Giáo xứ Đại Từ: thánh lễ tạ ơn bế mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ

Ngày 13/10/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Đại Từ long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Thánh lễ do Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Bảo chủ sự. Cùng đồng tế với cha Giuse có Cha xứ Giuse Đinh Văn Thành cùng quý cha đang phục vụ trong hai giáo xứ. Hiệp dâng thánh lễ có đoàn hoa Giáo xứ Vân Cương, đông đảo bà con giáo xứ Đại Từ và Vân Cương Trước khi thánh được cử hành, đoàn hoa hai giáo xứ Đại Từ và Vân Cương đã dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm và lời ca nguyện thiết tha, diễn tả lòng tôn kính, yêu mến và tâm tình của đoàn con thảo đối với Mẹ Maria. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Alphongsô Phạm Văn Phúc mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa đích thực của lòng sùng kính Đức Maria, để những việc đạo đức bên ngoài thực sự trở thành động lực đổi mới tâm hồn và đời sống Kitô hữu. Cha Anphongso nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không chỉ nhìn đến những biểu hiện bên ngoài, nhưng còn thấu suốt tâm hồn mỗi người. Suốt hành trình từ ngày 13/05 đến ngày 13/10, những lời kinh Mân Côi, những đóa hoa dâng kính và những hy sinh âm thầm đều là những tâm tình quý giá dâng lên Mẹ. Tuy nhiên, lòng yêu mến Đức Mẹ không chỉ được thể hiện qua những nghi thức đạo đức, mà còn cần được minh chứng bằng một đời sống biết yêu thương, khiêm nhường và quảng đại. Từ lời Tin Mừng, Cha mời gọi mỗi người biết thanh tẩy tâm hồn khỏi những ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ và những lời nói gây tổn thương, thay vào đó là tinh thần cảm thông, nhường nhịn, tha thứ và sẵn sàng nâng đỡ những người xung quanh. Những đóa hoa đẹp lòng Mẹ không chỉ là những bông hoa tươi thắm được dâng nơi cung thánh, mà còn là những đóa hoa thiêng liêng được kết nên từ lời nói dịu dàng, sự hy sinh âm thầm, lòng khiêm nhường và những việc bác ái trong đời sống hằng ngày.

Qua gương sáng của Đức Maria, người nữ tỳ khiêm nhường luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa và trung thành bên Con mình dưới chân thập giá. Cha mời gọi cộng đoàn biết noi gương Mẹ trong đời sống gia đình cũng như trong sinh hoạt cộng đoàn. Mỗi lời kinh Mân Côi cần được nối dài bằng những hành động cụ thể của tình yêu thương, để đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói, nhưng còn được thể hiện qua cách sống và cách đối xử với tha nhân. Thánh lễ tạ ơn bế mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ khép lại trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và phó thác nơi sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Sự hiện diện và giao lưu của Đoàn hoa Giáo xứ Vân Cương đã góp phần làm nên niềm vui hiệp thông, thắt chặt tình liên đới giữa hai cộng đoàn trong đời sống đức tin.

Tháng dâng hoa khép lại, nhưng hành trình yêu mến và noi gương Đức Mẹ vẫn tiếp tục trong từng ngày sống. Ước mong rằng mỗi người luôn biết dâng lên Mẹ không chỉ những đóa hoa tươi thắm, mà còn cả những đóa hoa của lòng bác ái, sự hy sinh và tinh thần phục vụ, để đời sống mỗi ngày trở thành lời ca tụng Thiên Chúa và minh chứng cho tình yêu của Người giữa lòng thế giới.

BTT giáo xứ Đại Từ