Gx Cẩm Giang: Đón tân cha xứ Giuse Hoàng Trọng Hựu

Nằm gọn bên quốc lộ 1A, cách Tòa Giám Mục Bắc Ninh chừng 15km, giáo xứ Cẩm Giang hiên ngang ở đó như là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Hơn ba trăm năm đón nhận Tin Mừng, giáo xứ Cẩm Giang đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử; nuôi dưỡng biết bao tâm hồn người Kitô hữu cũng như ghi dấu chân của biết bao vị mục tử.

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, giáo xứ Cẩm Giang hân hoan chào đón Cha chính xứ Giuse Hoàng Trọng Hựu như những người con luôn khát khao được thấy cha hiền.

DSC04237 DSC04244 DSC04252 DSC04254 DSC04260 DSC04268 DSC04269 DSC04272

Lúc 9 giờ cùng ngày, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng lên Chúa muôn lời tri ân cảm mến. Đến tham dự thánh lễ tạ ơn này có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài xứ.

Thiết tưởng cũng nên nhắc lại: Giáo xứ Cẩm Giang có gần 1600 giáo dân, thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1962 đến nay, giáo xứ Cẩm Giang đã chào đón 7 cha giám quản và 3 cha chính xứ: Cha Giuse Phạm Đức Hậu, Cha Giuse Trần Bá Hạnh và Cha Giuse Hoàng Trọng Hựu.

Tâm sự trước toàn thể cộng đoàn hiện diện, Cha chính xứ Giuse xin mượn lời của một ngôn sứ trong sách cựu ước: Tôi chỉ là một cậu bé nhà quê, tôi chỉ là một người chăn cừu nhưng vâng lời Người tôi xin đi, và ngài đã đến nơi đây – tại giáo xứ Cẩm Giang này.

Nguyện chúc cha chính xứ Cẩm Giang cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ luôn bình an, hiệp nhất và yêu thương để “đất Bắc Ninh trổ sinh hoa trái”.

DSC04281 DSC04282 DSC04283

IMG_1669 IMG_1670

Người Lữ Hành

Tin liên quan