Giáo phận Bắc Ninh khai mạc năm đời sống thánh hiến

Giáo phận Bắc Ninh vào lúc 19g30 ngày 29.11.2014 đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc năm đời sống thánh hiến do Đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có đông đảo quý cha thuộc các dòng đang phục vụ tại Giáo phận Bắc Ninh, quý cha xứ…., tham dự thánh lễ có đầy đủ các Dòng tu, các Tu hội trong giáo phận. Đó chính là quà tặng quý báu mà Chúa đã ban cho Giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

Chính đêm nay, hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ trong đêm canh thức cầu nguyện đặc biệt cho ngày khai mạc năm đời sống thánh hiến, giáo phận Bắc Ninh cũng hân hoan khai mạc năm đời sống thánh hiến của Giáo phận với chủ đề  “Tiến bước theo ánh sáng” (Is 60,3).

Cùng với những mục tiêu mà Giáo hội đưa ra cho năm đời sống thánh hiến, toàn thể giáo phận Bắc Ninh đã cùng nhau: Tri ân quá khứ – Hy vọng tương lai – Vui sống hôm nay theo chủ đề “Tiến bước theo ánh sáng” (Is 60,3).

Sau Thánh lễ, niềm vui vỡ òa đã lan tỏa trước lễ đài được chuẩn bị sẵn để hân hoan chào đón Đức cha kính yêu của Giáo phận, chào đón Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa tham dự chương trình Hoan Ca Chào Mừng Năm Đời Sống Thánh Hiến do các dòng, các tu hội trong giáo phận trình bày.

Chương trình được thể hiện qua bốn chương:

Chương 1: Tri Ân quá khứ: Trong chương này, toàn thể cộng đoàn sẽ được theo dõi phần trình bày của Dòng Đaminh Bắc Ninh về tiến trình lịch sử của giáo phận từ năm 1883, thời điểm thành lập giáo phận Bắc cho đến những năm sau thời gian phân chia Bắc Nam. Thời điểm này, chúng ta khám phá thấy những hạt giống âm thầm nhưng đã góp phần rất lớn trong việc phát triển giáo phận và những dòng tu đầu tiên được hình thành trong giai đoạn đó. Về nam tu có nhà Đức Chúa Trời, về nữ tu có các nhà mụ Đaminh, và nhà mụ của chị em yêu mến câu rút (Crucis), ngoài ra còn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô De Charte đến mở trường và lập nhiều nhà ở Bắc Ninh.

Chương 2: Hy vọng tương lai.

Thời điểm lịch sử nổi tiếng vào năm 1964 khi đó giáo phận Bắc Ninh chỉ có “một linh mục rưỡi”, Đức cha Phaolô Maria Phạm Đình Tụng đã qui tụ các thiếu nữ tình nguyện sống lý tưởng độc thân tại gia đình nhưng hăng say hoạt động tông đồ giúp giáo phận và các xứ họ làm bất cứ việc gì mà họ làm được, từ quét dọn nhà thờ đến việc dạy kinh bổn, dậy dâng hoa, tập hát, đọc kinh chung sớm tối với giáo dân. Chính nhờ những đóng góp này của các nữ tu đã duy trì đời sống đức tin cho cả giáo phận trong những lúc khó khăn không có linh mục tu sĩ.  Đây chính là tiền thân của Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất hôm nay.

Chương 3: Vui sống hôm nay.

Dấu ấn cho sự thay đổi vào ngày 04.08.2008, một tin tốt lành đến với giáo phận Bắc Ninh, linh mục Cosma Hoàng Văn Đạt, một tu sĩ Dòng Tên đang là giáo sư Đại Chủng Viện Hà Nội, đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Lịch sử của giáo phận Dòng lại hứa hẹn, báo hiệu một mùa bội thu của vườn hoa thánh hiến bắt đầu khoe sắc. Hai tu sĩ Đaminh đầu tiên được thụ phong vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Bảo trợ giáo phận năm 2009, tiếp đến là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, tu sĩ Dòng Đồng Công, và các tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Phaolô, dòng Don Bosco, dòng Đức Bà Truyền Giáo, dòng Xitô lần lượt xuất hiện tại giáo phận Bắc Ninh. Vườn hoa thánh hiến của giáo phận giờ đây được ví như một bữa tiệc thật phong phú bao gồm nhiều món ăn khác nhau, bữa tiệc đó chính là “bữa tiệc yêu thương”.

Chương 4: Bữa tiệc yêu thương

Kịch bản mang nội dung sâu sắc đã để lại cho mỗi người một bài học thật ý nghĩa cho cuộc sống “Hãy yêu thương và phục vụ”, và được dàn dựng dựa trên làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh mang đậm đà bản sắc dân tộc của người xứ Kinh Bắc.

Chương trình khép lại giữa đêm khuya vắng, nhưng tâm hồn mọi người luôn tràn ngập “Niềm Vui” vì có Chúa ở cùng.

Chúng ta cùng nhau cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta ân huệ sống đời thánh hiến. Hãy cùng nhau ra đi loan báo Tin Mừng và làm cho muôn dân trở nên một gia đình yêu thương. Hãy xóa đi những đố kỵ, hận thù, ghen ghét, và không ngừng hát lên khúc ca yêu thương phục vụ.

00000.MTS_snapshot_11.54_[2014.12.01_09.55.54] 00000.MTS_snapshot_16.36_[2014.12.01_09.56.29] 00001.MTS_snapshot_06.34_[2014.12.01_09.57.04] 00001.MTS_snapshot_09.20_[2014.12.01_09.57.12] 00001.MTS_snapshot_14.29_[2014.12.01_09.57.47] 00122.MTS_snapshot_01.47_[2014.12.01_09.43.10] 00122.MTS_snapshot_16.10_[2014.12.01_09.44.05] 00122.MTS_snapshot_17.41_[2014.12.01_09.44.49] 00123.MTS_snapshot_01.48_[2014.12.01_09.45.17] 00123.MTS_snapshot_21.04_[2014.12.01_09.46.05] 00124.MTS_snapshot_06.47_[2014.12.01_09.47.11] 00124.MTS_snapshot_13.21_[2014.12.01_09.47.56] 00124.MTS_snapshot_15.29_[2014.12.01_09.48.18] 00125.MTS_snapshot_22.52_[2014.12.01_09.52.42]

 Resize-of-IMG_2415 Resize-of-IMG_2473 Resize-of-IMG_2505 Resize-of-IMG_2786 Resize-of-IMG_2877 Resize-of-IMG_2883 Resize-of-IMG_2916 Resize-of-IMG_2931 Resize-of-IMG_2938

Sr. Emmanuel Vũ Hiên

Tin liên quan