Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh

Bài đọc 1    Cv 16, 11-15

Chúa mở lòng cho bà Ly-đi-a, để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói.

Trích sách Công vụ tông đồ.

11 Hồi ấy, chúng tôi xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. 13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. 14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa  mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. 15 Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: “Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.

 

Ðáp ca        Tv 149, 1-2.3-4.5-6a và 9b

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Đ. Chúa mến chuộng dân Người.

Tung hô Tin Mừng        x. Ga 15, 26b.27a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy”. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng   Ga 15,26-16,4a

Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

15.26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”.

16.1 Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ  kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.  4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Đấng Bảo Trợ ở bên (Lm. Phanxicô Hoàng Trọng Tưởng)

Trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giêsu đã có những tâm tình với các môn đệ như người cha với con thơ, như người thầy với học trò thương mến của mình. Đây cũng là những lời tiên báo dành cho các môn đệ, những khó khăn và thử thách mà các ông sẽ gặp phải trong tương lai. Nhưng các ông không đơn độc. Cùng đồng hành với các ông sẽ có một Đấng Bảo Trợ từ Chúa Cha mà chính Đức Giêsu sẽ gửi đến. Đó là Thần Khí sự thật mà chúng ta quen gọi là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần.

Theo những lời mà Đức Giêsu trối lại cho các môn đệ, Đấng Bảo Trợ và cả các môn đệ sẽ là chứng nhân cho Ngài ở trần gian này trước những khó khăn, bách hại của người đời. Và mục đích mà Đức Giêsu tiên báo những lời này chính là để các môn đệ khỏi bị vấp ngã, nhưng vững lòng tin trước mọi thử thách.

Đã có khi nào chúng ta gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống làm cho đức tin của chúng ta bị lung lay? Ta đã ý thức được Đấng Bảo Trợ mà Chúa gửi đến vẫn luôn bên ta, đồng hành cùng ta trong mọi biến cố của cuộc đời hay chưa?

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Rửa Tội, Chúa cho chúng con được tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa. Nhờ Bí tích Thêm Sức, Chúa đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con.

Xin cho chúng con xác tín rằng, nhờ Chúa Thánh Thần luôn bên cạnh, chúng con sẽ là những ngọn đèn chiếu sáng, sứ giả loan truyền tình thương và là những chứng nhân Tin Mừng của Chúa ở mọi nơi, mọi lúc trước mọi đối tượng trong cuộc đời này. Amen

Suy niệm (Lm. Phêrô Mai Viết Thắng)

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Thánh Thần sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa cũng hãy làm chứng về Thầy, vì anh em đã ở với Thầy ngay từ đầu”.

Qua câu nói đó Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy vai trò của Chúa Thánh Thần là Ðấng bảo trợ, là Thần Chân Lý. Chúa Thánh Thần làm chứng cho Ðức Giêsu và trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ và chúng ta nữa cũng làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

Chỉ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các môn đệ mới có đủ khôn ngoan và can đảm để làm chứng cho Chúa Giêsu về cuộc Tử Nạn và sự Phục Sinh của Ngài bằng chính đời sống chứng tá và bằng chính mạng sống của các ông.

Sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh, các tông đồ vẫn còn trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi, nhưng ngay sau khi được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông đã can đảm thi hành vai trò chứng nhân như: Phêrô đã can đảm nói về Chúa Giêsu một cách hùng hồn trước mặt vua chúa, quan quyền rằng: “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm“.

Vai trò và sứ mệnh làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh không phải chỉ là sứ mạng riêng của các tông đồ, nhưng là sứ mệnh và là ơn gọi của mỗi người kitô hữu chúng ta.

Việc làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh không phải dừng lại ở lời rao giảng, nhưng điều quan trọng là làm chứng bằng chính đời sống gương sáng đạo đức của mỗi người chúng ta. Một đời sống tốt sẽ có sức hấp dẫn để lôi cuốn người khác về với Chúa. Như các bậc tiền nhân đã dạy: “Lời nói như gió lung lay gương lành như tay lôi kéo”.

Vậy, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn chúng ta, để chúng ta luôn can đảm làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh bằng chính đời sống chứng tá của chúng ta, để giúp cho người khác nhận ra Chúa Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian. Amen.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Chính Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh, các môn đệ yêu dấu đã bỏ trốn. Các ngài không có đủ can đảm theo Chúa để biện hộ cho Chúa, các ngài đã trở về nhà tìm nơi an thân ẩn náu. Và ngay cả khi Chúa sống lại, hiện ra và cùng ăn uống với các ngài, các ngài vẫn chưa vững vàng tin vào Chúa và làm chứng cho niềm tin ấy.

Mãi cho tới lúc Chúa ban Thánh Thần xuống, các ngài mới mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Từ lúc đó, cái chết cũng không thể ngăn cản bước chân rao giảng của các ngài.

Lạy Chúa, Chúa cũng thương cho con được tham dự vào ba chức năng: tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa như các tông đồ xưa. Xin cho con luôn xác tín rằng con là một ánh đèn chiếu sáng, một sứ giả loan truyền tình thương, một nhân chứng Tin Mừng của Chúa.

Vậy lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì đã bao lần con sống bê tha, tội lỗi, không những không làm chứng cho Chúa, mà lại làm người khác mất niềm tin vào Chúa. Xin ban cho con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để cho dù con bé nhỏ, nghèo hèn yếu đuối, con vẫn cố gắng sống thánh thiện hơn, biết quảng đại yêu thương, biết cho đi cách vô vị lợi. Xin giữ con đừng bao giờ kiêu căng cậy vào tài sức của mình, nhưng luôn tin tưởng vào quyền năng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Amen.

Ghi nhớ: “Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”.