩn thận ngôi nhà cuộc đời mình theo Lời Chúa dạy, để Mùa Vọng thực sự là mùa mong Chúa đến trong vui mừng hy vọng. Amen.      

Thứ Bảy Tuần 34 Thường Niên - Năm lẻ

Bài đọc 1                                                                                        Đn 7,15-27 Vương quốc với quyền thống trị sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 15 Tôi là Đa-ni-en, bấy giờ tâm trí tôi hoang mang vì những điều đã thấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. 16 Tôi đến gần một trong những vị đứng túc trực và xin vị ấy cho biết sự thực chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với tôi và giải thích cho tôi ý nghĩa các sự việc : 17 “Bốn con thú to lớn ấy tức là bốn ông vua, từ đất trỗi dậy. 18 Rồi chư thánh của Đấng Tối Cao sẽ lãnh nhận vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi muôn đời.” 19 Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con thú khác hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. 20 Tôi cũng muốn biết chắc về mười cái sừng trên đầu nó và về cái sừng khác đã mọc lên, và ba cái đã rụng đi trước mặt cái sừng ấy ; cái sừng này là cái sừng có mắt, và mồm nói những lời quái gở ; nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Tôi đang nhìn, thì cái sừng này đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài, 22 cho tới khi Đấng Lão Thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư thánh của Đấng Tối Cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền. 23 Vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế này : “Con thú thứ tư là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất, khác hẳn với mọi vương quốc. Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ dẫm nát và nghiền tan.24Còn mười cái sừng kia là mười ông vua từ vương quốc ấy trỗi dậy. Rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau mười ông kia. Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ ba vua. 25Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến Đấng Tối Cao và ngược đãi chư thánh của Người. Vua định thay đổi lịch và Lề Luật.Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua một thời, hai thời và nửa thời. 26Rồi sẽ có cuộc xét xử và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy. 27Còn vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy.” Đáp ca                                                               Đn 3,82-85.86-87 (Đ. c.59b) Đ.Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 82Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,83chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en,84chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,85chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người. Đ.Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 86Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,87chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. Đ.Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Tung hô Tin Mừng                                                                             Lc 21,36 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng                                                                                      Lc 21,34-36 Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”   Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng) Tỉnh thức là một trong những chủ đề nổi bật trong việc rao giảng Tin mừng của Chúa. Ngài nói: “Anh em hãy tỉnh thức hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”. Có người thắc mắc rằng: Tại sao Chúa lại đến bất ngờ, không báo trước để con cái chuẩn bị đón Chúa cho đàng hoàng. Thưa, là vì Chúa không muốn chúng ta rơi vào tình trạng giả hình. Ngài muốn chúng ta sống thật với lòng mình, để bất cứ giờ nào Chúa đến, chúng ta cũng sẵn sàng ra đón Chúa. Nếu như Chúa báo trước giờ Ngài đến, trước hết con người sẽ đánh mất căn tính Kitô của mình. Thứ đến con sẽ rơi vào tình trạng giả dối. Bởi vì biết rõ Chúa chưa đến nên cứ ăn chơi phóng đãng cho thoải mái, tới gần ngày Chúa đến mới thay đổi. Suy nghĩ như vậy thì thế giới này sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Con người ta sẽ chà đạp lên nhau mà sống để thưởng thức, để vơ vét.... tới gần ngày Chúa đến thì chuẩn bị. Chính vì thế mà Chúa đến bất ngờ, để bất cứ giờ nào ta cũng phải sống cho đàng hoàng, xứng đáng  là con cái Chúa, để không rơi vào tình trạng giả dối. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn tỉnh thức và sẵn sàng, hầu chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết, để bất cứ giờ nào Chúa đến, ta không để mất căn tính Kitô của mình và sẽ được Chúa đón mời vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên - Năm lẻ

Bài đọc 1                                                                                                     Đn 7,2-14 Có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 2 Tôi là Đa-ni-en. Ban đêm, trong một thị kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa : gió bốn phương trời khuấy động biển cả ; 3 bốn con thú lớn từ biển lên, mỗi con mỗi khác : 4 Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giựt mất ; nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người ; nó được ban cho một quả tim người. 5 Và này một con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó như thế này : “Đứng lên, ăn thịt cho nhiều đi !” 6 Sau đó, tôi đang nhìn, thì kìa : một con thú khác giống như con beo ; hai bên mình nó, có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu, và được trao quyền thống trị. 7 Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa : con thú thứ tư đáng kinh đáng sợ và mạnh mẽ vô song ; răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. Nó có những mười sừng. 8 Tôi đang chăm chú nhìn các sừng, thì kìa : giữa các sừng này, một sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên ; và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa : có những con mắt như mắt người trên sừng ấy, và có một cái mồm nói những điều quái gở. 9Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an toạ. Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan. Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. 11 Bấy giờ tôi mải nhìn vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra những lời quái gở ; tôi vẫn mải nhìn khi con thú bị giết, thây nó bị huỷ diệt và làm mồi cho lửa. 12 Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn. 13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. 14Đấng Lão Thành trao cho Ngườiquyền thống trị, vinh quang và vương vị ; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.   Đáp ca                                                                            Đn 3,75-78.79-81 (Đ. c.59b) Đ.Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 75Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,76chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,77chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,78chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả. Đ.Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 79Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thuỷ tộc,80chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,81chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng. Đ.Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.   Tung hô Tin Mừng                                                                                          Lc 21,28 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a.   Tin Mừng                                                                                                  Lc 21,29-33 Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”   Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng) Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa nói: “khi anh em xem thấy cây vả và mọi cây cối đâm chồi nảy lộc, anh em biết rằng; mùa hè gần đến. Cũng thế, khi các sự việc ấy xảy ra, anh em hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã đến gần”. Điều đó Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng; chắc chắn sẽ có ngày trời đất, vũ trụ vạn vật sẽ qua đi, đó là quy luật bất biến mà Thiên Chúa đã sắp đặt, đó sẽ là ngày tận thế, ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Hàng ngày chúng ta vẫn đọc trong kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin cho Nước Cha trị đến. Nghĩa là cầu mong Chúa đến để đón chúng ta về hiển trị với Ngài. Nhưng đáng buồn là miệng ta đọc như vậy nhưng lòng ta lại cứ bám riết vào tiền bạc vật chất, bám chặt lấy thế gian, không muốn buông tay khỏi thế gian. Như vậy, lời cầu xin ấy cho thấy ta chưa thật lòng với Chúa. Xin thì xin vậy nhưng lại sợ chết, sợ ra khỏi thế gian. Suy nghĩ kỹ, ta nhận thấy khi ta sợ bất cứ điều gì, đó là dấu chỉ ta yếu kém và chưa chuẩn bị. Còn khi ta đã sẵn sàng thì ta chẳng còn phải sợ mà là chờ đợi để lên đường và còn mong điều đó mau tới để ta khỏi phải chờ đợi lâu. Thánh Phaolô tông đồ, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng nên ngài ao ước được về với Chúa khi ngài nói: “đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy can đảm chấp nhận một sự thật và là một quy luật bất biến đó là sự chết, là ngưỡng cửa bước vào đời sau. Ước mong sao ta hãy tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến ra đi ấy ngay từ hôm nay. Bởi vì, đây là bước quyết định cho số phận tương lai đời đời của ta. Hạnh phúc đời đời hay bất hạnh mãi mãi, đó chính là sự chọn lựa hôm nay của ta. Xin Chúa cho ta biết chọn lựa đúng đắn và chuẩn bị kỹ càng để ngày Chúa đến ta được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc đời đời. Amen.

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN