Đền Đức Mẹ Nà Phặc hành hương kết thúc Tháng Hoa 2025

Nà Phặc, ngày 31 tháng 5 năm 2025 – Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, hàng trăm bà con giáo dân từ khắp nơi trong tỉnh Bắc Kạn như thành phố Bắc Kạn, Pắc Nặm, Khuổi Luông, Na Rì, Ba Bể… đã cùng quy tụ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc để hiệp dâng Thánh lễ bế mạc Tháng Hoa – tháng đặc biệt kính nhớ và tôn vinh Đức Maria. Đây không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần, mà là hành trình đức tin, nơi đoàn con thể hiện lòng mến yêu, tín thác và tri ân sâu sắc đối với Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành và chở che đoàn con giữa miền sơn cước đầy thử thách.

Dâng hoa – Dâng cả tấm lòng

Mở đầu ngày hành hương là phần dâng hoa kính Đức Mẹ, với muôn sắc màu và tấm lòng đơn sơ, chân thành và xúc động. Không chỉ là những đóa hoa tươi, mà còn là hoa lòng – những tâm tình đơn sơ nhưng trọn vẹn niềm tin yêu, được dâng lên từ mọi nẻo bản làng xa xôi.

Từ các em thiếu nhi đến các bà mẹ vùng cao, từ người Kinh đến người Dao, H’Mông… mỗi người mang đến một đóa hoa – một tấm lòng, để cùng dâng lên Mẹ lời tạ ơn và khấn nguyện. Dù đơn sơ hay lộng lẫy, từng cánh hoa như thầm thì lời nguyện: “Xin Mẹ tiếp tục che chở, nâng đỡ đoàn con giữa bao gian khó đời thường.”

Hành hương – Cùng Mẹ lên đường

Sau phần dâng hoa là giờ hành hương cầu nguyện với Đức Mẹ, do Thầy Phêrô Lữ Văn Tấn hướng dẫn. Trong tâm tình cầu nguyện, cộng đoàn cùng nhau trong những lời kinh tiếng hát – từng lời nguyện âm thầm, từng tiếng chuỗi Mân Côi vang lên như tiếng lòng gửi về Mẹ. Thầy Phêrô mời gọi cộng đoàn suy ngắm hình ảnh Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabét, không chỉ là một cuộc viếng thăm đơn thuần, mà là hành trình loan báo Tin Mừng, của lòng bác ái và sự phục vụ. Mẹ Maria – người nữ tỳ đơn hèn – đã không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng đem Chúa đến cho người khác bằng tất cả lòng yêu thương. Từ đó, Thầy khích lệ cộng đoàn – đặc biệt là các bà mẹ, các chị em phụ nữ – biết sống đức tin bằng hành động cụ thể trong đời sống thường nhật: phục vụ, hy sinh, yêu thương – dù là trong những việc nhỏ bé nhất.

Thánh lễ – Đỉnh cao của ngày hành hương

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ đi viếng bà Êlisabét, do Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh – chính xứ Bắc Kạn, Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc – chủ tế. Đồng tế với ngài có: Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến – quản nhiệm Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc, quý cha đang phục vụ tại tỉnh Bắc Kạn.

Trong phần mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nhấn mạnh: biến cố Đức Mẹ đi viếng là hình ảnh sống động của mầu nhiệm cứu độ. Qua đó, Thiên Chúa đã đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên một người nữ tỳ bé nhỏ. Đức Maria đã đón nhận vai trò Mẹ Thiên Chúa với tất cả tâm hồn khiêm hạ và vâng phục. Mẹ chính là dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Chia sẻ Lời Chúa – Gặp gỡ mầu nhiệm của niềm tin

Trong bài giảng, Cha Gioan Hoàng Minh Đức mở đầu bằng câu chuyện của một diễn giả nổi tiếng nói về nguồn gốc của Chúa Giêsu: “Ngài không đến bởi một người đàn ông, nhưng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.” Thiên Chúa không chọn người quyền quý cao sang, nhưng chọn một người nữ tỳ thấp hèn – Đức Maria – để cưu mang Đấng Cứu Thế. Cha nhấn mạnh hình ảnh xúc động: Mẹ Maria khi vừa cưu mang Chúa, đã không ngại ngần vượt đường xa đến thăm bà Êlisabét – người bị coi là “một khúc gỗ khô” – nhưng lại đang mang trong lòng Thánh Gioan Tẩy Giả.

Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là niềm vui của hai người phụ nữ, mà còn là sự gặp gỡ mầu nhiệm giữa hai công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Khi Mẹ Maria vừa bước đến, bà Êlisabét – dưới tác động của Thánh Thần – đã cất tiếng tôn vinh: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi?” (Lc 1,43). Đó là lời tuyên xưng đức tin đầu tiên về vai trò cao cả của Mẹ trong công trình cứu độ.

Cha Giuse kết thúc bài giảng bằng một lời cầu nguyện sâu sắc:“Xin Mẹ Maria – Đấng đã dám nói tiếng ‘Xin vâng’ giữa muôn ngàn thử thách – giúp mỗi người chúng con biết dám sống đức tin giữa đời. Xin cho nơi những bản làng xa xôi, từ mái nhà đơn sơ, từ ruộng nương chênh vênh, từng lời kinh Mân Côi lại tiếp tục vang lên. Và xin cho ánh sáng Tin Mừng từ nơi đây tiếp tục lan tỏa, chiếu soi khắp núi rừng Bắc Kạn.”

Tâm tình tri ân và lời mời gọi

Kết thúc Thánh lễ, Cha chủ tế thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ, và chân thành cảm ơn các thành phần phục vụ – đặc biệt là các Dì Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất (Bắc Ninh) và các dì Dòng Mân Côi Bùi Chu, những người đã tận tâm hướng dẫn các đội hoa dâng Mẹ.

Ngài tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục sống tinh thần tiếp tục sống tinh thần Tháng Hoa mỗi ngày yêu thương, phục vụ và loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống thầm lặng, bền bỉ nơi bản làng quê hương.

Kết thúc Tháng Hoa nhưng không khép lại tinh thần cầu nguyện sống và củng cố đức tin, nhưng lòng mến yêu Mẹ vẫn tiếp tục sống động nơi tâm hồn từng người con nơi đây. Từ Đền Đức Mẹ Nà Phặc, lời ca tạ ơn vẫn vang vọng, và những “đóa hoa lòng” – là đức tin, hy vọng, tình thương – vẫn đang được nở rộ mỗi ngày, giữa đời thường.

BTT Bắc Kạn