Cầu Nguyện Lời Chúa: Hãy Để Nhà Cha Ta Là Nhà Cầu Nguyện

HÃY ĐỂ NHÀ CHA TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN (CN XXXIII TN C)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Anh chị em thân mến, hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng Lễ Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô, nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, biểu tượng cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu khắp nơi với Người Kế Vị Thánh Phêrô. Nhà thờ La-tê-ra-nô không chỉ là một công trình bằng đá, mà còn là dấu chỉ Hội Thánh, đền thờ sống động được xây dựng bằng các viên đá là chính chúng ta. Giờ đây cùng nhau bước vào giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu, Đền Thờ Mới, nơi Thiên Chúa hiện diện cách trọn vẹn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cũng trở nên đền thờ của Thánh Thần, nơi Thiên Chúa được tôn vinh qua đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ.

Gợi ý suy niệm :

Trong Đền Thờ Giêrusalem, người ta buôn bán chiên, bò, chim gáy, đổi tiền… và quên mất Đền Thờ là nơi cầu nguyện. Cũng vậy, trong lòng ta, có khi Chúa không còn chỗ vì đã bị lấp đầy bởi tiếng ồn của những tham vọng, ích kỷ, lo toan, ganh tị. Chúng ta có thể đang “kinh doanh” với Chúa, đến cầu xin, nhưng ít khi dâng hiến; đến để nhận, nhưng ít khi muốn yêu. “Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây!” Lời Chúa hôm nay không chỉ nói với người buôn bán năm xưa, mà nói với chính tôi. Ngài muốn đuổi khỏi tâm hồn tôi tất cả những gì làm ngăn trở ơn Chúa. Ngôi Đền Thờ Giêrusalem đã từng bị phá hủy, nhưng được xây lại, và thân thể Đức Kitô bị đóng đinh, rồi sống lại trong vinh quang. Cũng thế, đời ta có thể đổ nát vì tội lỗi, yếu đuối, tổn thương, nhưng với ơn Chúa, Ngài có thể xây dựng lại tất cả. “Hãy phá hủy Đền Thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Mỗi lần ta hoán cải, mỗi lần ta trở về, Chúa lại dựng lại Đền Thờ trong ta bằng lòng thương xót của Ngài. Trong nơi sâu thẳm của tâm hồn tôi là Đền Thờ Chúa đang ngự, liệu tôi có thật sự dành chỗ cho Chúa ngự trị không? Tôi có tin rằng Chúa có thể tái tạo những gì đã đổ nát trong đời tôi, liệu có những vết thương nào trong đời tôi cần được xây dựng lại?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Hãy phá hủy Đền Thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Xin cho các mục tử trong Hội Thánh – đặc biệt Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục và phó tế – luôn để Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn, để các ngài trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô, Đền Thờ thật, giữa thế giới hôm nay.

Xướng : “Hãy phá hủy Đền Thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Xin cho Hội Thánh Chúa luôn ý thức mình là Đền Thờ thiêng liêng của Thiên Chúa, được xây nên từ những viên đá sống động là mỗi tín hữu. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống hiệp nhất, yêu thương và làm sáng danh Chúa qua đời sống chứng tá mỗi ngày.

Xướng : “Hãy phá hủy Đền Thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Xin cho các gia đình Kitô hữu – những “Hội Thánh tại gia”, biết xây dựng mái ấm của mình trên nền tảng là Đức Kitô, bằng sự chung thủy, tha thứ và cầu nguyện. Ước gì mỗi gia đình trở nên Đền Thờ nhỏ của Chúa, nơi tình yêu và bình an luôn ngự trị.

Xướng : “Hãy phá hủy Đền Thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Xin cho mỗi người chúng ta biết để Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tính toán, ích kỷ và tội lỗi, để tâm hồn chúng ta trở nên ngôi Đền Thờ sống động xứng đáng cho Chúa ngự trị.

Lời nguyện kết thúc :

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con như xưa Chúa đã thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Xin đốt cháy trong chúng con ngọn lửa nhiệt thành thờ phượng, để cuộc đời chúng con luôn là bài ca tôn vinh danh Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm, mọi nơi chúng con sống, đều phản chiếu hình ảnh của Ngôi Đền Thờ sống động là chính Chúa. Amen.