Giáo xứ An Tràng: Hành hương năm thánh

Hôm nay, trong niềm vui hân hoan nhân ngày Tết độc lập của dân tộc, Cha xứ Phanxico Xavie Nguyễn Huy Liệu, cha Giuse Trần Dũng,thầy xứ Phanxico Xavie Nguyễn Phi Hùng, quý phụ huynh, anh chị em huynh trưởng cùng với các em thiếu nhi Xứ đoàn Phanxicô Xaviê giáo xứ An tràng đã có chuyến hành hương tới Nho Quan – Ninh Bình để cầu nguyện cho quốc thái dân an, biển đảo bình yên.

Xe bắt đầu chuyển bánh vào lúc 4:00 sáng, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em thiếu nhi không chỉ vì hôm nay các em sẽ có một chuyến đi hành hương vui vẻ, nhưng đó chính là niềm hạnh phúc vì đây chính là ngày kỉ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước. Theo lời mời gọi của Cha xứ Phanxico, các con hãy cầu nguyện cho Tổ quốc, cầu nguyện cho đất nước được quốc thái dân an.

7:30 phái đoàn đã đến điểm dừng chân đầu tiên, đó chính là nhà thờ Lãng Vân, giáo phận Phát Diệm. Đây là ngôi Thánh đường được xây dựng với quy mô rất lớn. Ngôi nhà thờ khang trang, rộng rãi, đẹp biết bao! Ngắm nhìn quang cảnh và khuôn viên nhà thờ  chúng con cảm thấy thật hạnh phúc vì những công trình Chúa đã thực hiện  thật lạ lùng xiết bao!

Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành hương hôm nay đó là Đan viện Châu Sơn_ Ninh Bình. Tại đây các em được tham quan, chụp hình tại vườn Đức Mẹ Fatima, khuôn viên nhà thờ,…Những quả trứng xinh xinh trắng tinh trong vườn mà có khi trước đó các em chỉ có thể nhìn thấy trên mạng xã hội, nay đã được đến tận nơi, trông thấy tận mắt, có những em không giấu nổi sự thích thú và sự vui vẻ khi được có mặt tại nơi đây.

Thánh lễ được diễn ra vào 9:30 trên núi Đức Mẹ do Cha xứ Phanxico Xavie chủ sự. Đồng tế với Ngài có Cha Giuse Phi đại diện nhà Dòng và Cha Giuse Trần Dũng _ Dòng OMI ( Dòng Hiến Sỹ Đức Mẹ vô nhiễm). Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, Cha xứ Phanxico Xavie mời gọi mỗi người hãy cầu nguyện cho tổ quốc, cầu cho những nhà lãnh đạo các quốc gia và cho các dân tộc được phát triển.

Giảng trong Thánh lễ, Cha Giuse đã chia sẻ về bài Tin mừng hôm nay. Cùng với đó là nguồn gốc  của hang đá, về cuộc đời của Thánh Lê Bảo Tịnh và những khó khăn của nhà Dòng trong những năm tháng xưa. Qua những câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, cùng với lời đùa vui với các em thiếu nhi rằng:” Kể từ lúc vào nhà Dòng đến giờ, lần đầu tiên Cha giảng lễ cho thiếu nhi đông như thế, vì trong nhà Dòng không có thiếu nhi, và vì hôm nay Đức Tổng đi vắng nên Cha mới có dịp  giảng lễ cho các con”. Với những lời nhắn nhủ đầy tâm tình, Cha mời gọi các bạn thiếu nhi hãy sống yêu thương nhau. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan và ơn an bình Chúa ban. Điểm đến tiếp theo trong hành trình hôm nay đó là Công viên Khủng Long _ Ninh Bình. Tại đây các em được thoả thích vui đùa với nhiều trò chơi hấp dẫn.

Tiếp đến 18h00’ đoàn đến địa điểm Nhà thờ Chính toà giáo phận hành hương lãnh ơn Toàn Xá. Tại đây, có Cha Giuse Chương Văn Tú đã chia sẻ năm 2025 là năm thánh, một sự kiện diễn ra mỗi 25 năm, Cha cũng đã kể lại cho Xứ đoàn chúng con về sự kiện các anh hùng Tử đạo đã hi sinh, hiến mình để gìn giữ đức tin, bảo vệ đức tin của mình cũng như làm chứng cho Đức tin.

Cha khuyên nhủ các con hãy trân trọng cơ hội này đi hành hương, đây sẽ là một năm hy vọng, là dịp cho tất cả mọi người cùng nhau tôn vinh Chúa, hướng đến xây dựng những giá trị tốt đẹp, đoàn kết, yêu thương và hoà giải.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một chuyến hành hương gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp. Chúng con vui chơi nhưng chúng con vẫn luôn nhớ tới lời dặn của Cha xứ là hãy cầu nguyện cho sự bình an của đất nước. Chúng con xin cảm ơn Cha xứ vì yêu thương đã lo lắng, sắp xếp tổ chức cho chúng con có chuyến hành hương ý nghĩa này. Chúng con xin cảm ơn quý ân nhân, quý phụ huynh, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên đã luôn đồng hành cùng chúng con trong suốt hành trình này. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên Cha xứ kính yêu của chúng con, và xin Chúa chúc lành cho từng người, từng gia đình của chúng con, để không chỉ là trong chuyến đi này, nhưng là mỗi ngày, mỗi giờ chúng con luôn biết sống yêu thương mọi người như Chúa đã yêu.

BTT Gx An Tràng