Giáo Xứ Đại Lãm: Thánh Lễ Bảo Trợ Ban Truyền Thông

Tối ngày 10/10/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Đại Lãm, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Phong đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis – Đấng Bảo trợ Ban Truyền thông Giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ có quý sơ, đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lên Đức Maria những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng yêu mến và tín thác nơi Mẹ trong tháng Mân Côi. Qua lời kinh và những đóa hoa đơn sơ, cộng đoàn xin Mẹ chuyển cầu, nâng đỡ đời sống đức tin của mỗi gia đình và đồng hành với các hoạt động mục vụ của giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Giuse mời gọi các thành viên Ban Truyền thông noi gương Thánh Carlo Acutis, biết sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại và không gian mạng như những công cụ hữu ích để loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, người làm truyền thông Công giáo được mời gọi làm chứng cho tình yêu Đức Kitô, cổ võ lòng yêu mến Thánh Thể và lan tỏa những giá trị Tin Mừng đến với mọi người. Việc sử dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở truyền tải thông tin, nhưng còn cần xuất phát từ đời sống đức tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phục vụ Hội Thánh.

Thánh Carlo Acutis, với lòng yêu mến Thánh Thể và khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để giới thiệu những điều tốt đẹp của đức tin, là mẫu gương gần gũi cho người trẻ và những ai đang dấn thân trong sứ mạng truyền thông. Noi gương thánh nhân, Ban Truyền thông Giáo xứ Đại Lãm được mời gọi trở nên những “tông đồ số”, góp phần đưa ánh sáng Tin Mừng đến với môi trường kỹ thuật số bằng sự chân thực, sáng tạo và lòng bác ái.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông. Nguyện xin Thánh Carlo Acutis chuyển cầu cùng Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria, ban cho quý cha, quý sơ, các thành viên Ban Truyền thông và toàn thể cộng đoàn luôn dồi dào ơn Chúa, nhiệt thành trong sứ vụ, để mỗi người biết dùng những khả năng và phương tiện Chúa trao mà phục vụ Hội Thánh, loan báo Tin Mừng và làm sáng danh Thiên Chúa.

BTT Giáo xứ Đại Lãm