Buổi chiều ngày kinh lý của Đức cha tại xứ Yên Thuỷ

Sau buổi kinh lý với giáo xứ Yên Thuỷ vào sáng ngày 6.5.2025, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã đến thăm giáo họ Tân Bình I và cử hành Thánh lễ tại giáo họ Thánh Giuse Cảnh.

Không đi lễ ngày Chúa Nhật có làm sao đâu? là câu hỏi nổi bật nhất trong ngày kinh lý của đức cha giáo phận tại giáo xứ Yên Thuỷ ngày hôm nay, 06/05/2025. Đây cũng là trăn trở của những vị đại diện Hội đồng giáo xứ, ban hành giáo các họ, cũng như những vị đại diện các hội đoàn thuộc giáo xứ miền sơn cước này chia sẻ trong buổi sáng gặp mặt với vị cha chung giáo phận.

Vốn sinh sống bằng nghề trồng cây chè xanh đầy vất vả, những tín hữu nơi đây cũng phải dành nhiều thời gian để sinh tồn hơn là thời gian dành cho việc thờ phượng và sống đức tin. Nhiều người trẻ phải đi làm hay đi học xa nhà không tham gia học giáo lý hay hoạt động tích cực trong vai trò huynh trưởng giáo lý viên, thành viên hội trưởng gia đình cùng với hội Mân Côi vắng bóng nhiều trong các sinh hoạt hội đoàn… Vì thế nhiều người xin cầu nguyện cho được thăng tiến, hội viên tích cực tham gia hội đoàn để đức tin được toả sáng nơi đây.

Trước thực trạng nêu trên, qua những giờ chia sẻ và thăm viếng bà con, cụ thể là họ Tân Bình I, vị cha chung giáo phận động viên, an ủi và khích lệ cũng như kêu gọi lòng quảng đại của bà con với Chúa trong chính đời sống người tín hữu.

Trong Thánh Lễ tạ ơn tại giáo họ Thánh Giuse Cảnh, khởi đi từ đoạn Tin Mừng trong thánh lễ, Đức giám mục giáo phận đã đặt câu hỏi cho mọi người tín hữu nơi đây: Đâu là điều cốt lõi của đức tin công giáo? Chắc chắn đức tin không hệ tại ở kèn trống thật hấp dẫn hay có nhiều đất đai để xây dựng nhà thờ, nhưng nhờ tin vào lời Đấng Phục Sinh: “Tôi là Bánh Hằng sống từ trời xuống”. Điều này khẳng định cốt lõi của đức tin là làm cho chúng ta có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, đức tin cũng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày nhờ cầu nguyện, lãnh nhận bí tích ở nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện trong gia đình, dâng hoa kính Đức Mẹ, lần hạt Mân Côi… đức tin làm cho sự sống đời đời của Chúa lớn lên trong mỗi tín hữu chúng ta mỗi ngày.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay không chỉ là câu trả lời cho mỗi người cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật cách tích cực, mà còn khơi dậy lòng quảng đại của mỗi người dành cho Chúa cần được. Bởi vì Chúa vẫn luôn quảng đại hơn chúng ta, nên mỗi người hãy quảng đại dâng cho Chúa mỗi ngày giá trị của đức tin là của ăn nuôi sự sống của Chúa trong mỗi người.

Đức tin không làm bớt đi sự vất vả khó khăn của cuộc sống bà con Yên Thuỷ nhưng cho họ được bình an, vui sống tin yêu và hy vọng. Vì thế, khi biết dâng Chúa chính cuộc sống của mình, họ biết mình vẫn được Chúa nuôi dưỡng bằng: sức khoẻ, tài năng, sự bình an, thời giờ và điều kiện cuộc sống… được dùng để nâng đỡ đức tin cho người dân họ và cộng đồng trong khả năng Chúa ban.

Ước chi nhờ thấm đẫm tinh thần cảm thông và yêu mến giá trị của đức tin qua buổi kinh lý hôm nay của Đức Giám mục giáo phận, bà con Yên Thuỷ luôn biết quảng đại với Chúa và được Chúa chúc lành luôn mãi.

Bảo Lộc Ngân Sơn