Giáo Hạt Thái Nguyên: Hiệp Đoàn Gioan Tông Đồ Và Augustinô Mừng 10 Năm Thành Lập

Ngày 22/8/2026, tại Giáo xứ Tân Cương, Hiệp đoàn Gioan Tông Đồ và Augustinô Thái Nguyên long trọng tổ chức ngày kỷ niệm 10 năm thành lập, quy tụ các đoàn thuộc Hiệp đoàn trong bầu khí vui tươi, hiệp nhất và tạ ơn.

Ngày hội bắt đầu với nghi thức Chào cờ trong bầu khí trang nghiêm. Các đoàn cùng quy tụ dưới một lá cờ, nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua và hướng về hành trình mới.

Tiếp nối chương trình là phần thi Nghiêm tập, với sự tham dự của các đội đến từ các xứ đoàn trong Hiệp đoàn. Các đội lần lượt thể hiện khả năng thực hành đội ngũ, tác phong và tinh thần kỷ luật. Qua từng phần thi, các bạn Thiếu Nhi và Huynh trưởng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và nhiệt tình của từng đoàn.

Trong chương trình, cuộc thi Rung Chuông Vàng mang đến bầu khí sôi nổi, đồng thời giúp các bạn ôn lại kiến thức về đức tin, phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và hành trình của Hiệp đoàn. Sau những câu hỏi đầy thử thách, Xứ đoàn Đại Từ xuất sắc giành Giải Đặc biệt.

Đầu giờ chiều, lúc 13h30, sân Nhà thờ Giáo xứ Tân Cương tiếp tục sôi động với phần thi Kéo co. Với sự tham gia của 11 xứ đoàn, các đội thi đấu hết mình, tạo nên những lượt kéo đầy quyết tâm trong sự cổ vũ nhiệt tình của các đoàn tham dự. Phần thi không chỉ đề cao sức mạnh mà còn thể hiện tinh thần phối hợp và đồng lòng của mỗi tập thể.

Đỉnh điểm của ngày kỷ niệm là Thánh lễ Tạ ơn, được cử hành lúc 16h15 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Cương. Trước Thánh lễ, nghi thức Tuyên hứa và trao Khăn Cấp I được cử hành do Cha Tuyên úy Liên đoàn Phêrô Nguyễn Văn Dương chủ sự.

Thánh lễ do Cha Quản hạt Thái Nguyên Giuse Đinh Văn Thành chủ tế. Đồng tế có Cha Tuyên úy Liên đoàn Phêrô Nguyễn Văn Dương, Cha Tuyên úy Hiệp đoàn Phêrô Đỗ Công Viên cùng quý Cha trong Giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có đại diện Tổng Liên đoàn, Liên đoàn, Ban Điều hành Hiệp đoàn, quý Huynh trưởng, Dự trưởng và đoàn sinh đến từ các xứ đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài chia sẻ, Cha Cao Văn Hoàng mời gọi cộng đoàn nhìn lại 10 năm qua không chỉ như một dấu mốc thời gian, nhưng như một hành trình có sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa. Qua những niềm vui, khó khăn và thử thách, Chúa vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và dẫn dắt Hiệp đoàn.

Nhìn lại các hoạt động trong ngày kỷ niệm, Cha cũng ghi nhận những nỗ lực của các xứ đoàn. Đằng sau mỗi bài hát, video hay phần thi là thời gian, công sức và sự hy sinh của nhiều người. Vì thế, ngày kỷ niệm không chỉ để chúc mừng những tập thể đạt thành tích, mà còn là dịp trân trọng tất cả những người đã góp phần làm nên hành trình chung của Hiệp đoàn.

Mười năm là một chặng đường để nhìn lại, tạ ơn và tri ân, nhưng đồng thời cũng mở ra một chặng đường mới. Trong tâm tình tạ ơn, Hiệp đoàn Gioan Tông Đồ và Augustinô Thái Nguyên tiếp tục phó thác tương lai nơi Thiên Chúa, nguyện xin Người đồng hành để các thế hệ Huynh trưởng và đoàn sinh luôn biết sống tinh thần hiệp hành, yêu thương và phục vụ.

Ngày kỷ niệm khép lại, nhưng hành trình của Hiệp đoàn vẫn tiếp tục. Từ những thế hệ đã đặt nền móng, những người đang phục vụ hôm nay đến các thế hệ sẽ tiếp nối trong tương lai, tất cả cùng được mời gọi gìn giữ và trao truyền ngọn lửa Thiếu Nhi Thánh Thể. Chúng con tạ ơn Chúa vì 10 năm đã qua và phó thác những năm tháng phía trước trong bàn tay Ngài.

BTT Hiệp Đoàn TN