Giáo Xứ Lai Tê: Hân Hoan Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Mân Côi

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng của tháng Mân Côi, Giáo xứ Lai Tê đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Maria Mân Côi – Bổn mạng Hội Mân Côi giáo xứ.

Đây không chỉ là ngày lễ của riêng Hội Mân Côi xứ Lai Tê, mà còn là dịp quy tụ đầy ý nghĩa của mười đoàn hoa Mân Côi đến từ các giáo xứ: Yên Mỹ, Kẻ Mốt, Thọ Ninh, Phượng Giáo, Ngọc Cục, Hương La, Nghĩa La, Bái Giang và Lai Tê – cùng nhau hành hương, dâng hoa, tôn vinh Mẹ trong tinh thần hiệp thông của Năm Thánh.

Từ lúc 17g30, hơn 300 con hoa trong những tà áo rực rỡ sắc màu đã cùng đồng tiến về khuôn viên nhà thờ. Những đóa hoa tươi, những bước chân uyển chuyển và tiếng hát dâng lên hòa quyện trong hương trầm và ánh nến lung linh, tạo nên một khung cảnh thánh thiêng và sống động của lòng yêu mến Đức Mẹ. Mỗi cánh hoa, mỗi câu ca đều là lời tạ ơn, lời nguyện cầu và tâm tình con thảo của đoàn con dâng Mẹ hiền Mân Côi.

Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ mừng kính Đức Maria Mân Côi diễn ra vào lúc 18g30, do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Công chủ sự, cùng Cha phụ tá Giuse Trần Ánh Dương đồng tế. Hiện diện trong Thánh lễ có đông đảo quý khách hành hương, các hội đoàn, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha phụ tá Giuse mời gọi cộng đoàn đặc biệt là các thành viên trong Hội Mân Côi hãy noi gương Đức Maria – người phụ nữ của đức tin, của niềm hy vọng và sự vâng phục – để biết sống tinh thần Mân Côi trong chính đời sống hằng ngày, trong gia đình và trong cộng đoàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh Năm Thánh, mỗi người được mời gọi làm mới lại mối tương quan của mình với Chúa qua việc cầu nguyện, chiêm ngắm và thực hành đức tin bằng những hành động yêu thương cụ thể.

Ngày lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an. Mọi người ra về với lòng tràn đầy hứng khởi, tin tưởng rằng qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ muôn ơn lành, gìn giữ mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn luôn hiệp nhất, yêu thương, và trung thành bước đi trong ánh sáng của Chúa.

“Lạy Mẹ Mân Côi, xin cho mỗi người chúng con biết kết từng chuỗi Mân Côi của đời mình bằng những hạt kinh của yêu thương, hi sinh và hy vọng.”

BTT Gx Lai Tê