Mẹ Giáo phận – nơi tôi muốn trở về

Nhân kỉ niệm 141 năm công bố Phủ doãn Tông Toà Bắc Đàng Ngoài (Giáo...

Làm mẹ

Hôm nay tôi đi xưng tội, cha giải tội bảo tôi: “Con hãy trở thành...

Tuổi nào cho em

Giữa vòm trời cao xanh của thành phố phồn hoa, náo nhiệt, những bông bằng...

Chúng ta muốn Thiên Chúa kiểu như thế nào?

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tương ứng với những khao khát sâu thẳm nhất của...

Tâm tình chị nữ tu – sinh viên năm cuối

Thế là một năm học nữa đã khép lại và một mùa hè nữa lại...

Ban Mục Vụ Giới Trẻ – Chầu Thánh Thể Tháng 6

Giáo Phận Bắc Ninh Ban Mục Vụ Giới Trẻ CHẦU THÁNH THỂ – Tháng 6/2024...

Cầu nguyện với Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi

Chủ đề : THIÊN CHÚA DUY NHẤT LÀ CHA, CON VÀ THÁNH THẦN Giới thiệu...

Gia nghiệp của con

Trời về đêm, ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống mái hiên nhà nguyện, phủ...

Tuổi phượng hồng

Hạ đã sang, cái nắng giòn tan nhảy nhót trên những tán phượng rực đỏ....

Thư gửi Mẹ

Mẹ kính yêu! Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho Mẹ. Với những...