Mong “chẳng còn gì”!!!

Nhiều năm qua, tôi rất thích bài hát mang tựa đề: Mong Chẳng Còn Gì...

Đây là nhà của con…

Một buổi chiều, giữa khoảng sân nhỏ của Nhà Tình Thương, tôi gặp một em...

Khu nhà thờ giờ thế nào rồi ?

Giữa trưa tháng Sáu oi nồng, cái nắng 40 độ, tôi bước vào khu tạm...

Bài hát cộng đồng Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên năm A

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo...

Thường Huấn Linh Mục Trẻ – Quý II Năm 2026

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2026, tại Nhà khách Nữ Vương...

“Các bác ơi, không tạm cư có được không… ?”

Đó là lời thỉnh cầu chân thành của các sơ và các cháu ở Nhà...

Chúng Con Bất Lực Rồi, Chúa Ơi…!!!

Ngôi làng của chúng con chẳng còn hình hài như những ngày trước nữa. Quê...

Giáo Phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

Sáng thứ Sáu ngày 12.6.2026, Giáo phận Bắc Ninh kính trọng thể lễ Thánh Tâm...

Ngày dâng Giáo phận Bắc Ninh cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Cùng với Giáo Hội, tháng Sáu của Giáo phận Bắc Ninh là tháng dành riêng...