Giáo Họ Nà Phặc: Đón Tết Quý Tỵ bên Vị Cha Chung

 

Tết Nguyên đán ( hay còn gọi là Tết Ta, Tết Cổ truyền, Tết âm lịch hay chỉ đơn giản là Tết) là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Tết đến xuân về, người người nô nức chuẩn bị lên đường về quê bởi lẽ ngày tết được sum họp bên gia đình là điều hạnh phúc nhất. Tết Quý Tỵ 2013 sẽ là cái Tết đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất đối với bà con giáo dân vùng Bắc Kạn, cách riêng đối với giáo họ Nà Phặc vì được quây quần đón Tết bên Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt- vị Cha Chung kính yêu của giáo phận Bắc Ninh của chúng ta và là Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

 

Nà Phặc (12/2/2013): Để đáp lại lời mời của Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh và cùng với lòng yêu mến dành cho mảnh đất địa đầu của giáo phận thì thứ hai ngày 11 tháng 2 (tức ngày Mùng Hai Tết) Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt- Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã đến thăm, chúc tết và dâng Thánh lễ tại giáo họ Na Rì (huyện Na Rì, Bắc Cạn) và sau đó trở về giáo họ Nà Phặc để dâng Thánh lễ vào 10h30 sáng thứ ba ngày 11 tháng 2 (tức Mùng Ba Tết).

 

Sau một chuyến hành trình dài từ Na rì vượt qua những con đường ngoằn ngoèo, những vách núi dựng đứng, những lưng đèo chênh vênh, xuyên qua những cánh rừng đại ngàn thì 17h ngày Mùng Hai Tết, Đức Cha Cosma đã đặt chân tới Giáo họ Nà Phặc. Trong niềm vui hân hoan, tất cả bà con giáo dân đã ra cổng nghênh đón Đức Cha, sau đó cùng Đức Cha tiến vào nhà thờ Viếng Thánh Thể và tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ.

 

Sau bữa cơm tối thân mật, lúc 19h30 Đức Cha cùng ra nhà thờ nguyện kinh chung với bà con giáo dân. Sau giờ kinh tối, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn những suy tư, những cảm nhận của Ngài gần một năm quay trở lại mảnh đất Nà Phặc này. Điểm mà Đức Cha nhấn mạnh, có thể nói đó chính là về “sự hồi sinh” của mảnh đất Bắc Kạn, mà nhanh nhất và mạnh mẽ nhất chính là giáo họ Nà Phặc. Đồng thời, Đức Cha còn thổi một luồng khí mới, một niềm tin mới vào một tương lai mới, tươi sáng và tốt đẹp hơn cho mảnh đất và con người nơi đây.

 

Sáng Mùng Ba Tết ngày 11 tháng 2, lúc 7h30 Đức Cha đã đến thăm một số gia đình bà con giáo dân. Đến nhà nào, Đức Cha cũng đều chúc lành và chúc bình an cho gia đinh đó. Thiết nghĩ, ngày đầu xuân được Đức Cha đến chúc lành thì hẳn năm đó ân lộc Chúa sẽ tuân đổ xuống trên gia đình đó.

 

Theo thói quen tốt cùng với lòng sùng kính Đức Mẹ, lúc 10giờ00,  cộng đoàn quy tụ trước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cử hành giờ  hành hương. Sau đó, Đức Cha làm phép khu nhà phòng mới. Đúng 10h45, Thánh lễ bắt đầu. Trước khi bước vào Thánh Lễ, một vị đại diện cho Ban hành giáo họ Nà Phặc chúc tết Đức Cha và dâng bó hoa tươi đẹp nhất tặng Đức Cha nhân dịp đầu xuân mới.

 

Vể cùng hiệp dâng Thánh lễ đầu xuân với Đức Cha chủ tế và Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh có quý Thầy, quý ông bà cố và gia đình, có ban kèn, ca đoàn và giới trẻ giáo xứ Đại Lãm ( nơi quê hương của Cha Giuse), quý chức Ban hành giáo, quý khách và đông đảo bà con đến từ họ Pắc Nặm, Ba Bể, họ Hích thuộc giáo xứ Thái Nguyên, Ban Hành Giáo và bà con giáo xứ Bắc Kạn, đại diện ho Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trong Thánh Lễ, Đức Cha đã cùng cộng đoàn ôn lại những giai đoạn lịch sự đáng nhớ của giáo phận, cách riêng với giáo họ Nà Phặc để từ đó thấy được phép mầu của lời cầu nguyện và sự vươn mình mạnh mẽ của giáo họ Nà Phặc, từ ba không: không nhà thờ, không linh mục, không ban hành giáo và rất nhiều chưa! ( khi lần đầu tiên Đức Cha lên thăm vào năm 2008) giờ đã thành có.

 

Trong Thư chung Mùa Vọng 2012 gửi cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha có viết: Sống Đức Tin thể hiện bằng Đức Ái để “đất chúng ta trổ sinh hoa trái”. Đất chúng ta trước tiên chính là nơi gia đình mỗi người, chúng ta hãy sống Đức Tin bằng việc anh chị em yêu thương nhau, gia đình hòa thuận để làm cho mảnh đất đó sinh được nhiều hoa trái. Mảnh đất đó rộng hơn chính là mảnh đất giáo phận của chúng ta.

 

Đức Cha cũng kể câu chuyện là: có một số người thưa Đức Cha là sao không gửi các linh mục đến những xứ lớn chứ sao lại đến những nới xa xôi, đâu có người? Đức Cha đã chia sẻ thế này: giống như trong một gia đình, khi những người anh chị đã lớn tuổi thì cha mẹ không cần chăm sóc nhiều, mà chú ý quan tâm đến những em bé. Cũng giống như vậy, giáo họ Nà Phặc hay bất kỳ một giáo họ nhỏ bé nào đang nằm rải rác khắp mảnh đất giáo phận, chính những nơi ấy cần  sự quan tâm chăm sóc hơn. Sự quan tâm của vị Cha chung đối với người em út trong gia đình giáo phận chính là việc gửi tới đây Cha phụ trách- Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh.

 

Như  Đức Cha nói: mọi dòng sông đều bắt nguồn từ những khe suối nhỏ. Giáo họ Nà Phặc, cụ thể là sự cố gắng của Cha Giuse tuy chưa đem lại kết quả ngay nhưng Ngài tin rằng qua Cha Giuse, qua những chương trình, công việc Cha đã làm thì những người lương dân, những người dân tộc thiểu số sẽ phần nào hiểu được và sống thân thiện với chúng ta như những người ban hữu thực sự. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện để công trình này Chúa đã khởi sự thì cũng “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.

 

Thánh lễ kết thúc bằng phép lành và lời chúc bình an nhân dịp đầu năm mới của Đức Cha. Sau Thánh lễ là phần chụp hình lưu niệm.

 

Thánh Lễ kết thúc lúc 11h50. Tiếp đó, là bữa cơm thân mật thể hiện lòng mến khách của bà con giáo dân Nà Phặc với Đức Cha, quý Cha, quý Thầy và quý khách. Trong bữa cơm còn có chương trình giao lưu văn nghệ rất hấp dẫn giữa giới trẻ giáo xứ Đại Lãm và giáo họ Nà Phặc.

 

                                                                                                Phạm Hằng

Hình ảnh:

 

 

 

Hành Hương Minh Niên kính Đức Mẹ HCG