Giáo Xứ Phúc Yên: Bế Mạc Tháng Hoa – Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi, vào lúc 19g30 ngày 30.5.2026, tại khuôn viên Nhà xứ – giáo xứ Phúc Yên, các em Thiếu Nhi Thánh Thể cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tham dự cuộc rước và dâng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, long trọng bế mạc Tháng Hoa.

Những điệu hoa đơn sơ nhưng đầy tâm tình đã thay lời tri ân, cảm tạ và yêu mến mà cộng đoàn dâng lên Mẹ Maria sau một tháng sống tâm tình cầu nguyện, hy sinh và noi gương các nhân đức của Mẹ.

Cao điểm của buổi tối là Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi được cử hành vào lúc 20g00 do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy, quý dì cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan Baotixita đã giúp cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua lời khẳng định ngắn gọn nhưng sâu sắc của Thánh Gioan Tông đồ: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tình yêu đích thực luôn hướng đến việc trao ban, đón nhận và hiệp thông. Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần – Ba Ngôi vị nhưng một Thiên Chúa duy nhất trong tình yêu hoàn hảo. Chính tình yêu ấy đã tạo dựng, cứu chuộc và không ngừng thánh hóa nhân loại.

Cha cũng liên hệ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi với đời sống gia đình Kitô hữu. Khi mỗi thành viên biết yêu thương, tôn trọng, cảm thông và dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, gia đình sẽ trở nên hình ảnh sống động của sự hiệp nhất và tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình Tháng Hoa vừa qua, cha xứ ghi nhận và khích lệ tinh thần sốt sắng của các em Thiếu Nhi Thánh Thể, các hội đoàn và cộng đoàn các họ giáo. Những đóa hoa dâng kính Mẹ không chỉ là những bông hoa hữu hình, nhưng còn là những hy sinh âm thầm, những việc lành, những nỗ lực sống đức tin và tinh thần phục vụ trong đời sống hằng ngày. Đó chính là những bông hoa thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa và Đức Mẹ.

Tháng Hoa khép lại, nhưng lời mời gọi sống tâm tình của Mẹ Maria vẫn tiếp tục vang lên trong cuộc sống của mỗi người tín hữu. Ước mong rằng mỗi người sẽ biết gìn giữ và làm nở rộ những đóa hoa nhân đức trong tâm hồn, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu đầy quyền thế của Đức Trinh Nữ Maria, tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo xứ Phúc Yên, để mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành trong đời sống đức tin.

BTT Giáo xứ Phúc Yên