Home / Tin tức Đại hội

Tin tức Đại hội

Phỏng vấn bà Tổng giám đốc Công ty URI PALACE- phụ trách ẩm thực Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Là người tham dự trọn vẹn Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX được tổ chức tại giáo xứ Bến Đông thuộc giáo phận Bắc Ninh đăng cai, tôi đã không khỏi khâm phục giáo phận chủ nhà về mọi phương diện. Thiết nghĩ nếu không có Ban ẩm thực chuyện nghiệp và năng động sẽ khó có thể thành công như thế. Bởi vậy, tôi đã mạo muội đến phỏng vấn bà Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần sự kiện Kinh Bắc và Trung tâm tổ chức sự kiện URI PALACE. Phóng viên: Xin chào bà Huỳnh Khánh Linh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần sự kiện Kinh Bắc và Trung tâm tổ chức sự kiện URI PALACE. 1.   Được biết, Ban tổ chức Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX đã tin tưởng giao cho Công ty của bà là đơn vị chăm lo 100% 4 bữa ăn cho Đại hội, với số lượng mỗi bữa lên đến gần 20 ngàn người. Một con số thực sự là ngưỡng mộ và Đại hội đã thành công tốt đẹp. 2.   Để phục vụ cho số lượng người khổng lồ như vậy, và đặc biệt gần 20 ngàn người được ăn cùng một giờ, các bữa ăn rất ngon và nóng. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi về công tác triển khai như thế nào mà Công ty có thể đạt kết quả được như vậy? Bà Khánh Linh: Việc được lựa chọn là đơn vị chăm lo toàn bộ ẩm thực cho Đại hội lớn như vậy, việc đầu tiên tôi cũng xin được cám ơn sự tin tưởng của các Đức cha, các cha, đặc biệt là Ban tổ chức. Với công suất phục vụ tối đa hàng ngày của URI chúng tôi thường chỉ từ 2 ngàn đến 4 ngàn người, mà lại phục trong cơ sở sẵn có và chuyên nghiệp nên phục vụ cũng dễ dàng hơn. Đối với mô hình phục vụ khác biệt và đặc biệt số lượng lớn như Đại hội lần này, thực sự chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm và đặc biệt có hàng ngũ CBNV chuyên nghiệp của URI, mọi khó khăn cũng được chúng tôi giải mã. Đặc biệt hơn nữa là được các cấp chính quyền và Ban tổ chức cũng tạo điều kiện rất nhiều cho Công ty nên mọi việc cũng đã thành công tốt đẹp. Phóng viên: Đại hội đã tổ chức thành công tốt đẹp, trong đó có phần góp sức rất lớn của URI PALACE, chị có cảm nghĩ gì sau sự kiện này? Bà Khánh Linh: Qua sự kiện này, tôi và tập thể CBNV của Trung tâm sự kiện URI PALACE mặc dù rất vất vả nhưng cũng rất vui vì đã được cống hiến cho sự kiện lớn và trọng đại này. Qua công tác tổ chức Đại hội này, URI chúng tôi cũng đã gặt hái được nhiều những kinh nghiệm quý báu. Và chắc chắn rằng những sự kiện lớn của khách hàng trong tương lai, chúng tôi sẽ tự tin hơn và tổ chức thành công hơn nữa. Xin cám ơn! Phóng viên: Cám ơn chị và CBNV của URI PALACE rất nhiều! Ngày 23.11.2023 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành Giáo xứ Sơn La – Gp. Hưng Hóa

Lỡ hẹn với Đại hội

Một Đại hội giới trẻ nữa vừa đi qua trên quê hương Quan họ. Tưởng như năm nay tôi sẽ có 1 đại hội ấm áp và trọn vẹn nhưng cuối cùng đành lỡ hẹn vì trên vai nặng trĩu cây thánh giá 15kg.  Ở tuổi 33, cái tuổi gần chạm trần tuổi giới trẻ theo quy ước 15 - 35, sự đời trải nắng mưa nên cũng thấy bản thân già hơn lẽ thường. Cũng phải thú thật tôi không mặn mà lắm với Đại hội giới trẻ vì cũng đã vài ba lần đi Đại hội trong vai trò người phục vụ nên thành ra cũng oải. Tuy vậy, với tâm tình một giáo dân trẻ của giáo phận Miền Quan họ trước thềm Đại hội tôi cũng "thèm" đi lắm. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác "thèm" đi Đại hội Giới trẻ vào năm 2009. Lúc ấy, Giáo phận Hưng Hóa tổ chức Đại hội tại Đền Hùng, cách nhà tôi chừng 40km. Năm ấy là năm đầu tiên tôi nghe đến cái tên Đại hội Giới trẻ Miền Bắc nhưng vẫn chưa hình dung nó như thế nào. Đó cũng là năm đầu tôi xuống Hà Nội học Đại học. Cũng toan định đi nhưng cuối cùng phải lỡ hẹn vì bị sốt xuất huyết. Khi ra viện về nhà nghỉ ngơi cũng là lúc anh em bạn bè trong xứ đi dự Đại hội. Vậy là đành lỡ hẹn, cái cảm giác trong người ớn lạnh, sợ gió và tiếc nuối cứ xen lẫn không nguôi. Khi Đại hội được tổ chức tại Giáo phận Bắc Ninh năm 2011, tôi vui lắm vì cầm trong tay cả trăm anh chị em sinh viên phục vụ trong tiểu ban lễ tân với hàng chục mô tô dẫn đường. Hồi ấy tôi còn chiếc xe cào cào vàng chạy nhênh nhang nên càng thêm nổi bật, mặt "vênh lên" xem chừng oách lắm. Đáng lý tối hôm ấy anh em sinh viên sẽ về gia đình 1 bạn ở nhà xứ Chính tòa nghỉ đêm nhưng chẳng hiểu sao tôi quên béng mất vậy là mỗi người một nơi. Tôi cũng chẳng nhớ mình ngủ ở đâu chỉ nhớ tầm 4h30 sáng 12/11/2011 thì "Tào Tháo" từ đâu kéo tới. Một cảm giác thật là "ối zồi ôi!" Cũng dịp ấy, có vài cha tiến cử tôi làm MC nhưng muộn quá mọi sự đã rồi nên cha Tổng đạo diễn bảo đi ra chỗ lễ đài đứng đó làm trợ lý cho cha. Năm 21 tuổi tôi đâu biết trợ lý đạo diễn là cái công việc gì, chỉ biết đêm trước Đại hội cha trưởng ban giới trẻ bảo ngồi tóm tắt giới thiệu các giáo phận để đọc trước khai mạc. Hý hoáy cả đêm viết xong nhưng chiều hôm sau lại chẳng đọc nữa nên cũng buồn. Chiều hôm 11/11/2011, cha tổng đạo diễn thấy thương tình liền bảo đọc phần giới thiệu đại hội và ý nghĩa logo thì phải. Tôi cũng run và hoảng nên gọi thêm 1 bạn nữ nữa đọc cùng cho có khí thế. Cái cảm giác lo lắng và đọc tới mức sùi bọt mép là có thật. Kể ra thì cũng hơi vô duyên. Công việc của trợ lý đạo diễn chỉ có vậy. Ít ngày sau tôi vô tình gặp cha tổng đạo diễn ở giáo xứ Nội Bài và biết ngài sẽ về nhà dòng vào chiều hôm sau. Thế nên chiều hôm sau tôi và thằng bạn thân phi lên tiễn cha ra sân bay, hình như lên đó xong là anh taxi giáo xứ Nội Bài về ngay bỏ 2 thằng sinh viên bắt bus 07 quay đầu. Về nhà tôi có viết 1 bài về tinh thần phục vụ rất thầm lặng của cha tổng đạo diễn có đăng trên web giáo phận, giờ tìm chả thấy đâu. Năm 2012 khi giáo phận Lạng Sơn tổ chức Đại hội, chúng tôi được mời gọi lên giúp về mảng truyền thông từ đầu. Thực ra lúc ấy cũ cũng có biết gì đâu, chẳng là cứ làm liều, vừa làm vừa nghiên cứu vừa rút kinh nghiệm. Nào là trailer, promotion... cứ xuỳnh xuỵch sinh ra từ những chai bia tàu 750ml. Về nội dung, ý tưởng tôi khá ok còn kỹ thuật thế nào thì có bạn tôi lo nên cũng tạm gọi là ra sản phẩm tương đối. Chỉ có 1 điều Đại hội X là lần đầu tiên tôi cầm máy quay mà khổ nỗi cái chân quay bí xíu vừa quay vừa rung, cứ phải lấy tay và lấy mắt giữ cho im trong 2 ngày liền. Kể ra Đại hội X ở Lạng Sơn khiến tôi ám ảnh vì bệnh, mệt và thiếu ngủ. Vì lẽ đó mà có lẽ tôi không mặn mà với Đại hội giới trẻ nữa. Tới năm 2015 khi đang ở Nhà ứng sinh và là đạo diễn vở diễn nguyện "Bữa tiệc yêu thương" tại Đại hội nên tôi lại có dịp "buộc" phải tham dự. Nói chung là cũng không có nhiều ấn tượng lắm ngoại trừ cảm giác thấy bực mình với một linh mục của giáo phận bạn vì do lỗi sơ suất của bản thân mình. Và cũng kể từ đó, tôi không còn tham dự bất cứ Đại hội nào nữa nhưng vẫn cố gắng theo dõi qua trực tuyến. Và rồi năm 2023, khi Đại hội được tổ chức tại Giáo xứ Bến Đông - Giáo phận Bắc Ninh, dù thấy không còn nhiệt huyết và bề bộn chuyện gia đình, công việc, tôi vẫn cố gắng sắp xếp dành 2 ngày tới Đại hội để phụ giúp 1 nhiệm vụ phù hợp. Nhưng đùng cái trước Đại hội vỏn vẹn 1 tuần, đứa con trai lớn của tôi bỗng dưng bị đau chân không đi lại được. Việc khám xét và điều trị không được khả quan, êm xuôi cho lắm nên tôi đành lỡ hẹn với kỳ Đại hội tại giáo phận nhà trong sự tiếc nuối pha lẫn sự đau xót. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng theo dõi gần như trọn vẹn Đại hội qua Livestream. Trưa 25/11/2023, khi đi qua Bến Đông tôi  chạy xe ghé vào quảng trường tìm kiếm chút ít hơi ấm sót lại để hâm nóng tâm hồn. Sau kỳ Đại hội, chỉ còn một số ít người đang thu dọn khung rạp, nhân viên viễn thông cũng đang thu hồi dây cáp quang. Giữa không gian mênh mông tôi thấy mình thật bé nhỏ như giọt nước giữa đại dương. Những nỗi đau bỗng đâu kéo về khiến lòng tôi xao xuyến không nguôi. Tôi chỉ biết kìm lòng thầm thĩ kêu xin Lòng Chúa Xót Thương chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn cho bản thân và gia đình. Khi ngồi viết những tâm tình này giữa màn đêm tĩnh mịch của Hà Nội, tôi càng cảm nhận rõ hơn những ngặt nghèo, những đau đớn chất chồng trong cuộc đời. Không biết từ khi nào tôi đã có ý tưởng làm một bộ phim ngắn với nội dung bạn trẻ bị tai nạn sau đó không thể đi lại được nhưng nhờ ơn ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân bạn trẻ đã đi lại bình thường và tham dự Đại hội giới trẻ. Ý tưởng về 1 cuốn phim đến vinh quang từ khổ giá ấy vẫn cứ theo tôi và thôi thúc tôi thực hiện. "Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ/ lần sau muốn gặp phải chờ 10 năm". Lỡ hẹn Đại hội lần thứ XIX với tôi thật đáng tiếc. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục những dự định của mình. Nếu như bạn lướt qua và đọc được bài viết này thì hãy thêm lời cầu nguyện cho danh Chúa được cả sáng và đừng quên cầu xin Chúa chữa lành cho những người đang đau khổ. Thánh Phaolô từng khẳng định trong thư gửi tín hữu Do Thái rằng "Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng  cho những điều ta không thấy". Nguyên Đức

Các bản phối band nhạc lễ Đại hội giới trẻ 2023

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh xin gửi tới cộng đoàn bản phối band nhạc các bài hát dùng trong Thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX, ngày 23.11.2023. Quý ca trưởng, trưởng ca có thể tải về và sử dụng trong phụng vụ. Xin cảm ơn. Lên đền Ngài Về nơi đây Hành trang người trẻ Đáp ca: Cùng nhau loan báo Lễ dâng 2 Thượng tiến lên Ba Ngôi Lời thiêng Ca dao tình Chúa

Không muốn đi Đại hội nữa đâu?

Vừa mở cửa phòng, tôi vội vã quăng chiếc balô ngay giữa nhà, lê những bước chân rã rời vào trong phòng, đặt mình cái uỵch lên chiếc giường thân yêu. Trong cái se lạnh của tiết trời đầu đông, tôi giật mình tỉnh giấc thì trời đã tối đen như mực. Thế là lại kết thúc một kỳ Đại hội giới trẻ. Mọi thứ trong gần hai ngày qua sống lại trong tôi. Nó khiến tôi xuyến xao, nó làm tôi bồi hồi, sợ hãi. Hình như tôi không muốn đi Đại hội nữa thì phải? Háo hức đến với đại hội, vừa bước chân xuống xe, ngước mắt xung quanh, dường như mọi thứ đã hoàn tất để Đại hội chào đón chúng tôi. Những bài cử điệu, những tiếng hô vang các đoàn, những nụ cười niềm nở, những cái vẫy tay thân ái, những ngôi nhà phủ bạt cẩn thận,… đã được dày công chuẩn bị từ rất nhiều ngày qua để sẵn sàng đón chào chúng tôi. Bước theo dòng người tiến vào quảng trường, tôi có cảm giác như Đại hội đang mở rộng cánh tay chào đón tất cả mọi người chúng tôi từ mọi nơi đổ về. Không phân biệt sang hèn, không phân biệt thấp bé, không phân biệt thành thị, làng quê, không phân biệt tài cán, hơn thua. Đại hội đã ôm trọn tất cả mọi người trẻ chúng tôi vào lòng mình mà chẳng loại trừ một ai. Đại hội đã chăm sóc từng người, từng đoàn rất chu đáo, cẩn thận. Thế nhưng, khi nhìn cách mình đón tiếp ai đó đến nhà, tôi lại thấy hổ thẹn với chính mình. Tôi vẫn còn phân biệt, dè chừng, vẫn còn thiếu chu đáo, thiếu niềm nở, vẫn còn toan tính, thiếu quảng đại, nhất là với những người bé mọn nhất… Chỉ nghĩ tới việc tiếp đón thôi, tôi đã chùn bước trước Đại hội rồi, bởi chính cách tôi đã từng tiếp đón anh chị em của mình, cách tôi gặp gỡ với tha nhân thật khác với những gì tôi đang được hưởng đây. Khi hòa mình vào những điệu nhảy, những tiếng hò reo, lòng tôi đầy hân hoan, tâm hồn tôi tràn đầy nhiệt huyết, trí lòng tôi bừng cháy hừng hực. Hòa mình cùng các bạn trẻ, con người tôi bỗng tràn đầy năng lượng, hò hét hăng say, nhảy múa tưng bừng, ca hát hết mức. Đúng thật, Đại hội đã cho tôi một nguồn năng lượng “vĩ đại” mà tôi không thể kìm được đôi chân, hãm được tiếng cười, không thể ngừng hát, ngừng ca trong niềm vui bất tận của tuổi thanh xuân. Đại hội đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng bất tận để quên đi cái mệt mỏi của chuyến hành trình dài, quên đi cái rã rời của đôi chân, của cổ họng khàn ứ. Ở Đại hội, tôi cứ muốn cháy hết mình với mọi người. Ở Đại hội thì thế, nhưng trong cuộc sống, nguồn năng lượng ấy, nguồn cảm hứng ấy của tôi ở đâu rồi! Hình như nó dành phần lớn cho cái “phây”, cái tiktok, cho cái “con game”, những thứ vô bổ, hơn là việc học hành, hơn là chuyện gia đình, và hơn là sự phục vụ dành cho Nhà Chúa. Cứ nghĩ mà tôi lại thấy thật hổ thẹn cho bản thân mình. Dường như, cái nghịch lý ấy, khiến tôi “không muốn đi đại hội nữa”. Trong tiết trời se lạnh của trời đêm Bến Đông, tôi lặng mình giữa muôn ngàn ngọn nến thắp sáng cả quảng trường cùng tiếng nhạc du dương của buổi Chầu Thánh Thể. Trong giây phút linh thiêng ấy, ánh nến của hàng triệu con tim đã sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của tôi, đã thắp sáng tâm hồn tăm tối của tôi. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, dường như tôi đã nghe thấy lời mời gọi nào đó ngân vang đâu đây, và cả tiếng lòng thổn thức từng nhịp của mình. Và lúc ấy, tôi đã nói lên được khát khao của mình. Có lẽ chỉ có Đại hội mới cho tôi những giây phút bình an như thế, chỉ có Thánh Thể mới cho tôi cảm nhận những khoảnh khắc thiêng liêng như vậy. Nhưng chính tôi đã bỏ lỡ những giây phút ấy trong các Thánh lễ, trong các giờ kinh nguyện. Chính tôi đã phớt lờ những khoảnh khắc tuyệt vời mà Chúa vẫn trao tặng ấy nơi nhà thờ và ngay tại gia đình mình. Giật mình tỉnh giấc trong tiếng “tru réo” của cái bụng trống không, hình ảnh những chồng cơm hộp bơ vơ giữa các khu trại lại hiện về khi chúng tôi vẫy chào Đại hội. Ngoảnh lại đằng sau, hàng trăm người vẫn còn đang dọn dẹp mọi thứ. Ngồi yên vị trên xe, tôi bỗng nhận ra, hàng ngàn người đã làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho đại hội lần này, hàng ngàn người dành nhiều thời gian, công sức để phục vụ chương trình được tốt đẹp. Một lần nữa, đại hội đã nhắc nhớ tôi đến những người rất thầm lặng, đằng sau cánh gà, nơi chốn hậu trường để tôi hưởng trọn niềm vui và bình an của đại hội. Thế mà, tôi… Chính Đại hội đã khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình trong cách hành xử với tha nhân, trong cách phục vụ mọi người, phục vụ nhà Chúa, trong cách kết nối với Người. Chính đại hội đã khiến lòng tôi bối rối, tâm trí tôi hãi sợ vì bản thân. Liệu tôi có nên tham dự đại hội nữa không nếu lòng tôi không biến đổi, nếu cuộc sống của tôi không thể sinh hoa trái, thì việc tham dự đại hội có ích gì. Lyeur Nguyễn  

Dư âm ngày đại hội giới trẻ 2023

Đây là lần đầu tiên, em tham dự đại hội với bao cảm xúc và cảm thấy mình trưởng thành hơn trong Anh Cả Giêsu. Dĩ nhiên, để làm nên đại hội như thế là sự lao nhọc của rất nhiều ban. Thật nói không ngoa! Đó là sự cố gắng của mọi người con trong Giáo phận Bắc Ninh.     Lần đầu tiên em biết đến đại hội là nhờ ông bà dắt đi từ hồi nhỏ. Năm đó, đại hội giới trẻ được tổ chức tại giáo phận mình là Giáo phận Vinh. Bà bảo "Thánh Giá chỉ về 10 năm một lần, phải đi xem chứ không biết 10 năm sau bà còn sống nựa không”. Lúc đó em cũng không hiểu, nhưng mãi sau này mới biết là Thánh Gia đi luân phiên các giáo phận, mỗi năm một giáo phận.     Khi đặt chân đến Bến Đông, em có cảm giác: "quả là không uổng công chờ đợi sau rất nhiều năm”. Biển người, đông một cách kinh khủng. Em nhận ra mình chỉ là hạt cát giữa đại dương bao la.     Người Bắc Ninh hiếu khách, tất cả mọi khâu chuẩn bị dù là nhỏ nhất cũng khiến tôi phải nể phục. Buổi chiều, Bến Đông đẹp như cách mà Thiên Chúa đang đoái mắt thương nhìn xuống đại hội. Hay buổi sáng sớm khi tất cả đang trong ánh bình minh thì mọi người đều dậy đến đón cùng nhau, nắng không hề gắt mà dễ chịu cách lạ lùng, cảm thấy đó không phải tia UV mà đó là tia nắng của sự hiệp nhất. Đó là lúc đất đã thực sự nở hoa ở Bến Đông, ở Bắc Ninh. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ với em là đi Đường Thánh Giá, lúc đó em như được sống lại với Chúa Giêsu, mỗi chặng đường đều là mỗi bước chân em phải vác thập giá cùng Chúa, đặc biệt là trong thời đại mà em như là những công dân của công nghệ thông tin. Biết chọn những cái tốt và là người loan báo Tin Mừng trên các không gian mạng. Em được gặp rất nhiều anh chị em từ nhiều Giáo Phận khác nhau, tuy không thể làm quen được nhiều anh chị nhưng có cảm giác như mình đang nối kết với họ không còn là giao tiếp lời nói nữa, mà chúng ta đã hòa chung một nhịp đập nơi vùng đất Quan họ này, chỉ cần tiếng nhạc lên là mọi người có thể nhảy cùng nhau dù không quen biết. "Đất chúng ta trổ sinh hoa trái”   Quả là một câu chủ đề hết sức hấp dẫn. Đất Bắc Ninh là vùng đất với 12 anh hùng tử đạo và có rất nhiều Kitô hữu chết vì đạo. Hồng ân Chúa đã ban tràn đầy trên vùng đất nơi đây. Người Kinh Bắc hiếu khách, giọng nói thì dễ mến, đúng là trên cả sự tuyệt vời. Thế này thì sao mà không nở hoa cho được. Mong rằng sau kỳ đại hội này tất cả các bạn trẻ trở về nơi mình sống thì đất là môi trường sẽ trổ sinh thật nhiều hoa trái. Bởi vì chúng ta nhận được là nhưng hạt giống tốt, hạt giống của tình yêu. Thì chúng ta cũng hãy làm cho nó lớn lên như cách mà chúng ta nhận được.     Cuối cùng, xin dành một lời cảm ơn sâu sắc đến những người âm thầm lặng lẽ để chúng ta có một kỳ đại hội thành công. Đó là những cô vệ sinh, ban môi trường phải làm việc đến rất muộn. Những anh chị trong ban truyền thông phải làm việc suốt đêm để có một bản tin buổi sáng đầu ngày. Những bác trật tự, túc trực ngoài cổng để kiểm soát an ninh ra vào... không biết kể sao cho hết những công lao của mọi người. Chỉ biết thầm cảm tạ và cầu nguyện cho mọi người được hồn an, xác mạnh. Bởi vì mọi người đều xuất sắc, con cảm ơn mọi người rất rất nhiều.      Một vài lời em muốn gửi đến cho kỳ đại hội giới trẻ 2023, còn rất nhiều điều muốn nói nhưng em không thể kể cho hết được. Một người con của Giáo Phận Vinh,  Hoài Phương  

Hoa trái tình thương và sự sống | Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2023

Ngày 23/11/2023, chính ngày đại hội, toàn thể mọi người nói chung và giáo phận Bắc Ninh nói riêng vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Cha Cosma, nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh. Ngài đã bước những bước chân nhẹ nhàng và hân hoan để đến với đại hội, đến với gần 20.000 bạn trẻ đang hiện diện tại giáo xứ Bến Đông. Được biết, cách đây vài tháng, căn bệnh đau xương khớp khiến ngài không thể đi lại, cũng không thể đứng thẳng. Thế nhưng, cho đến hôm nay, Đức cha đã có thể đi lại cách nhanh nhẹn và nhịp nhàng. Có lẽ, sự hiện diện của ngài tại đại hội chính là một hoa trái cụ thể mà Thiên Chúa ban cho ngài nói riêng, và cho Giáo hội nói chung. Nụ cười tươi và khuôn mặt rạng rỡ của Đức cha khiến cho những ai gặp gỡ ngài đều cảm thấy một sự ấm lòng và biết ơn khôn tả. Tuy rằng hôm nay, ngài không có bài phát biểu nào, không cầm mic để nói lời nào, cũng chẳng có hàng rào hay cờ quạt nào để chào đón, nhưng sự hiện diện âm thầm của ngài đã nói lên tất cả tình yêu và nhiệt huyết mà ngài dành cho các bạn trẻ và cho Giáo hội. Chắc chắn rằng, suốt cả một năm qua và nhất là trong những ngày lâm bệnh, Đức cha đã không ngừng cầu nguyện và xin Thiên Chúa ban ơn cho ngày đại hội được diễn ra trong bình an, tốt đẹp. Có lẽ, được tận mắt chứng kiến sự năng động, trẻ trung của các bạn trẻ ngày hôm nay chính là niềm vui và hạnh phúc nhất cho sức khỏe của Đức cha sớm hồi phục. Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu, ban cho Đức cha có sức khỏe, sự bình an và ơn Chúa, để Đức cha tiếp tục đồng hành với Giáo hội, với giáo phận, bằng những lời cầu nguyện âm thầm, sự hiện diện yêu thương, và sự trẻ trung trong tâm hồn, để tất cả những ai gặp gỡ ngài đều cảm nghiệm được một sự bình an sâu thẳm. Ban truyền thông Giáo phận

Phỏng vấn một bác tài xế tại Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội

Nhân dịp Đại hội Giới trẻ (ĐHGT) giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 19 được tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Chúng tôi phỏng vấn một bác tài xế chở khách về tham dự đại hội. Anh đã chứng kiến một qui mô tổ chức chưa từng thấy và sự lan tỏa đại hội quá lớn. Chào anh? Được biết anh là tài xế chở các bạn trẻ đến tham dự ĐHGT,  vì thế anh vui lòng cho tôi hỏi mấy câu được không? Anh tên là gì? Anh lái xe được bao nhiêu năm rồi? Con chào cha, con xin phép được trả lời những câu hỏi của cha và chia sẻ cùng Cha. Hiện nay, con đã lái xe được 10 năm kinh nghiệm và 7 năm làm nghề du lịch. Anh có phải người Công Giáo không? Hiện nay, anh đi lễ thường xuyên vào ngày Chúa Nhật không ? Thưa cha, con là con của Chúa. Tên con là Giuse Doãn Văn Tiến. Thú thực, con rất ít khi đi lễ nhà thờ vào Chúa Nhật hàng tuần. Mọi lý do con không đưa ra nữa, vì lý do nào đi nữa cũng là nguỵ biện cho sự lười biếng của con. Khi làm nghề tài xế chở nhiều đoàn, anh có thấy sự khác biệt giữa người đi lễ hội (chùa) với người đi lễ nhà thờ, nhất là các bạn trẻ tham dự ĐHGT? Con cũng được nhiều đoàn thể nói chung của nhiều tôn giáo khác nhau thuê chở đi lễ ở khắp nơi, và giới trẻ nói riêng. Về hành trình đi đều có đặc điểm chung là đi đúng giờ, đi đến nơi về đến chốn, cùng là đi lễ để cầu nguyện bình an và may mắn. Điểm khác nhau là ở hình thức hoạt động và phương thức thực hiện. Người Công giáo thì chuẩn chỉ và sốt sắng hơn. Anh thấy các bạn trẻ tham gia ĐHGT như thế nào? Về giới trẻ đi dự ĐHGT, cảm nghĩ của con đó là sự nghiêm túc nhưng không thiếu sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cám ơn bạn nhiều! Cám ơn cha. Chúc cho cả đoàn đi tham dự thành công và thật vui vẻ!   Ngày 22.11.2023 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành Giáo xứ Sơn La – Giáo phận Hưng Hóa  

Phong trào Cursillo đồng hành cùng Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX tại Giáo xứ Bến Đông- Giáo phận Bắc Ninh, diễn ra hai ngày từ ngày 22 – 23/11/2023. Những thành viên trong phong trào Cursillo gồm có cha tổng Linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Kinh và 59 thành viên cũng đã đến từ sớm để cộng tác với đại hội trong việc phục vụ nước sạch cho tất cả các tham dự viên.  Tuy các thành viên từ U45 – U85, nhưng đều cảm nhận được sự trẻ trung và hăng hái trong công tác của mình. Hoà cùng với các bạn trẻ trong chiếc áo đồng phục, mỗi thành viên đều hết mình với bổn phận được giao.    Phong trào Cursillo đến không chỉ để phục vụ mà còn học hỏi được các bạn trẻ những nụ cười nồng ấm, những lời chào bẵng cái mũ gương cao, những giọng ca vang từ khắp 11 giáo phận, mỗi giáo phận có nét đặc trưng riêng về mọi thứ nhưng có nét chung là: tình yêu thương gắn kết “như cành nho gắn liền với thân nho” trong bài giảng của Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản –vì tất cả đều là con một Cha. Đến với Đại Hội không chỉ Phục vụ mà còn được tham dự các nghi thức Cung Nghinh Thánh Giá, Chầu Thánh Thể, nghe thuyết trình đề tài “ Phục vụ nhưng không” của cha Linh hướng Phong trào - Đaminh Nguyễn Xuân Trường. Nhờ đó, thành viên của phong trào thấu hiểu “ Phục vụ trở nên giống Chúa hơn” và hãy trở nên “Lòng bừng cháy – Chân bước nhanh” để ra đi làm muối - men cho môi trường Chúa gửi đến. Sống đứng câu chỉ nam của Phong Trào là: “Một tay nắm lấy Chúa và một tay nắm lấy anh chị em” để lan tỏa hương thơm trong đời sống chứng tá của mình. Khi đại hội khép lại, cha tổng linh hướng và quý anh chị Cursillista ở lại thu dọn những bình nước, cốc, thùng …để trả lại khuôn viên cho giáo xứ Bến Đông. Mặc dù thời tiết nắng oi, nhưng lòng nhiệt thành đã bừng cháy đã thể hiện trên nét mặt của mỗi thành viên. Ai ai cũng nở nụ cười thân thiện, vui tươi, trên chán lấm chấm mồ hôi. Những tham dự viên U65 – U75 này còn động viên nhau, cố lên mọi người, cơ hội phục vụ đại hội có thể chỉ có 1 lần thôi, nên hãy cố công và hết mình. Nghe thấy những lời nói đó, cảm xúc mỗi người dâng lên…dâng lên Chúa giáo phận thân yêu, dâng lên Chúa những con người trẻ, tương lai của giáo hội. Và dâng lên Chúa những hy sinh, lao nhọc trong đời sống chứng nhân, để cầu nguyện cho tất cả. Tạ ơn Thầy Chí Thánh – Chính thầy đã chọn con. De Colores!   De Colores!   De Colores! Ultreya!  Ultreya!   Ultreya!                                                              Maria Tố Như

Người ơi! Người ở đừng về

Sau hai ngày đại hội tràn ngập niềm vui và ân sủng, các bạn tham dự viên của 10 giáo phận đã tạm biệt miền Quan họ thân thương để trở về với giáo phận của mình. Khi nhìn dòng người nối tiếp nhau chào đại hội, đã làm đọng lại nơi trái tim của người tín hữu Kinh Bắc một nỗi niềm thương nhớ. Hai ngày 22-23.11.2023, giáo phận Bắc Ninh đã có cơ hội tiếp đón gần 20.000 bạn trẻ đến từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Khi đến với đại hội, các bạn không chỉ mang đến lời ca, tiếng hát qua các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu thể hiện sức trẻ, nét đẹp văn hóa; mà còn mang đến miền Quan họ những hoa trái của đời sống đức tin đó là lòng nhiệt thành, ngọn lửa yêu mến. Đây là một món quà vô giá đối với các bạn trẻ giáo phận Bắc Ninh bởi nhờ gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ đức tin, giúp làm phong phú thêm hoa trái đức tin của giáo phận miền Kinh Bắc. Đặc biệt, trong suốt thời gian đại hội các bạn trẻ của các giáo phận được cùng nhau sống đức tin, qua việc tham dự các cử đức tin chung như Chầu Thánh Thể, đi đàng Thánh giá và đỉnh cao là Thánh Lễ. Chúng ta dù khác nhau về vị trí địa lý, văn hóa vùng miền nhưng chỉ cần cùng nhau cất lên lời kinh, hát một bài ca tụng Chúa dường như mọi sự xa lạ đều tan biến. Bởi tất cả chúng ta đều có chung một nhịp đập đức tin, một niềm trông cậy vào Thiên Chúa duy nhất và một đức mến thiết tha. Thời gian ngắn ngủi của đại hội đã kết thúc mặc dù còn muốn sum vầy bên nhau, như lời của người Kinh Bắc vẫn thường ca mỗi khi có khách đến nhà: “Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca Khách đi xa, giữ chẳng cho về Rằng người ơi sao nỡ chia lìa, Rằng người ơi hãy ở bên tôi Người đừng về đêm nay, quan họ nào chia tay…” (Dân ca Quan họ Bắc  Ninh) Tuy nhiên, lời ca ấy có lẽ cũng chưa diễn tả hết tâm tình của người tín hữu Kinh Bắc; bởi các bạn giới trẻ không còn là khách, nhưng là người nhà, là anh em trong đại gia đình giáo hội. Nơi đại hội chúng ta cảm nhận được có Chúa là Cha và mọi người là anh em của nhau. Trong niềm tin tất cả chúng ta đều hiệp thông trong Chúa, qua lời cầu nguyện, sự hy sinh và mỗi ngày được cùng nhau lớn lên và trổ sinh hoa trái cho Giáo Hội và xã hội. Ước mong sao trong một ngày không xa, chúng ta sẽ được gặp lại nhau trên chính quê hương Quan họ thân thương, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa câu hương kinh Quan họ, như lời sum họp trúc mai: “Hôm nay sum họp trúc mai Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm Hôm nay tứ hải giao tình Tuy rằng bốn bể nhưng chung một nhà”... Giuse. TD

Đất Trổ Sinh Hoa Trái - Tác giả: Đình Chẩn

      "Đất chúng ta trổ sinh hoa trái"Tay đan tay vào đại hội Bến ĐôngƠi Bắc Ninh, hai vạn trái tim hồng'A hợi à' nghẹn ngào tin cậy mến.Ơn Chúa ban Hạt giống làm - điểm hẹnGieo từ Trời cho trái đất hồi sinhTừ hang Bê Lem đến khắp hành tinh'Ứ hợi hừ' thấm vào lòng đất Việt.Về miền Kinh Bắc lừng danh hào kiệt12 thánh nhân máu đỏ chót niềm tin'Tính a tinh' nở hoa kết chữ tìnhNón quai thao duyên thắm mầu thập giá. Yêu biết mấy thánh ca xứ Quan HọĐường hiệp hành rưng rưng lệ reo vuiXưa, cha ông nên hạt giống chôn vùiNay, cháu con gặt Tin Mừng kết trái.Em có nghe Lời ngàn năm vẫy gọiSứ giả hòa bình- nhân chứng Nước TrờiĐồng bào ba miền, ngóng đợi khắp nơiNgại ngần chi? Cháy một đời - bất tử! Như thuở Đông Kinh bao người lữ thứĐến quê ta dâng hiến cả máu hồng400 trăm năm cho đất mới trổ bôngĐây liền anh, liền chị cùng tiếp bước.Và liền em, hãy chung một mơ ướcHẹn năm sau lên xứ Lạng- Cao BằngBùi Chu! Hà Tĩnh! Hà Nội! Hải Phòng!Loan Tin Mừng vượt núi đồi Hưng Hoá!Ngại chi em, vì đường đi có ChúaPhát Diệm đây chung nhịp bước thần linhCho tứ phương non nước hưởng Thái BìnhVinh danh Chúa, vang hoà vang Thanh Hóa.Đất chúng ta sẽ sinh hoa kết quảHoa lòng tin, quả phúc, lộc yêu thươngHẹn ngày vinh thắng muôn dân đại hộiHoa Tình Yêu bát ngát hương Thiên Đường!   【Đình Chẩn, ĐHGT Bắc Ninh 23.11.2023】 Nguồn: www.vanthoconggiao.net

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN