Tài liệu hội Mân Côi và Giuse tháng 2 năm 2017

HOA   MÂN   CÔI

Tháng  02 – 2017 

“XIN CHO CON CÁI NGOAN HIỀN”

***

                              Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:

    – Thứ Năm ngày  02/02:   Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (lễ Nến).

                                               Ngày cầu cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến.

    – Chủ Nhật ngày 05/02:    CN V TN năm A.

    – Thứ Hai ngày   06/02:    T.Phaolô Miki và các bạn tử đạo.

    – Thứ Sáu ngày 10/02:      T.Scholastica trinh nữ.

    – Thứ Bẩy ngày 11/02:      Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

    – Chủ Nhật ngày 12/02:    CN VI TN năm A.

    – Thứ Ba ngày   14/02:      T.Cyriliô, Methêdiô giám mục.

    – Thứ Sáu ngày 17/02:      BẩyT. Lập Dòng Tôi Tớ Đ. Trinh Nữ Maria.

    – Chủ Nhật ngày 19/02:    CN VII TN năm A.

    – Thứ Tư ngày    22/02:     Lập Tông Tòa T. Phêrô.

    – Thứ Năm ngày 23/02:     T.Pôlycarpô, giám mục tử đạo.

    – Chủ Nhật ngày 26/02:     CN VIII TN năm A.    

   – Chia vui, chúc mừng Chị Em đã có những ngày nghỉ Tết bình an, sum họp gia đình đầm ấm, thắm tình lân bang, vui bạn xóm làng.

  –  Chúc mừng chị em đã dâng con phục vụ trong cánh đồng Truyền Giáo.

  – Hy vọng sau ngày nghỉ Tết, sức khỏe tốt, khai xuân trong hy vọng, may mắn suốt năm. 

Khai mạc như thường lệ 

  • SUY NIỆM  Chính mắt con được thấy ơn cứu độ” 

           + ĐỌC         TM. Ngày 2/2. Lễ Dâng Con vào Đền Thờ 

                                                         Lc. 2,22-40

           + SUY – Bố mẹ dâng con vào Đền Thờ khi chúng mới sinh để lãnh nhận B/T Rửa Tội. Đó cũng là bổn phận của bậc làm cha mẹ.

Thường xuyên dâng con vào nhà thờ để chúng được lớn khôn theo tuổi đời. Thường xuyên nhắc con cái đến nhà thờ để học làm người.

            + GM.   –Đem con đến giếng rửa tội, để giới thiệu với cộng đoàn, để gia nhập Hội Thánh, để dâng cho Thiên Chúa.

+ CẦU  –  Xin cho chúng ta biết ý thức con cái là hồng ân Chúa ban. Dạy dỗ con cái là bổn phận của cha mẹ.

           + HÀNH  – Chúng ta ý thức” dạy con từ thuở còn thơ. Bé không vin cả gáy cành. Đừng làm gương xấu cho trẻ nhỏ. Nhắc con: chọn bạn mà chơi.

  • HỌC HỎI (Mẫu này có thể tùy nghi áp dụng 1,2,3…MN với thời gian cho phép trong một buổi chầu, lần hạt, lần sau lại tiếp). 

CHẦU  THÁNH THỂ    Với  20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI

HƯỚNG DẪN                                                                                                                                                                           VỀ CHUỖI MÂN CÔI                                                                                                                                               TRƯỚC BÍ TÍCH THÁNH THỂ

“Yêu Chúa Giêsu                                                                                                                                                        bằng Trái Tim của Mẹ Maria”

Đức Mẹ sẽ dẫn ta đến với Con Mẹ trong Bí tích Thánh Thể. Trái tim Mẹ chính là cửa đưa ra tới thẳng Trái Tim Chúa Giêsu. Mỗi khi ta lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thẻ là ta đang yêu Chúa Giêsu bằng Trái Tim của Đức Mẹ.

Mỗi khi ta lần chuỗi Mân Côi trước mặt Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là ta đang thờ lạy Ngài bằng sự thờ lạy tuyệt hảo của Đức Mẹ.

Hai mươi sự mầu nhiệm Mân Côi có liên hệ và tập trung vào một màu nhiệm duy nhất là mầu nhiệm Thánh Thể, nơi đó “sự nghiệp cứu độ của Chúa được hoàn tất”.

Bí tích Thánh Thể là nơi đang tiếp diễn và tái hiện tất cả hai mươi mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi.

Bạn có thể đọc mỗi lần chầu Thánh Thể 5 sự mầu nhiệm, hoặc có đủ thời giờ bạn có thể đọc luôn 20 mầu nhiệm.

Theo Giáo luật mới, Hội Thánh ban một ơn toàn xá cho những ai lần chuỗi Mân Côi trước Bí tích Thánh Thể, qua đó, chứng minh cho thấy việc đọc kinh này rất được Chúa yêu quý.

Nếu không thể ra ngoài vì đau yếu hay vì liệt giường, bạn chỉ cần kết hợp với Chúa Giêsu trong Nhà Tạm ở nhà thờ gần nhất và bạn cũng sẽ được một ơn như bạn đang thực sự ở trước mặt Chúa Thánh Thể vậy. 

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Với 20 mầu nhiệm Mân Côi.

SUY NIỆM TRƯỚC THÁNH THỂ

VỀ NĂM SỰ VUI

Mầu Nhiệm Nhập Thể

“Trong mỗi chục kinh của chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ cầu xin cho mình có được tinh thần vâng phục của Đức Maria đối với ý Chúa. Sự phó thác vòa Chúa Quan Phòng, lòng yêu mến Chúa Giêsu và tận hiến cả cuộc đời mình cho Chúa Giêsu”.

Lời nguyện Mầu Nhiệm Thứ Nhất

LOAN BÁO TIN VUI CỨU ĐỘ.

Lạy chúa Giêsu, trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, chúng con xin hợp với sự vâng phục của Đức Maria, dâng lên Chúa lời “xin vâng” tuyệt vời của Mẹ, để đền bù lại sự thiếu nhiệt tình đáp trả ý Chúa trong mọi sự của chúng con.

Xin cầu nguyện cho chị em Hội MÂN CÔI mới qua đời

+++++

  • Têrêxa Trần thị sự Thái Ninh   Thái Nguyên
  • Anna Nguyễn Thị Hỹ Bạch Hạc    Hòa Loan

R.I.P

HỘI GIUSE

Tháng 02 – 2017

“XIN CHO CON CÁI NÊN NGƯỜI”

***

               Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:

    – Thứ Năm ngày  02/02:   Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (lễ Nến).

                                               Ngày cầu cho Ơn Gọi Sống Đời Thánh Hiến.

    – Chủ Nhật ngày 05/02:    CN V TN năm A.

    – Thứ Hai ngày   06/02:    T.Phaolô Miki và các bạn tử đạo.

    – Thứ Sáu ngày 10/02:      T.Scholastica trinh nữ.

    – Thứ Bẩy ngày 11/02:      Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

    – Chủ Nhật ngày 12/02:    CN VI TN năm A.

    – Thứ Ba ngày   14/02:      T.Cyriliô, Methêdiô giám mục.

    – Thứ Sáu ngày 17/02:      BẩyT. Lập Dòng Tôi Tớ Đ. Trinh Nữ Maria.

    – Chủ Nhật ngày 19/02:    CN VII TN năm A.

    – Thứ Tư ngày    22/02:     Lập Tông Tòa T. Phêrô.

    – Thứ Năm ngày 23/02:     T.Pôlycarpô, giám mục tử đạo.

    – Chủ Nhật ngày 26/02:     CN VIII TN năm A.

    

   – Chia vui, chúc mừng Anh Em đã có những ngày nghỉ Tết bình an, đón xuân Đinh Dậu ấm áp tình gia đình, đượm tình bạn hữu.

  – Chúc mừng các ÔB. Cố đã dâng con phục vụ trong cánh đồng truyền giáo.

  – Hy vọng sau ngày nghỉ Tết, sức khỏe tốt, việc làm ổn định, một năm CON GÀ nhiều hứa hẹn. 

Khai mạc như thường lệ. 

  • SUY NIỆM     “NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN”

Thứ Bẩy ngày 11/02/2017 – Mc 8, 1-10 

           + ĐỌC:                       Mc 8, 1-10 

           + SUY :  –  Chúa Giêsu chạnh lòng thương, đám đông theo Ngài đã 3 ngày, giữa cánh đồng không hàng quán, không gì ăn.

  • Bao bệnh nhân không được chạy chữa vì thiếu thuốc men.
  • Bao bệnh hiểm nghèo vô phương chữa chạy.
  • Bao bệnh vô cảm, bệnh tinh thần, bệnh độc ác.

+ NGẪM  : Ai đã từng đói mới cảm nhận được cảnh thiếu ăn, ai đã từng sống thời túng cực, mới thấu hiểu cảnh chạy ăn từng bữa, ai đã từng khao khát công chính tự do, mới cảm nhận được những ngày an bình thư thái.

+ CẦU   : – Xin cho mọi người và mọi dân tộc được no đủ. Xin cho chúng ta luôn khao khát và hướng về của ăn Vĩnh Hằng là Mình Chúa và Lời Chúa. – Hãy cầu xin cho mọi người được no thỏa tình thương.

+ HÀNH: – Bạn đã phải đói bao giờ chưa?

– Bạn có mở rộng cõi lòng để cảm thông và chia sẻ với những người còn đang đói khắp nơi không?

– Bạn có nghĩ tới cái đói cái khát về Văn hóa, về Nhân cách, về Tự do, về Công chính, về Đạo đức không?

  • HỌC HỎI

– Nhân dịp xuân mới xin ghi lại những câu nói đáng ghi nhớ.

                                        NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI

1- Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.

2- Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời nhớ nga ngớ ngẩn.

3- Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.

4- Cha mẹ ngồi đó không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.

5- Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.

6- Khôn…đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.

7- Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.

8- Cái gì cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.

9- Đồng tiền trên nghĩa, trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.

10- Gian nhà, hòn đất mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.

11- Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.

12- Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.

13- Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.

14- Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà. Con vào xóm “bụi”.

15- Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.

16- Bài hát Tây Tầu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.

17- Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giỗ tổ.

18- Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.

19- Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.

20- Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.

21- Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to mả đẹp.

22- Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.

23- Đi chùa công đức vài trăm không tiếc, tiếc từng hào phụng dưỡng mẹ cha.

  • TRANG THO    MỪNG HỘI GIUSE & MÂN CÔI XỨ BỈ

Nay mừng Bỉ Nội xứ nhà

Hội Giuse đã đang đà vươn lên,

Hội Mân Côi cũng tiến vươn

Bầu Trưởng Phó Hội đã tươm tất rồi.

Lễ mừng hai Hội vui tươi,

Được cha Đặc Trách Giuse chủ trì,

Chúc cho Hội vững bước đi,

Noi gương thánh Cả thực thi xây đời,               TLtất niên 21 Chạp BT

Hết lòng phụng sự Chúa Trời,

Đức tin vững mạnh, vâng lời Chúa Cha,

Noi gương gia thất Thánh Gia,

Xây dựng gia đình chan chứa yêu thương.

Chúc Mân Côi hội tiến vươn

Nhà thờ cầu nguyện sớm hôm đủ đầy,

Noi gương Đức Mẹ vâng lời,

Hết lòng vì Chúa thương người thiết tha

Cây Đức Tin ta nở hoa,

Lần hạt kính Mẹ chăm lo hằng ngày.

Xin cùng cạn chén vơi đầy,

Mừng Cha mừng Hội đang ngời niềm tin.

Chén chúc ta khỏe an khang,

Xác hồn no ấm đời vang tiếng cười.

Mân Côi hoa nở đẹp tươi,

Giuse kết trái sáng ngời niềm tin.

                    Văn Minh

IV – THÔNG TIN

    Chúng ta đã có một buổi gặp mặt cuối năm của Ban Phục Vụ Giuse và Mân Côi giáo phận, giáo hạt tại Thị Đáp Cầu thắm tình huynh đệ qua một năm phục vụ nhiều công phúc. Chúng ta đã có một năm miệt mài gieo vãi, một năm gặt hái nhiều niềm vui.       

    Chúng ta đã có những giây phút mạn đàm trao đổi thân ái. Chúng ta đã có một Thánh lễ Tạ Ơn Tất Niên đầm ấm và nhiều ơn lành.

   Sau Thánh lễ chúng ta quây quần quanh mâm cơm Tết đậm tình tông đồ, có dưa hành bánh chưng, có rượu đế Thổ Hà, rượu đặc sản Bình Định…Trong râm ran câu chuyện của mọi miền, từ Tuyên Quang Thái Nguyên, tới Bắc Giang Tây Nam, xuôi về Hà Nội Bắc Ninh. Với những kinh nghiệm tông đồ từng nơi, cho năm “CON GÀ” nhiều tiếng gáy truyền giáo vang xa, nhiều trứng vàng nhân nghĩa cho gia đình, cho cộng đồng.

Xin cầu nguyện cho anh em Hội GIUSE  mới qua đời

+++

  • Đaminh Nguyễn Thế Uyên   –  Núi Dài  Đồng Chương
  • Giuse Nguyễn Văn Minh – Thống Nhất  Tây Nam
  • Giuse Nguyễn Thành Quân  –  Vân Cương Tuyên Quang
  • Giuse Đổng Ngọc Hà         –      Huống Trung  Thái Nguyên
  • Anrê Nguyễn Văn Sinh  –  Ngọc Lâm          –         –
  • Giuse Trương Khổng Bình – Yên Lãng        Thái Nguyên
  • Đaminh Nguyễn Văn Vụ – Yên Huy Đại Từ  –      –      \
  • Giêrônimô Nguyễn Văn Toàn –  Đại Lãm Bắc Giang

* Phanxicô Nguyễn Văn Đạt  –       Sàn   Mỹ Lộc

Lm. Giuse Trần Quang Vinh