Giáo xứ Yên Lãng: sa mạc tông đồ đội trưởng “vững bước trong hy vọng”

Yên Lãng, Chúa Nhật ngày 13/7/2025 – Hòa chung trong tinh thần nhiệt huyết của mùa hè huấn luyện, Giáo xứ Yên Lãng đã tổ chức Sa mạc Tông Đồ Đội Trưởng với chủ đề “Vững bước trong Hy vọng”, quy tụ 85 sa mạc sinh là những em Thiếu nhi Thánh Thể trong toàn xứ.

Thánh lễ khai mạc – Nguồn sức sống thiêng liêng

Thánh lễ khai mạc được cử hành sốt sắng với sự hiện diện của Cha Tuyên Úy sa mạc, Phêrô Đỗ Công Viên, quý dì trợ úy và huynh trưởng huấn luyện viên, cùng sự tham dự của quý phụ huynh và cộng đoàn.

Trong bài giảng, Cha chủ tế nhấn mạnh: “Người Đội trưởng không chỉ là người dẫn đường, mà còn là ngọn đuốc giữ cho ngọn lửa đức tin và niềm hy vọng luôn cháy sáng giữa đoàn chiên nhỏ.”

Chủ đề “Vững bước trong Hy vọng” không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà còn là kim chỉ nam định hướng cho đời sống đạo đức, kỹ năng và tinh thần phục vụ của các em – những người đang được huấn luyện để trở thành đội trưởng gương mẫu, khiêm nhường và dấn thân.

Bài khóa thực hành: Nghiêm tập & Mật thư

Sau Thánh lễ, các sa mạc sinh bước vào bài khóa: Nghiêm tập và Mật thư – hai kỹ năng nền tảng đối với vai trò Đội trưởng.

Trong phần nghiêm tập, các em được rèn luyện tác phong kỷ luật, kỹ năng điều khiển đội hình, biết cách truyền lệnh rõ ràng, dứt khoát nhưng đầy yêu thương, thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu đội.

Phần mật thư là dịp để các em rèn luyện tư duy logic, tinh thần đoàn kết, kỹ năng xử lý tình huống và phối hợp hiệu quả trong đội nhóm – một trong những yếu tố then chốt để thành công trong trò chơi lớn, hành trình đức tin và các hoạt động truyền giáo.

Hy vọng – Nền tảng cho người Tông đồ đội trưởng

Được tổ chức trong bầu khí linh thiêng, trẻ trung và đầy năng lượng, sa mạc là môi trường lý tưởng để ươm mầm những người lãnh đạo trẻ của Giáo hội, những Đội trưởng biết sống kỷ luật, bác ái và can đảm làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay.

Với tinh thần hăng say học hỏi, hy sinh phục vụ và vững tin vào sự đồng hành của Chúa Thánh Thần, tin rằng mỗi sa mạc sinh sẽ thực sự “Vững bước trong hy vọng”, không chỉ trong những ngày sa mạc, mà còn trong suốt hành trình Đức tin của mình.

BTT Yên Lãng