Giáo Hạt Thái Nguyên Mừng Lễ Thánh Faustina – Bổn Mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót

Chiều ngày 06/10/2026, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Thái Nguyên quy tụ tại Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Lâm để mừng kính Thánh Maria Faustina Kowalska, vị tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót và là bổn mạng của Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Thái Nguyên.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng dâng hoa kính Lòng Chúa Thương Xót. Những đóa hoa đơn sơ được dâng lên như diễn tả tâm tình yêu mến, tín thác của cộng đoàn nơi Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Trong dịp này, nghi thức bổ nhiệm các thành viên đảm nhận trách nhiệm phục vụ Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Thái Nguyên cũng được cử hành. Đây là dấu mốc mở ra một chặng đường mới, mời gọi những người được trao trách nhiệm tiếp tục cộng tác trong việc xây dựng đời sống cầu nguyện, hiệp thông và phục vụ của Hội trong toàn Giáo hạt.

Đúng 15h00, Thánh lễ mừng kính Thánh Faustina được cử hành do Cha Giuse Đinh Văn Thành, Quản hạt Thái Nguyên, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Tôma Nguyễn Văn Phùng, Đặc trách Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Bắc Ninh; Cha Giuse Nguyễn Bá Vạn, Quản nhiệm Giáo xứ Ngọc Lâm, cùng quý cha trong Giáo hạt Thái Nguyên.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo thành viên Hội Lòng Chúa Thương Xót đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt, cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Ngọc Lâm. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn diễn tả tinh thần hiệp thông và lòng yêu mến đối với linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.

Trong bài giảng, Cha Tôma Nguyễn Văn Phùng gợi lại hình ảnh hai chị em Mácta và Maria, qua đó mời gọi cộng đoàn biết dành thời gian lắng nghe Lời Chúa. Giữa những bận rộn của cuộc sống, người Kitô hữu dễ rơi vào tình trạng nghe Lời Chúa nhưng chưa thực sự để Lời Người đi vào và biến đổi tâm hồn. Vì thế, biết dừng lại, ở bên Chúa và để Lời Người chạm đến cuộc đời là điều cần thiết để mỗi người được đổi mới từ bên trong.

Từ việc lắng nghe Lời Chúa, người tín hữu được mời gọi trở nên chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống thường ngày. Lòng thương xót không dừng lại nơi lời kinh hay những giờ phút cầu nguyện, nhưng cần được thể hiện qua cách sống: biết yêu thương, cảm thông, tha thứ, bảo vệ sự thật và quảng đại trao ban.

Khi cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mình, người tín hữu cũng được thúc đẩy biết mở lòng với những người đang cần được yêu thương và nâng đỡ. Đây chính là cách để sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót được tiếp nối và lan tỏa trong gia đình, nơi giáo xứ và giữa lòng xã hội.

Mừng lễ Thánh Faustina cũng là dịp để các thành viên Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Thái Nguyên nhìn lại hành trình phục vụ và canh tân đời sống. Qua lời chuyển cầu của Thánh Faustina, nguyện xin Chúa giúp Hội luôn trở nên cộng đoàn của cầu nguyện, hiệp thông và phục vụ, để lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa đến mọi người.

Giữa những vui buồn, được mất của cuộc đời, mỗi người được mời gọi luôn đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa và xác tín với lời nguyện quen thuộc của Thánh Faustina: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.”

BTT GH Thái Nguyên