Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Khối Tiền Vĩnh Thệ và Tập Viện linh thao

Thời gian được ở lại bên Chúa quả là ý nghĩa và quý báu sau những ngày miệt mài với công việc được Chúa sai đi.

Từ 21 – 30/9/2026, chị em khối Tiền Vĩnh Thệ và Tập Viện, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha Giuse Maria Đỗ Mạnh Hùng, SJ., đã có những ngày thật sự Ở LẠI BÊN CHÚA để được SỐNG DỒI DÀO.Sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ, với những công việc quen thuộc, những gặp gỡ, những niềm vui và cả những mệt mỏi âm thầm, giờ đây chị em được trở về với chính mình, trở về với Chúa trong một không gian thinh lặng hơn. Chủ đề “SỐNG DỒI DÀO” không chỉ là một lời mời gọi, nhưng như một câu hỏi nhẹ nhàng mà sâu xa Chúa đặt vào lòng mỗi người. Tôi đang sống thế nào? Tôi có thật sự đang sống một đời sống dồi dào trong Chúa không? Những ngày linh thao là dịp và là cơ hội để mỗi người sống chậm lại để nhìn về lịch sử ơn gọi của mình. Chắc hẳn, sẽ có những trang thật đẹp, có những trang đầy nước mắt, có những trang tưởng như rất gần Chúa, nhưng cũng có những đoạn thấy mình khô khan, mệt mỏi, chênh vênh và muốn bước chùn bước. Chị em được mời gọi  nhìn thật sâu để thấy, để nhận ra rằng ơn gọi của mình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của riêng mình, nhưng đó là một câu chuyện có bàn tay Chúa âm thầm dẫn dắt qua từng ngày.

Đây cũng là khoảng lặng, là cơ hội để chị em xác tín hơn trong tiếng “xin vâng”. Chị em sẽ thấy “xin vâng” là một lời mời gọi đòi hỏi nhiều hy sinh và sự trưởng thành như thế nào. Có những ngày vui, chị em sẽ dễ dàng nói “xin vâng”; nhưng cũng có những ngày mệt mỏi, thất vọng, khi những điều mình mong đợi không xảy ra, chị em mới thật sự hiểu thế nào là một lời “xin vâng” trưởng thành.

Có lẽ đôi khi chị em đã quá bận rộn để làm việc cho Chúa mà quên mất việc ở lại với Chúa. Chị em lo hoàn thành công việc, chu toàn bổn phận, phục vụ người khác, nhưng có lúc trái tim mình lại thiếu đi sự bình an. Linh thao là cơ hội giúp chị em nhận ra một điều rất giản đơn: Chúa không cần chúng ta trở thành một người hoàn hảo, nhưng trở nên phiên bản tốt nhất của Ngài. Chúa muốn chúng ta trở về, ở lại và để Người chạm đến những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn mình.

“SỐNG DỒI DÀO” không có nghĩa là một cuộc sống sung túc giàu sang, không có mệt mỏi, không có thập giá hay không có những ngày yếu đuối. Sống dồi dào nghĩa là một cuộc sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt là trong những nghịch cảnh, chúng ta vẫn luôn giữ vững đức tin và niềm hy vọng: có thể khóc nhưng không tuyệt vọng, có thể mệt nhưng không bỏ cuộc, có thể yếu đuối nhưng vẫn biết chạy về với Chúa, sau những lần tưởng mình đã cạn kiệt, tôi lại tìm thấy nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa và trong đời sống cộng đoàn một nguồn sức mạnh mới để tiếp tục bước đi.

Đặc biệt, những ngày linh thao này giúp các em mới chuyển sang giai đoạn Tập Viện sống một trải nghiệm rất đẹp khi cùng nhau tập bước vào sự thinh lặng. Có lẽ với các em, thinh lặng ban đầu không phải là điều dễ dàng. Từ một đời sống quen với tiếng nói, tiếng cười, những sinh hoạt và những công việc thường ngày, nay các em được mời gọi bước vào một khoảng không gian thật lắng đọng. Nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, các em nhận ra một vẻ đẹp rất đơn sơ: khi con người chịu dừng lại, trái tim bắt đầu biết lắng nghe.

Ước mong rằng những ngày được ở lại bên Chúa sẽ là NGUỒN khai mở sức sống mới và sinh hoa kết quả trong đời sống thường nhật của mỗi chị em. Những kinh nghiệm riêng tư được gặp gỡ và ở lại riêng với Chúa sẽ là sức mạnh cho mỗi người xác tín hơn vào bước đường theo Chúa.

BTT Hiệp Hội