Giáo Họ Khe Mo – Giáo Điểm Hích: Đêm Vọng Giáng Sinh

Tối ngày 22/12, trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của đêm đông thánh, cộng đoàn Giáo họ Khe Mo – thuộc xứ Hích hân hoan quy tụ để cùng nhau cử hành Thánh lễ Vọng Chúa Giáng Sinh. Đây là một ơn hồng phúc mà cộng đoàn nhỏ bé nơi đây được lãnh nhận, khi mọi tâm hồn được mời gọi dừng lại, lắng sâu và hướng trọn về mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể.

Trước Thánh lễ, phần diễn nguyện Giáng Sinh đã nhẹ nhàng dẫn cộng đoàn bước vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Qua từng hình ảnh, lời dẫn và cung bậc cảm xúc, mỗi người được đánh động để cảm nhận rõ hơn tình yêu khiêm hạ và trao ban trọn vẹn của Thiên Chúa, Đấng đã chọn máng cỏ nghèo hèn để đến ở giữa nhân loại.

Thánh lễ do cha quản nhiệm Đaminh Ngô Quang Duẩn chủ sự, với sự hiện diện đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu khí thánh thiêng, lời kinh tiếng hát hòa quyện, nâng tâm hồn mọi người lên cao, để gặp gỡ Hài Nhi Giêsu – nguồn mạch của bình an và hy vọng.

Sau Thánh lễ, niềm vui Giáng Sinh tiếp tục lan tỏa qua những bài hoan ca rộn ràng, thắm đượm tinh thần hiệp nhất và yêu thương, như sợi dây nối kết các gia đình và toàn thể cộng đoàn trong niềm vui chung của đêm cực thánh.

Đêm Giáng Sinh khép lại, nhưng ánh sáng, bình an và niềm vui từ Hài Nhi Giêsu vẫn âm thầm ở lại, sưởi ấm từng mái nhà và trái tim nơi Giáo họ Khe Mo. Dẫu là một giáo họ nhỏ bé thuộc giáo điểm truyền giáo Hích, nhưng cộng đoàn nơi đây đang từng ngày được hồi sinh, mang trong mình một sức sống mới đầy hy vọng.

Nguyện xin Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta – tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn Giáo họ Khe Mo, để đời sống đức tin nơi mảnh đất truyền giáo này ngày càng thăng tiến, trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống hôm nay.

GH Khe Mo