Chầu Thánh Thể chủ đề: Lời Kinh Chúa Dạy (CN XVII TN C)

Chủ đề : LỜI KINH CHÚA DẠY (CN XVII TN C)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Cầu nguyện là hơi thở, là sức sống, là linh hồn của đời sống người Kitô hữu. Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng nghe Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức cầu nguyện theo gương Người và theo thể thức người dạy, trong mọi biến cố của cuộc đời, vì chúng ta là là con cái của Cha trên trời. Với tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng  bước cùng chuẩn bị tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện với Thánh Thể Chúa tối nay.

Gợi ý suy niệm :

Cầu nguyện không phải là những lúc tôi “đến với Chúa”, mà là khi tôi học sống cùng Ngài mỗi ngày. Chúa Giêsu không chỉ dạy ta một bản kinh (Kinh Lạy Cha), nhưng còn mời gọi ta bước vào một lối sống mới: Sống như một người con luôn sống với Cha mình. Đây là điểm then chốt, vì cầu nguyện không chỉ là “làm việc đạo đức”, nhưng là học cách sống liên lạc, gắn bó và lắng nghe Cha trên trời, giữa từng khoảnh khắc của đời thường. Cầu nguyện không làm cuộc sống dễ hơn, nhưng làm tâm hồn ta vững vàng hơn. Cầu nguyện không cất đi thử thách trong đời sống của ta, nhưng như hơi thở cho linh hồn, nó giúp ta có được bình an trong sóng gió, có ánh sáng trong khi phân định, có sức mạnh khi yếu đuối. Cầu nguyện không thay đổi hoàn cảnh, nhưng thay đổi tôi, giúp tôi có thể đối diện với những sóng gió trong đời sống của mình. Tôi có tin rằng Thiên Chúa thực sự đang ở bên tôi, quan tâm, lắng nghe và yêu thương tôi? Tôi có dành thời gian hằng ngày để sống với Cha trong thinh lặng, trong lời cầu, trong sự hiện diện yêu thương? Tôi có cảm thấy mình được chữa lành, được nâng đỡ, được thay đổi khi kiên trì cầu nguyện không?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến“. Lạy Chúa Kitô, xin giúp chúng con biết kính mến Chúa và yêu thương hết mọi người, nhất là những người ghèo khổ và những anh em chưa biết Chúa.

Xướng : “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến“. Lạy Chúa Kitô, xin giúp chúng con biết sống bao dung, hiền hòa và sẵn sàng tha thứ cho những ai mắc lỗi với chúng con, như Chúa vẫn yêu thương và luôn tha thứ cho chúng con.

Xướng : “Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người hay sao ?”. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con và biến đổi mặt đất này để khắp nơi được hoà bình, mọi người được sống an vui và hạnh phúc.

Xướng : “Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người hay sao ?“. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con để Người dạy dỗ, thôi thúc và giúp chúng con biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn trong mọi biến cố của cuộc đời.

Lời nguyện kết thúc :

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu và từ bi, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Người Con Một yêu dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương và vâng giữ Lời Người đã dạy, để khi dõi bước theo Người trong suốt cuộc đời dương thế này, mai sau chúng con cũng được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.