Lời nguyện tín hữu tháng 6.2026

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG – THÁNG 6 NĂM 2026

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ
07.06.2026

 

CHỦ SỰ: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu vô tận cho nhân loại, đến nỗi đã ban chính Mình và Máu Chúa làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của tín hữu. Trong tâm tình biết ơn và mến yêu bí tích kỳ diệu này, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin:

  1. “Tôi là Bánh Hằng Sống… ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn trung thành cử hành Thánh Thể với lòng tôn kính và biết ơn, để dân Chúa được thánh hóa nhờ việc sốt sắng tham dự thánh lễ một cách ý thức, linh động, tích cực và có hiệu quả.
  2. “Chỉ có một Tấm Bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ Tấm Bánh ấy”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vận động viên trên thế giới biết dùng các giá trị cao đẹp của thể thao để gặp gỡ và liên đới các nền văn hoá khác nhau; nhờ đó mà giúp con người hôm nay biết tìm kiếm hạnh phúc đích thực nhờ sống tinh thần liên đới, quảng đại và sẻ chia.
  3. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì tôi ở lại trong người ấy”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang đau khổ về tinh thần và thể xác, nhất là các bệnh nhân ung thư, người già cả cô đơn, trẻ em bị bỏ rơi,.. được trợ lực và an ủi nơi bàn tiệc Thánh Thể.
  4. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể”.Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta luôn yêu mến thánh lễ và sống hiệp nhất với nhau, nhất là biết chia sẻ Lời Chúa và Thánh Thể đi đôi với việc liên đới với người nghèo trong giáo xứ.

CHỦ SỰ: Lạy Chúa Giê-su,chúng con cảm tạ và ngợi khen ví Chúa đã lập nên Bí tích Thánh Thể, để dưỡng nuôi linh hồn người tín hữu. Xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và trợ giúp để chúng con siêng năng tham dự thánh lễ cách ý thức và đầy đủ, nhất là tích cực hiệp lễ một cách xứng đáng và yêu mến việc Chầu Thánh Thể, để ngày càng sống gắn bó với Con Chúa hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM A
12.06.2026

Chủ sự: Anh chị em thân mến, mỗi Tháng Sáu tràn về, lòng trí mỗi tín hữu lại rực lên ngọn lửa tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, là nguồn mạch tình yêu vô tận và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, Đấng  yêu đến nỗi đã ban Con Một Người để chúng ta được sống và sống dồi dào. Trong tâm tình cảm tạ và tín thác vào tình yêu ấy, chúng ta cùng sốt sắng dâng lên Chúa những  lời nguyện xin:

  1. “Đức Chúa đem lòng quyến luyến và chọn anh em”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn lựa để sống hiền lành và khiêm tốn, hầu lan toả tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian, nhất là với những tội nhân và người yếu đuối.
  2. “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho muôn dân và các quốc gia dân tộc, biết dùng những phương tiện trần thế như thể thao và các hoạt động gặp gỡ, để xây dựng hòa bình, tôn trọng và đối thoại giữa các nền văn hóa và chủng tộc.
  3. “Ai ở lại trong tình thì ở lại trong Thiên Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa thánh hoá các linh mục nên thánh thiện, hiền hoà và tận tuỵ phục vụ Dân Chúa uỷ thác, để các bệnh nhân, người nghèo, người già cô đơn, và những ai đang mang gánh nặng trong cuộc sống, cảm nhận được sự nâng đỡ và bổ sức nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
  4. “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta được thấm nhuần tình thương của Thánh Tâm Chúa, để vừa tích cực tôn sùng Thánh Tâm và Thánh Thể, lại vừa sống khiêm tốn, hiền hoà, và công bằng bác ái.

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con. Xin Chúa cũng đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, và trợ giúp để chúng con trung thành theo gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà thể hiện lòng trắc ẩn với thế giới. Chúa Hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
14.06.2026

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương và hay thương xót, đã ban Con Một yêu quý – là Đức Giêsu Ki-tô  đến quy tụ và chăm sóc đoàn chiên của Người; hơn thế, còn sai các tông đồ đi rao giảng Ơn cứu độ cho muôn dân. Với tấm lòng cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều mục tử vừa sốt sắng dâng lễ vừa hăng say loan báo Tin Mừng, hầu có nhiều người trẻ sẵn sàng lên đường truyền giáo và muôn dân được cứu độ.
  2. “Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các quốc gia và dân tộc trên thế giới được hưởng thái bình và thịnh vượng, để muôn dân nhận biết Ơn Chúa soi sáng, mà tận tuỵ hy sinh kiến tạo hoà bình, cổ võ đối thoại và quan tâm đến kẻ túng bần.
  3. “Anh em hãy chữa lành người đau yếu”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tội nhân và những người kém may mắn trong xã hội được vững tin vào ơn cứu độ của Chúa, mà biết chân thành sám hối trở về với Người, và được nhiều nhà hảo tâm tận tình giúp đỡ.
  4. “Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết sống thánh thiện, nên một với thánh ý Chúa, mà sẵn sàng quảng đại, hy sinh, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, chúng con cảm tạ vì đã được làm con cái Chúa trong bí tích Thánh Tẩy. Cúi xin Chúa đoái nghe lời chúng con kêu cầu, và ban cho chúng con khả năng cầu nguyện cũng như rộng tay giúp đỡ những nơi đào tạo linh mục, tu sỹ tương lai; nhờ đó có nhiều người dấn thân phục vụ cho cánh đồng truyền giáo, và nhiều linh hồn được cứu rỗi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
21.06.2026

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái biết rõ những gì cần thiết cho đời sống chúng ta và Người luôn sẵn lòng ban phát các ơn lành. Tin tưởng vào sự quan phòng và tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. “Anh em đừng sợ người ta”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh, biết tín thác vào Chúa, mà vững lòng cậy trông, làm chứng cho Chúa, ngay cả khi gặp chống đối, hiểm nguy, hầu Tin Mừng được rao giảng.
  2. “Chúa giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người hung ác”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay được ơn nhận biết Chúa; nhờ đó, họ biết trân quý và ra sức bảo vệ mạng sống và nhân phẩm con người, nhất là sự sống của các thai nhi.
  3. “Sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ Thiên Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai đang bị mất việc, bệnh tật, sống trong tình trạng ly hôn, nghèo khó, biết vững tin nơi Chúa và gặp được sự hỗ trợ chia sẻ của anh chị em.
  4. “Ân sủng Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta được thánh hóa trong Lời Chúa và Thánh Thể, để mọi người thêm hiểu biết và kiên cường sống đức ái, mà gắn bó với Chúa trong các giá trị nhân văn như tôn trọng, liên đới qua các hoạt động thể thao và gặp gỡ.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng nhân ái, Đấng an bài mọi sự trong tình yêu. Chúng con chúc tụng Cha, vì đã thương nhận chúng con là con cái, xin thêm lòng tin và kiện toàn tinh thần nghĩa tử trong chúng con. Cúi xin Chúa ghé mắt chúc lành và chấp nhận lời chúng con khẩn nài. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

LỄ TRỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
24.06.2026

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Quả thật, Thiên Chúa đã chọn ngài làm sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu thế. Tin tưởng vào tình thương Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành loan báo Tin Mừng, theo gương Thánh Gioan khiêm tốn phục vụ, tín thác vào sự hiện diện của Đức Giêsu, mà làm chứng và đưa nhiều người đến với Chúa.
  2. “Ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các quốc gia trên thế giới biết hoán cải, chấm dứt chiến tranh và bạo động, để xây dựng xã hội công chính; con người được bình an hạnh phúc khi dùng thể thao và các hoạt động gặp gỡ, để đối thoại hoà bình giữa các nền văn hóa.
  3. Có bàn tay Chúa phù hộ em”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ nên gương sáng quảng đại, vững tin vào Chúa mà rộng lòng giúp đỡ những người bé nhỏ, nghèo khó, di dân, tị nạn, .. để mọi người cùng nhau xây dựng Nước Trời tại thế.
  4. “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai mừng bổn mạng hôm nay và mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ), biết sống yêu thương, phục vụ trong khiêm tốn và hiền hoà, hầu trở nên chứng nhân cụ thể của Niềm Vui Tin Mừng được loan báo giữa thế giới hôm nay.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, cảm tạ Chúa đã chọn Thánh Gioan Tẩy Giả làm người chuẩn bị đường cho Đấng Cứu thế nhập thể và nhập thế. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Thánh Gioan trở nên sứ giả tình thương cụ thể, hầu làm chứng cho Chúa giữa đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
TRỌNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ
29.06.2026

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã đặt Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh và chọn Thánh Phaolô làm tông đồ cho các dân tộc. Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh, để các tín hữu noi gương các ngài can đảm làm chứng cho Chúa. Trong tâm tình tín thác, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện:

  1. “Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị mục tử của Hội Thánh luôn kiên vững trong niềm tin của các tông đồ, và hiệp nhất trong cùng một Thần Khí, để đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.
  2. “Tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được phúc lắng nghe Lời Chúa và đoàn tụ trong một đoàn chiên duy nhất, và tự do tôn giáo được tôn trọng, để muôn dân cùng nhau kiến tạo hòa bình và đối thoại.
  3. “Tôi đã đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp,… đã giữ vững niềm tin”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang rao giảng Tin Mừng được gắn bó với Đức Kitô bằng đời sống cầu nguyện và phục vụ, không bao giờ bị kiệt quệ và nản lòng.
  4. “Và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho những ai mừng bổn mạng hôm nay trung thành làm chứng cho Đức Ki-tô và cho mỗi người chúng ta biết sống xứng đáng với danh xưng Ki-tô hữu, để yêu mến và nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh theo gương các Tông Đồ.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hữu, Chúa đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ. Chính nhờ hai thánh Phêrô và Phaolô mà chúng con được đón nhận đức tin. Xin đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, và nhờ lời chuyển cầu của hai thánh xin cho chúng con được trung thành với đức tin của Hội Thánh luôn mãi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh