Giáo Xứ Xuân Hòa: Thánh Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Và 29 Em Thiếu Nhi Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu

Chiều Chúa nhật, ngày 07/6/2026, trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Xuân Hòa tràn ngập niềm vui và hồng ân khi 29 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời.

Thánh lễ được cử hành sốt sắng với sự hiện diện của Cha xứ, Cha phó và cách đặc biệt là Cha Giuse Ngô Văn Quảng – Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Cùng hiệp thông còn có quý tu sĩ, quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.


Trong bài chia sẻ đầy tâm tình, Cha Giuse Ngô Văn Quảng đã nhắc lại ý nghĩa thiêng liêng của Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Cha xúc động bày tỏ niềm vui khi chứng kiến các em lần đầu được đón Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn, đồng thời gửi gắm niềm hy vọng rằng các em sẽ luôn biết yêu mến Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ cầu nguyện và gìn giữ tâm hồn trong sạch để Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.

Cha cũng nhắn nhủ rằng ngày hôm nay không phải là điểm kết thúc của một khóa giáo lý, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình lớn lên trong đức tin, học biết sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày.

Giây phút 32 em thiếu nhi trong trang phục trắng tinh khôi cung kính tiến lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa đã trở thành hình ảnh đẹp và đầy xúc động đối với toàn thể cộng đoàn. Đó không chỉ là niềm vui của riêng các em mà còn là thành quả của sự đồng hành, hy sinh và cầu nguyện của quý phụ huynh, quý cha, quý dì cùng các anh chị giáo lý viên trong suốt thời gian qua.

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân trên giáo xứ trong ngày lễ đặc biệt này. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ các em, để từ hôm nay và mãi về sau, các em biết sống xứng đáng là con cái Chúa, trở thành những Kitô hữu trưởng thành, thánh thiện và nhiệt thành giữa lòng Giáo hội. Xin thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu luôn che chở các em trên hành trình theo Chúa, để các em trở thành những bông hoa nhỏ đơn sơ nhưng tỏa ngát hương thơm giữa cuộc đời.

BTT Gx Xuân Hòa