Ngọc Lâm: Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu

Ngọc Lâm:  Ngày 03 tháng 05, được sự ủng hộ và giúp đỡ của Cha xứ, quý Dì Phaolo và ban hành giáo họ Ngọc Lâm đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu vào Chúa Nhật V Phục Sinh hết sức ý nghĩa, long trọng và sốt sáng.

“ Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay nghe thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người” lời ca cất lên từ những “ mầm non ơn gọi” đã mở đầu cho phần giới thiệu về các dòng tu, tu hội đang hiện diện và phục vụ tại giáo xứ trong buổi lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu lúc 19h30 tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm.

Vì điều kiện nên đúng một tuần sau Chúa Nhật IV- Chúa Chiên Lành, trong ngôi nhà thờ còn dang dở của giáo họ Ngọc Lâm,Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn gọi linh mục, tu sỹ diễn ra long trọng và sốt sáng. Qua đó, cũng là dịp phát hiện, chăm sóc và vun trồng cho những “ mần non ơn gọi” của giáo xứ ngày một phát triển.

Trước phần giới thiệu về các dòng tu, tu hội là phần dâng hoa kính Đức Mẹ của các em thiếu nhi Thánh Thể trong giáo họ. Lời ca tiếng hát kết hợp với những động tác uyển chuyển, trong những bộ váy trắng tinh và với một tâm hồn đơn sơ yêu mến đã tạo nên một bầu khí sốt sắng, tràn ngập tình yêu và niềm vui.

Rồi kế đến là phần giới thiệu về các dòng tu, tu hội. Với bộ áo dài màu tím thâm trầm, các “ Dì mini” thuộc tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất đã giới thiệu đôi nét về tu hội, Đấng sáng lập, linh đạo và điều kiện gia nhập.Tiếp đến là quý Cha và quý Dì dòng Đaminh giới thiệu. Tiếp theo là dòng Đồng Công, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Phaolo và cuối cùng là phần giới thiệu của các Cha, các Thầy Giáo phận mà đại diện là Thầy xứ Anton Giuse.

Tuy chỉ điểm qua những nét chính và giới thiệu những dòng tu, tu hội quen thuộc nhưng phần giới thiệu này đã giúp cộng đoàn, đặc biệt là quý bậc phụ huynh có những hiểu biết cơ bản và từ đó có hướng nuôi dưỡng những “ mầm non ơn gọi” cho phù hợp. Nhìn những khuôn mặt đơn sơ, những ánh mắt long lanh trong trẻo, nụ cười hồn nhiên của “ các Thầy, các Cha, các Sơ nhí” khiến cộng đoàn cảm thấy một niềm vui trào tràn.

Niềm vui khi cảm nhận được tình yêu Chúa nơi những ơn gọi nhí, niềm tin tưởng vào tương lai của giáo họ, giáo xứ sẽ triển nở hơn với những đóa hoa tươi sắc tô đẹp vườn hoa ơn gọi của giáo phận. Đặc biệt, trong bài giảng Cha xứ Đaminh đã chia sẻ với cộng đoàn về sự quý giá của ơn gọi.

Hình ảnh cây nho muốn sinh hoa trái phải chịu cắt tỉa thì ơn gọi cũng vậy, phải cắt tỉa nhiều, phải chăm sóc thường xuyên thì mới phát triển được. Vẫn biết, ơn gọi là một huyền nhiệm tình yêu của Chúa nhưng nó cũng phải đến từ hai phía, người gọi và người được gọi. “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, ước mong sao tất thảy cộng đoàn luôn cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ ơn gọi. Đặc biệt trong năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn Thánh hiến, xin cho nhiều tâm hồn quảng đại dâng hiến và đáp lại lời mời gọi trở nên “ chứng nhân tình yêu” của Đức Giêsu giữa cuộc sống này.

20150503_195146 20150503_195955 20150503_200153 20150503_201007 20150503_201143 20150503_201251 20150503_201458 20150503_201646 20150503_201905 20150503_202331 20150503_203757 20150503_204904 20150503_211007 20150503_213355

Phạm Thái Ninh.