Lược sử Giáo họ Lưỡng Quán I

  1. Thông tin cơ bản

Tên gọi: Giáo họ Lưỡng Quán I
Địa chỉ: Thôn 3 Gành Đá, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Năm thành lập: 1936
Quan thầy: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (25/01)

Giáo dân: Giáo họ hiện có 250 nhân danh thuộc 69 hộ gia đình (thống kê tháng 8/2022), chiếm khoảng 5% dân số trong thôn. Đời sống kinh tế của giáo dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; bên cạnh đó, một số gia đình làm công nhân, viên chức hoặc tham gia các ngành nghề dịch vụ.

Các dòng tu và hội đoàn đang hoạt động: Hội Trưởng gia đình, Hội Mân Côi, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh, Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Mặc dù số giáo dân không đông, các hội đoàn vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn và góp phần tích cực vào đời sống đức tin của cộng đoàn.

Nhà thờ: Năm 2003, nhờ sự đóng góp của giáo dân cùng sự trợ giúp của quý ân nhân, nhà thờ Lưỡng Quán I được trùng tu và xây dựng lại trên nền ngôi nhà thờ cũ. Công trình hoàn thành vào năm 2004 với chiều dài khoảng 25m, rộng 6m, mái cao 10m và tháp chuông cao 15m. Khuôn viên nhà thờ hiện có diện tích khoảng 1.100m².

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, hạt giống Tin Mừng đã được gieo trên vùng đất Lưỡng Quán vào khoảng cuối thế kỷ XIX, dưới ảnh hưởng của các nhà truyền giáo từ vùng Chò (Kẻ Chò). Trong giai đoạn từ năm 1895 đến năm 1900, khoảng hơn 40 gia đình trong làng đã đón nhận đức tin Công giáo.

Đến năm 1910, khoảng 10 gia đình chuyển đến khu vực Văn Tập sinh sống, để lại khoảng 30 hộ gia đình tại Lưỡng Quán. Trong thời kỳ này, các linh mục từ Chò thường xuyên đến cử hành Thánh lễ và chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn. Nhờ đó, đời sống đức tin của giáo dân được duy trì và phát triển qua việc đọc kinh chung, tham dự phụng vụ và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Năm 1936, giáo họ Lưỡng Quán chính thức được thiết lập và trực thuộc giáo xứ Trung Xuân. Cộng đoàn vui mừng nhận thánh Phanxicô Xaviê làm Quan thầy. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của giáo họ.

Năm 1942, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Ngô Văn Yên, giáo dân đã xây dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên gồm sáu gian, dài khoảng 18m, rộng 6m, mái lợp lá cọ. Một năm sau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những gia đình ở xa trung tâm giáo họ, một nhà nguyện khác được dựng lên cách đó khoảng 3km. Về sau, nơi đây phát triển thành giáo họ Lưỡng Quán II.

Biến cố năm 1954 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cộng đoàn. Khoảng 10 gia đình di cư vào miền Nam. Đến năm 1960, thêm 10 gia đình chuyển đến khu vực Dương Chỉ (xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch) và 3 gia đình khác đến vùng Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) theo chương trình xây dựng vùng kinh tế mới. Sau năm 1975, khoảng 10 gia đình nữa tiếp tục vào miền Nam lập nghiệp. Những cuộc di dân liên tiếp khiến số giáo dân tại Lưỡng Quán giảm đáng kể.

Tuy số giáo dân không nhiều, nhưng giáo họ Lưỡng Quán I lại là mảnh đất giàu truyền thống ơn gọi. Với hơn 200 nhân danh, cộng đoàn đã đóng góp cho Giáo Hội 2 linh mục và 8 nữ tu đang phục vụ trong nhiều môi trường mục vụ khác nhau. Đây là niềm tự hào và cũng là hoa trái thiêng liêng quý giá của giáo họ.

Năm 2003, nhận thấy ngôi nhà thờ cũ đã xuống cấp, giáo dân quyết định tiến hành trùng tu toàn diện. Công trình cố gắng giữ lại những nét kiến trúc truyền thống vốn có, đồng thời nâng cao tường và gia cố kết cấu để bảo đảm sự bền vững. Sau một năm thi công, ngôi thánh đường được hoàn thành, trở thành trung tâm sinh hoạt đức tin của cộng đoàn cho đến ngày nay.

  1. Đời sống đức tin

Hiện nay, giáo họ có Thánh lễ vào sáng Chúa Nhật hằng tuần. Các hội đoàn như Hội Trưởng gia đình, Hội Mân Côi, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh và phong trào Thiếu nhi Thánh Thể hoạt động đều đặn, góp phần nâng đỡ đời sống thiêng liêng của cộng đoàn. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo họ Lưỡng Quán I, để hạt giống đức tin được vun trồng qua nhiều thế hệ ngày càng sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

BTT Giáo Phận