Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Mừng lễ thánh Đa Minh, bổn mạng Hiệp Hội

Ngày 8/8/2026, Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống long trọng mừng kính lễ thánh Đa Minh, bổn mạng Hiệp Hội. Đây là cơ hội để các chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn quy tụ về “Ngôi Nhà Chung” – Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hoà, để gặp gỡ nhau và chia sẻ trong tình huynh đệ. Vào lúc 14g20, chị em quy tụ tại nhà nguyện để cùng nhau ôn hát lễ Thánh Đa Minh. Sau giờ ôn hát, chị Tổng Phụ Trách Maria Chu Thị Dâng gặp gỡ và chia sẻ với chị em về căn tính và đường hướng của Hiệp Hội theo tinh thần Đa Minh. Bên cạnh đó, chị lưu ý chị em một số vấn đề khi các chị em đi phục vụ tại các giáo xứ. Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 16g20, do cha Giuse Nguyễn Cao Luật O.P, Nguyên Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha Vinh Sơn Phạm Văn Tuý O.P và cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng ban phụng vụ Giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ gồm các chị em trong Hiệp Hội và một số em sinh viên. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse nhấn mạnh: mừng kính lễ thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ mừng kính một vị thánh, nhưng là trở về với chính ơn gọi của mình, trở về căn tính sâu xa nhất của đời sống hiệp thông, đời sống Hiệp Hội. Hiệp thông không phải là một cái gì đó bên ngoài, nhưng đó là một trái tim được biến đổi nhờ tình yêu. Linh đạo Đa Minh là hành trình tìm kiến chân lý. Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài không xây dựng cộng đoàn dựa trên sự đồng thuận dễ dãi hay những quy luật cứng nhắc, nhưng trên nền tảng sâu xa là cùng nhau tìm kiếm sự thật và cùng nhau sống tình huynh đệ.Hành trình tìm kiến sự thật đòi hỏi sự khiêm tốn, nghĩa là chấp nhận mình chưa nắm trọn vẹn sự thật. Vì thế, chúng ta cần đến nhau, cần lắng nghe nhau, cần khiêm tốn bước đi cùng nhau. Trong sự khiêm tốn ấy, Đức Maria – Mẹ Sự Sống là mẫu gương hiệp nhất trong đức tin. Trong ánh sáng này, Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống được mời gọi ý thức rằng, mình không phải là một nhóm người cùng nhau làm một công việc, nhưng là một cộng đoàn được quy tụ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, ơn gọi chúng ta không chỉ là bảo vệ sự sống thể lý bên ngoài, nhưng là đón nhận và trao ban sự sống của Thiên Chúa, một sự sống có khả năng chữa lành và làm cho mọi người trở nên anh chị em của nhau, và ở lại trong Thiên Chúa.Thánh lễ kết thúc lúc 17h20 trong bầu khí hân hoan và thánh thiện. Sau thánh lễ cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm huynh đệ.

#BTT