Home / Video clip

Video clip

Trend Đại Hội Giới Trẻ là gì?

Trend của đại hội giới trẻ Bạn thân mến! Tháng 10 qua đi, nhưng mùa thu vẫn ở lại. Hương hoa sữa cũng đang phai dần theo những làn gió thu. Mùa thu năm nay thật đặc biệt với người trẻ Công Giáo trong giáo phận Bắc Ninh thân yêu, vì chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội tại mảnh đất đầy trữ tình này.Mấy ngày nay, khi lướt facebook, mình thấy nhà nhà, người người háo hức đăng ảnh, đăng tin ngóng chờ đại hội sắp tới. Chắc hẳn, chúng ta cũng đã lập kèo hẹn những người bạn lâu không gặp rồi nhỉ? Mình cũng thế, mình háo hức lắm. Mình mong ngóng được gặp những người bạn mới và cả những người bạn đã lâu không gặp. Mình muốn chụp ảnh với các ‘idol’ rồi đăng lên đợi ‘like’ và ‘view’. Chắc chắn, mình sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp với nhau để đăng lên facebook hay ‘edit capcut’ giật giật.Thế giới ảo đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu đối với người trẻ chúng ta, trong đó có bản thân mình. Và liệu đại hội lần này, chúng mình lại lướt qua đời nhau chỉ bằng những tấm ảnh để sống ảo nữa chăng? Chúng ta có để mạng xã hội cuốn ta bay lơ lửng trong thế giới ảo mà không? Và câu hỏi “mình tham dự đại hội để làm gì?” cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Chắc hẳn bạn cũng giống mình, với đầy đủ smartphone, laptop hay các thiết bị công nghệ tiện dụng – những thiết bị ngoài việc liên lạc thì phục vụ cho việc sống ảo là phần quan trọng hơn cả. Mình hiếm khi gặp một người trẻ mà không biết đến những mạng xã hội như facebook, tiktok hay instagram... Bạn biết không, chúng ta thậm chí còn được coi là “cư dân bản địa” của thế giới kĩ thuật số vì được sinh ra và lớn lên trong thế giới này - một thế giới kết nối nhanh – tiện – lợi trong thời đại toàn cầu hoá. Thế nhưng, chẳng thiếu những thực trạng và hậu quả có thể gọi là “thê thảm” trong thời đại 4.0 ngày hôm nay.Con người sống trong thế giới mà chỉ cần bằng một cú chạm, một tin nhắn, một react bài viết là có thể kết nối với nhau, mà con người chúng ta lại càng ngày càng xa rời nhau. Những bữa cơm gia đình thưa thớt va chẳng mấy mặn mà, âm hưởng của những giờ kinh tối trong gia đình dường như ngụp tắt. Có những gia đình, mà các thành viên thích làm bạn với những chiếc smartphone thay vì trò chuyện cùng nhau. Và các bạn biết rằng: Gia đình là tế bào của Giáo hội. Vậy, sẽ ra sao nếu “tế bào đó” không còn được “đề kháng” bởi hai chiếc bàn là bàn cơm và bàn thờ nữa. Đại hội giới trẻ được mở ra với mong muốn giúp người trẻ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lời Chúa.Người trẻ các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội sẽ kết nối không phải nhờ 4G, 3G nhưng kết nối nhờ sự hiện diện. Sự hiện diện cá vị, hữu hình và sinh động ấy luôn mang nhiều nét đặc trưng về văn hoá, bản sắc dân tộc trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Hy vọng bạn và tôi, chúng ta có thể “đăng xuất” thế giới ảo, về với thực tại để có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua gương mặt rất thật của từng người bạn, của từng vị chủ chăn gương mẫu luôn quan tâm săn sóc cho chúng ta. Chúng ta hãy đặt chiếc smartphone xuống, cùng nắm tay nhau để chia sẻ, để lắng nghe và phân định tiếng gọi bên trong một lương tâm đang dần bị chai lì giữa những thách đố và cám dỗ như thế. Hãy tin, “Đức Kitô đang sống” cùng chúng ta nhé! Ngài là “Người Bạn” của chúng ta.Ngài “luôn yêu thương” và “muốn chiến thắng” phần sự dữ tinh vi trong chính chúng ta. “Đừng sợ, Đấng cứu độ của con đang sống.” Mùa thu mơ mộng đang dần khép lại, mong rằng chúng ta không còn mộng mơ với những thú vui bên ngoài chóng qua quanh chiếc điện thoại thông minh. Để từ đó, chúng ta cùng tạo trend mới cho giới trẻ Công giáo với đầy hoa trái là niềm vui của những người được Thiên Chúa yêu thương, được là bạn của Đức Kitô trẻ trung. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những kế hoạch tốt đẹp của Đại hội nhé bạn! Hẹn gặp lại bạn ở đó!  Anna Nguyễn Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN