Giáo xứ Phúc Yên: Mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và thành lập Ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, tối ngày 15/8/2026, Giáo xứ Phúc Yên long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria và công bố thành lập Ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời.

Chương trình bắt đầu lúc 19g00 với nghi thức xông hương và rước kiệu Đức Mẹ do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn chủ sự. Đoàn rước đi quanh khuôn viên nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm, với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 20g00 do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn chủ sự, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ và cộng đoàn trong và ngoài Giáo xứ Phúc Yên.

Trong bài giảng, cha xứ Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp đức tin của Đức Maria. Từ lời “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin đến những năm tháng âm thầm đồng hành với Chúa Giêsu, Mẹ luôn tin tưởng, trung thành và để thánh ý Thiên Chúa dẫn đường.

Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cũng mở ra cho mỗi Kitô hữu niềm hy vọng về sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa. Nơi Mẹ, người tín hữu được nhắc nhớ về đích đến của hành trình đức tin và được mời gọi biết tín thác vào Chúa giữa mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Sau phần Hiệp lễ, Giáo xứ cử hành nghi thức trao Văn thư thành lập Ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời. Ca đoàn được hình thành từ hơn 10 năm qua, quy tụ các ca viên trong toàn giáo xứ để phục vụ thánh nhạc trong những dịp đại lễ.

Do số lượng ca viên tại các giáo họ còn hạn chế, mỗi khi có những ngày lễ lớn, các ca viên được mời gọi cùng quy tụ để phục vụ phụng vụ. Từ thực tế ấy, cha xứ Gioan Baotixita quyết định chính thức thành lập ca đoàn với tước hiệu Đức Mẹ Lên Trời, mừng bổn mạng vào ngày 15/8 hằng năm.

Việc thành lập ca đoàn không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ phụng vụ, nhưng còn tạo thêm một nơi để các thành viên cùng nhau sống đức tin, hiệp nhất và dùng khả năng của mình phục vụ cộng đoàn.

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cũng là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin của mình: biết tạ ơn trong những điều tốt đẹp, tín thác khi gặp thử thách và học nơi Mẹ cách mang Chúa đến với người khác bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và một đời sống bình an.

Thánh lễ và ngày mừng bổn mạng khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cầu bầu cùng Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ Phúc Yên luôn biết noi gương Mẹ, sống trọn niềm tin và quảng đại phục vụ, để mỗi ngày thêm gắn bó với Chúa Giêsu và hiệp nhất trong cộng đoàn.

Gx Phúc Yên