Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 6 năm 2017

 HỘI GIUSE

Tháng 06– 2017

***              

    – Thứ Năm ngày 01/06:    Kính Thánh Justinô, tử đạo.

    – Thứ Bẩy ngày 03/06:  Lễ Vọng CTThần Hiện Xuống, lễ trọng.

    – Chủ Nhật ngày 04/06:   Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.   

    – Thứ Hai ngày 05/06:     Kính T. Bônìfaciô, Giám mục tử đạo.

    – Chủ Nhật ngày 11/06:   CN X TN, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng.

    – Thứ Ba ngày 13/06:    Kính T. Antôn Pađôva, TS. Hội Thánh.

    – Chủ Nhật ngày 18/06:   CN XI TN, kính Mình Máu Thánh

                                              Chua Kitô.

    – Thứ Sáu ngày 23/06:     Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

    – Thứ Bẩy ngày 24/06:     Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

    – Chủ Nhật ngày 25/06:   CN XII Thường niên. Kính trọng thể

                                              Thánh Tâm C. Giêsu.

    – Thứ Tư ngày 28/06:       Lễ Vọng T.Phêrô và Phaolô, Tông Đồ.

    – Thứ Năm ngày 29/06:    Kính T. Phêrô và Phaolô Tông Đồ..    

   – Chúc mừng lễ Bổn Mạng: –Anh Em mang thánh hiệu Antôn ngày 13/06, -Anh Em mang thánh hiệu Gioan Tẩy Giả ngày 24/06, – Anh Em mang thánh hiệu Phêrô và Phaolô ngày 28/06. 

Khai mạc như thường lệ. 

  • SUY NIỆM    CHÚA THÁNH THẦN

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

           + ĐỌC:                          Ga. 20,19-23

           + SUY :  –  Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Tình Yêu giữa Ngôi Cha và Ngôi Con.

+ NGẪM : – Khi làm dấu Thánh Giá, ta xưng tụng Ba Ngôi Thiên Chúa: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

+ CẦU   : – Hãy năng xin ơn Chúa Thánh Thần, để Người soi sáng: – khi cầu nguyện khi học hỏi, – giúp sức vượt khó khăn, – ban sức mạnh chống trả cám dỗ,

+ HÀNH : – Trước mỗi buổi cầu nguyện, họp mặt, học hành ta thường đọc kinh Chúa Thánh Thân…Phải chăng, để Người soi sáng cho chúng ta được thông hiểu, được hiệp nhất…

  • THÔNG TIN 

    Thứ II/22.5/2017: cha Đặc Trách H.Giuse và Mân Côi từ Đáp Cầu lên Thống Nhất dâng lễ tối cầu nguyện cho Ô.Phêrô Sao, TV. H.Giuse mới qua đời, ân nhân của nhà thờ Thống Nhất (Ủng hộ toàn bộ cát và sỏi xây Nhà Thờ Thống Nhất).    

 Thứ III/23.5/2017: Cha Giuse lên Đồn Hang (thuộc xứ Vân Cương), nơi ngài đã coi sóc 8 năm để chia buồn với BHG, dân họ, bà quả phụ và gia đình tang quyến, dâng lễ cho Ô. Phêrô Nguyễn Văn Sao nguyên là Trùm trưởng, Phó trương, Chánh trương, Thành viên H. Giuse, là đại ân nhân của nhiều nơi trong đó có Thống Nhất.

Thứ IV/24.5/2017: Sáng C. Đặc Trách đã lên Đông Trai dùng cơm, gặp gỡ, thăm hỏi… Chiều lên Đồng Chương cùng Ô. Trưởng Hạt BPV Giuse Hạt TQ và chị Trưởng, chị Phó, chị Thư Ký… BPV Mân Côi Hạt TQ, đi xe 7 chỗ lên qua giáo xứ Tân Bình chào thăm cha xứ Đinh, rồi đi tiếp tới giáo xứ mới Vĩnh Ngọc, chặng đường dài hơn 80 km vào chào cha xứ Gabriel Mr Vũ Xuân Tường cũng để xin lịch trình của Ngài.

Tối dâng lễ Vĩnh Ngọc trao tràng hạt cho số chị em mới của H.Mân Côi; cầu nguyện cho BPV mới của H. Giuse . (Vĩnh Ngọc, nằm cạnh sông Gâm thuộc Thị Trấn Chiêm Hóa, ca dao có câu: “Uống nước sông Gâm, không câm cũng điếc”, có lẽ xưa rồi, nay chẳng còn thấy ai câm điếc dọc con sông này nữa.).

Ngày V-25/5/2017: Ăn sáng xong, đoàn chúng tôi cùng cha xứ đi Na Hang (cách Vĩnh Ngọc 50km đi xuôi theo con sông Gâm).

-Trước Thánh Lễ, gặp anh em Giuse trong niềm vui mới thành lập. Hy vọng Hội Giuse sẽ là điểm đến hằng ngày và mỗi tháng qua Tờ Tháng H. GIUSE; là điểm quy tụ mỗi khi cha xứ về dâng Thánh Lễ.

Thánh lễ hôm nay thật ý nghĩa: 29 anh em gia nhập H. Giuse, 31 chị em được trao tràng hạt Mân Côi.

Sau Thánh Lễ Hội Giuse đã tổ chức bữa cơm thân mật với nhiều món đặc sản, nhất là sôi nếp mầu tím lá cây rừng, rượu ngô Na Hang…

  • Buổi chiều nhà Tài Trợ KIỀM THÁI có mời cha xứ, cha khách, H. Giuse và Mân Côi Na Hang, quý khách và Đoàn chúng tôi đi du lịch Lòng Hồ bẳng tầu thủy, hít thở không khí mát mẻ của sông nước, thưởng ngoạn những cây rừng xanh tươi đu đưa trong làn gió nhẹ đôi bờ. Sau 2 tiếng đồng hồ, tới thác cao; Tầu dừng, mọi người lên thác leo trèo, tắm mát thỏa thuê, trừ cha Khách vì đau chân không thể leo cùng, và ông Lái Tầu ở lại coi Tầu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ trèo leo tắm mát, mọi người trở lại Tầu hả hê vời nhiều kiểu ảnh tắm trong dòng thác bạc, hay đứng chênh vênh trên mỏm đá tai mèo, cạnh dòng thác trắng, hoặc dìm mình sâu trong âu đá lạnh.
  • Mọi người nạp năng lượng cho chắc dạ để xuôi dòng. Trên đường về các Bạn Trẻ lại vui cười trong bộ bài Tú Lơ Khơ, ai thua phải quỳ! Cha Xứ, Thày Tuyển cũng phải quỳ như ai! Bình đẳng trong luật chơi mà!
  • Lên bến chia tay mỗi người mỗi ngả, ngậm ngùi bịn rịn, bao giờ lại có buổi xả hơi như hôm nay? Nhất là Đoàn Khách miền xuôi Đồng Chương và cha Đặc Trách miền đồng bằng xa tít. Nhưng vẫn Hẹn gặp lại!
  • Cha Khách, cha Xứ, Thày Tuyển về họ giáo Tham Kha dâng lễ.

Chúng tôi dùng cơm chiều tai đây. Nhà thờ, nhà phòng mới xây chưa hoàn thiện, nên cũng chưa khánh thành. Hôm nay trước Thánh Lễ, các em Đoàn Hoa của ba họ (Vĩnh Ngọc, Tham Kha, Bến Chinh) nhộn nhịp về đây đồng diễn dâng hoa kính Mẹ. Sau Thánh lễ cha Đặc Trách gặp gỡ 2 BPV Giuse và Mân Côi thăm hỏi, động viên và giải đáp những vấn nạn.

Ngày VI-26/5/2017: cha xứ đưa cha Đặc Trách sang thăm họ Bến Chinh, gặp gỡ BHG, anh em Giuse và chị em Mân Côi trong niềm vui trao đổi. Chương trình tối nay dâng lễ Bến Chinh, nhưng sợ rằng ngày mai cha Đặc Trách về với đường dài một mình vất vả, lại phải dâng lễ tối Thứ Bẩy ở Hạ Dương Hà Nội, nên chỉ sang thăm. Rồi về Vĩnh Ngọc dùng cơm, nghỉ trưa.

Chiều cha Đặc Trách về qua Phú Thịnh, về nghỉ Thống Nhất.

Ngày VII-27/5/2017  Cha Giuse đi dâng lễ tối Hạ Dương Hà Nội. Sau lễ về Thị Đáp Cầu hồi 21g30, kết thúc một tuần với nhiều niềm vui. Xe lăn bánh với đồng hồ xe ghi lại đi và về tới nhà 584km an toàn.

Xin cầu nguyện cho anh em Hội GIUSE  mới qua đời

+++++

  • Phanxicô Đỗ Văn Đức       Bá Cầu   Hữu Bằng
  • Phanxicô Doãn Văn Tầm     Kim Tràng   Phúc Yên
  • Phêrô Nguyễn Văn Sao     Đồn Hang    Vân Cương
  • Đaminh Nguyễn Đức Bẩy     Tiên Lục   Bắc  Giang
  • Gioan Baotixita Đào V.Phán  Phương Trù  Dân Trù
  • Giuse Nguyễn Văn Tuấn      Đất Đỏ  Đồng Chương
  • Gioakim Nguyễn Văn Chinh Đồng Chương Tuyên Quang
  • Giuse Trần Văn Kính –         –               –         –
  • Phaolô Nguyễn Duy Mấn     Yên Cư    Đại Từ
  • Đaminh Nguyễn Văn Chiến   Vân Tập  Vĩnh Yên
  • Giuse Nguyễn Ngọc Bích       Cẩm Vân Trung Xuân
  • Phanxicô Bùi Văn Thuận Thường Lệ Tây Nam
  • Giuse Nguyễn Văn Biệt Nhã Lộng Thái Nguyên
  • Gioan Đỗ Văn Đôn Tư Đình Tây Nam
  • Đaminh Trần Văn Hà Yên Huy   Đại Từ
  • Giuse Nguyễn Quang Trung Tân Thái Lực Tiến
  • Phanxicô Nguyễn Văn Thịnh Ngọc Lâm Thái Nguyên
  • Đaminh Nguyễn Văn Cầm –        –       –         –
  • Giuse Thân Văn Ba Thiết Nham   Bắc Giang

R.I.P

HOA   MÂN   CÔI

Tháng 06/2017

+++

– Thứ Năm ngày 01/06:    Kính Thánh Justinô, tử đạo.

– Thứ Bẩy ngày 03/06:      Lễ Vọng CTThần Hiện Xuống, lễ trọng.

– Chủ Nhật ngày 04/06:    Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.   

– Thứ Hai ngày 05/06:   Kính Thánh Bônìfaciô, Giám mục tử đạo.

– Chủ Nhật ngày 11/06:    CN X TN, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng.

– Thứ Ba ngày 13/06:    Kính thánh Antôn Pađôva, TS. Hội Thánh.

– Chủ Nhật ngày18/06: CN XI TN, kính Mình Máu Thánh C. Kitô.

– Thứ Sáu ngày 23/06:      Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

– Thứ Bẩy ngày 24/06:      Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

– Chủ Nhật ngày 25/06:     CN XII Thường niên. Kính trọng thể

                                            Thánh Tâm C. Giêsu.

– Thứ Tư ngày 28/06:        Lễ Vọng T.Phêrô và Phaolô, Tông Đồ.

– Thứ Năm ngày 29/06:     Kính T. Phêrô và Phaolô Tông Đồ. 

  • SUY NIỆM     SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

+  ĐỌC-                Lc.1,57-66.80.  (Ngày 24/6)

+  SUY –  Sinh con là một hồng ân lớn lao cho người phụ nữ. Sinh con là một trách nhiệm trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa.

  • Sinh con trong lúc hiếm muộn là một sự yên ủi, một hông ân cho người mẹ.

+  NGẪM –Chị nghĩ gì mỗi khi mang thai và sinh con. Mỗi khi sinh con, chị có trang bị cho mình những kiến thức và trách nhiệm của người mẹ không ?

+ CẦU – Xin cho mọi người mẹ nhận ra hồng ân của Thiên Chúa ban cho nữ giới có khả năng sinh sản “cho đầy mặt đất”; Xin cho những người mẹ nhận ra bổn phận người mẹ thật cao cả, nhưng cũng thực nặng nề trong việc giáo dục con cái nên người, vì ca dao có có câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.

+ HÀNH – Khi nói xấu, nói hành người khác trước mặt con cái chị có nghĩ đó là một gương xấu cho con cái không?

  • Khi sai con làm một việc lỗi đức công bằng, bác ái… Chị có nghĩ đến đạo đức của con sau này sẽ nên tồi tệ là do mình không?
  • TRANG THƠ              Hoa Tháng Năm

Hoa nào đẹp bằng hoa tháng năm,
Hương có bao giờ theo ý hoa,
Đất, Trời có một MARIA.
Hương hoa cung điệu ngàn cung bậc,
Hoa đã dâng hồn theo thánh ca.
Hoa đã mang hương “Thánh Thể Trời,”
Cung chiều hòa nhạc ý chơi vơi.
MAGNIFICAT màu dâng tạ,
Lồng lộng hương trầm cao gió khơi.

Mãn nguyệt khai hoa hương vẫn trinh,
Truyền tin phút lạ thánh dâng tình.
“Phận hèn tôi tớ xin vâng ý”
Thiên sứ quì dâng huệ trắng xinh.

Nhân hậu từ bi trong ý hoa,
Màu tươi cứu độ MARIA
Nhụy hoa chỉ nhiễm tình thương xót
Sáng láng hơn hoa bác ái ca
Mãi mãi còn hương đất với trời,
Hoa lòng cứu khốn khắp nơi nơi.
Hương xưa nồng mãi còn nguyên vẹn,
Truyền thống tình thương không có vơi.

  • THÔNG TIN

    Thứ II/22.5/2017: cha Đặc Trách H.Giuse và Mân Côi từ Đáp Cầu lên Thống Nhất dâng lễ tối cầu nguyện cho Ô.Phêrô Sao, TV. H.Giuse mới qua đời, ân nhân của nhà thờ Thống Nhất (Ủng hộ toàn bộ cát và sỏi xây Nhà Thờ Thống Nhất năm 2001).    

 Thứ III/23.5/2017: Cha Giuse lên Đồn Hang (thuộc xứ Vân Cương), nơi ngài đã coi sóc 8 năm để chia buồn với BHG, dân họ, bà quả phụ và gia đình tang quyến, dâng lễ cho Ô. Phêrô Nguyễn Văn Sao nguyên là Trùm trưởng, Phó trương, Chánh trương, Thành viên H. Giuse, là đại ân nhân của nhiều nơi trong đó có Thống Nhất.

Thứ IV/24.5/2017: Sáng C. Đặc Trách đã lên Đông Trai dùng cơm, gặp gỡ, thăm hỏi… Chiều lên Đồng Chương cùng Ô. Trưởng Hạt BPV Giuse Hạt TQ và chị Trưởng, chị Phó, chị Thư Ký… BPV Mân Côi Hạt TQ, đi xe 7 chỗ lên qua giáo xứ Tân Bình chào thăm  cha xứ Đinh, rồi đi tiếp tới giáo xứ mới Vĩnh Ngọc, chặng đường dài hơn 80 km vào chào cha xứ Gabriel Mr Vũ Xuân Tường cũng để xin lịch trình của Ngài.

Tối dâng lễ Vĩnh Ngọc trao tràng hạt cho số chị em mới của H.Mân Côi; cầu nguyện cho BPV mới của H. Giuse . (Vĩnh Ngọc, nằm cạnh sông Gâm thuộc Thị Trấn Chiêm Hóa, ca dao có câu: “Uống nước sông Gâm, không câm cũng điếc”, có lẽ xưa rồi, nay chẳng còn thấy ai câm điếc dọc con sông này nữa.).

Ngày V-25/5/2017: Ăn sáng xong, đoàn chúng tôi cùng cha xứ đi Na Hang (cách Vĩnh Ngọc 50km đi xuôi theo con sông Gâm).

-Trước Thánh Lễ, gặp anh em Giuse trong niềm vui mới thành lập. Hy vọng Hội Giuse sẽ là điểm đến hằng ngày và mỗi tháng qua Tờ Tháng H. GIUSE; là điểm quy tụ mỗi khi cha xứ về dâng Thánh Lễ.

Thánh lễ hôm nay thật ý nghĩa: 29 anh em gia nhập H. Giuse, 31 chị em được trao tràng hạt Mân Côi.

Sau Thánh Lễ Hội Giuse đã tổ chức bữa cơm thân mật với nhiều món đặc sản, nhất là sôi nếp mầu tím lá cây rừng, rượu ngô Na Hang…

  • Buổi chiều nhà Tài Trợ KIỀM THÁI có mời cha xứ, cha khách, H. Giuse và Mân Côi Na Hang, quý khách và Đoàn chúng tôi đi du lịch Lòng Hồ bẳng tầu thủy, hít thở không khí mát mẻ của sông nước, thưởng ngoạn những cây rừng xanh tươi đu đưa trong làn gió nhẹ đôi bờ. Sau 2 tiếng đồng hồ, tới thác cao; Tầu dừng, mọi người lên thác leo trèo, tắm mát thỏa thuê, trừ cha Khách vì đau chân không thể leo cùng, và ông Lái Tầu ở lại coi Tầu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ trèo leo tắm mát, mọi người trở lại Tầu hả hê vời nhiều kiểu ảnh tắm trong dòng thác bạc, hay đứng chênh vênh trên mỏm đá tai mèo, cạnh dòng thác trắng, hoặc dìm mình sâu trong âu đá lạnh.
  • Mọi người nạp năng lượng cho chắc dạ để xuôi dòng. Trên đường về các Bạn Trẻ lại vui cười trong bộ bài Tú Lơ Khơ, ai thua phải quỳ! Cha Xứ, Thày Tuyển cũng phải quỳ như ai! Bình đẳng trong luật chơi mà!
  • Lên bến chia tay mỗi người mỗi ngả, ngậm ngùi bịn rịn, bao giờ lại có buổi xả hơi như hôm nay? Nhất là Đoàn Khách miền xuôi Đồng Chương và cha Đặc Trách miền đồng bằng xa tít. Nhưng vẫn Hẹn gặp lại!
  • Cha Khách, cha Xứ, Thày Tuyển về họ giáo Tham Kha dâng lễ.

Chúng tôi dùng cơm chiều tai đây. Nhà thờ, nhà phòng mới xây chưa hoàn thiện, nên cũng chưa khánh thành. Hôm nay trước Thánh Lễ, các em Đoàn Hoa của ba họ (Vĩnh Ngọc, Tham Kha, Bến Chinh) nhộn nhịp về đây đồng diễn dâng hoa kính Mẹ. Sau Thánh lễ cha Đặc Trách gặp gỡ 2 BPV Giuse và Mân Côi thăm hỏi, động viên và giải đáp những vấn nạn.

Ngày VI-26/5/2017: cha xứ đưa cha Đặc Trách sang thăm họ Bến Chinh, gặp gỡ BHG, anh em Giuse và chị em Mân Côi trong niềm vui trao đổi. Chương trình tối nay dâng lễ Bến Chinh, nhưng sợ rằng ngày mai cha Đặc Trách về với đường dài một mình vất vả, lại phải dâng lễ tối Thứ Bẩy ở Hạ Dương Hà Nội, nên chỉ sang thăm. Rồi về Vĩnh Ngọc dùng cơm, nghỉ trưa.

Chiều cha Đặc Trách về qua Phú Thịnh, về nghỉ Thống Nhất.

Ngày VII-27/5/2017  Cha Đặc Trách đi dâng lễ tối Hạ Dương Hà Nội. Sau lễ về Thị Đáp Cầu hồi 21g30, kết thúc một tuần với nhiều niềm vui.

Kết thúc một tuần với cuộc hành trình thuận lợi an toàn bình an, đồng hồ xe báo 584 km.

Xin cầu nguyện cho chị em Hội MÂN CÔI mới qua đời

+++++

  • Anna Nguyễn Thị Thuyết Họ Chanh    La Tú
  • Maria Nguyễn Thị Huyền Kim   Kim Lan  Tư Đình

R.I.P

Lm. Giuse Trần Quang Vinh

Đặc trách