Giáo Họ Chợ Đồn – Giáo Xứ Bắc Kạn hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Fatima Bổn mạng

Hòa chung tâm tình của tháng Hoa – tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ, sáng ngày 17 tháng 5 năm 2025, cộng đoàn giáo họ Chợ Đồn – giáo xứ Bắc Kạn đã hân hoan cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, bổn mạng giáo họ. Đây là năm thứ hai liên tiếp giáo họ tổ chức mừng lễ bổn mạng, đánh dấu bước trưởng thành đáng khích lệ trong đời sống đức tin của một cộng đoàn còn non trẻ giữa núi rừng tỉnh Bắc Kạn.

Trước Thánh lễ, hai đội hoa đến từ giáo xứ Bắc Kạn và giáo họ Na Rì đã dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng lời kinh tha thiết. Từng bước dâng hoa là từng lời nguyện xin, tri ân và tín thác của đoàn con vùng truyền giáo xa xôi. Sự hiện diện của các đội hoa không chỉ tô điểm cho ngày lễ thêm phần long trọng mà còn thể hiện nét đẹp đạo đức bình dị của người tín hữu miền sơn cước.

Thánh lễ trọng thể do Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh – chính xứ Bắc Kạn – chủ tế. Đồng tế có:

  • Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc

  • Cha Phanxicô Nguyễn Văn Đức – Quản nhiệm giáo họ Na Rì

  • Cha Giuse Cao Văn Hòa – Phó xứ Bắc Kạn

Tham dự Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, đông đảo bà con giáo dân từ các giáo họ lân cận: Pắc Nặm, Ba Bể, Nà Phặc, Na Rì, cùng toàn thể cộng đoàn Chợ Đồn.

Trong phần mở đầu, cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Tĩnh mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về biến cố Fatima – nơi Đức Maria đã hiện ra để trao ban một sứ điệp khẩn thiết cho toàn thế giới: hãy trở về với Thiên Chúa, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và sống đời sám hối. Ngài nói:

“Việc chọn Mẹ Fatima làm bổn mạng không chỉ là một danh xưng, nhưng là một hướng sống. Ước mong rằng từ ngôi nhà thờ đơn sơ này, lời kinh Mân Côi vẫn tiếp tục vang lên, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục lan tỏa từ những tâm hồn đơn sơ, trung tín với ơn gọi Kitô hữu.”

Trong phần giảng lễ, Cha Giuse Cao Văn Hòa đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của sứ điệp Fatima – một lời mời gọi không bao giờ cũ. Ngài nhấn mạnh rằng giữa một thế giới nhiều bất an và xáo trộn, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi sống đời cầu nguyện và sám hối cách thiết thực:

  • Siêng năng lần chuỗi Mân Côi trong gia đình

  • Khiêm nhường và bác ái trong đời sống thường nhật

  • Cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho những người chưa nhận biết Chúa

“Ngay tại một vùng xa xôi như Chợ Đồn, nếu mỗi người biết sống theo lời Mẹ dạy, thì ánh sáng Tin Mừng vẫn có thể lan tỏa qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy yêu thương,” ngài chia sẻ.

Giáo họ Chợ Đồn được hình thành cách đây khoảng 20 năm, khởi đi từ những buổi lễ đơn sơ tại gia đình ông trùm Sơn – người giáo dân đã kiên trì gìn giữ lửa đức tin giữa núi rừng hoang sơ.

Với trái tim mục tử đầy thao thức, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh đã âm thầm đồng hành, quy tụ và nâng đỡ cộng đoàn trong những năm tháng khó khăn nhất. Nhờ sự kiên trì của ngài và sự cộng tác của bà con, một ngôi nhà thờ nhỏ đã được dựng nên – không lớn, không lộng lẫy, nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng to lớn: là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, là mái ấm đức tin và là dấu chỉ hy vọng giữa đại ngàn.

Từ nơi đây, các Thánh lễ được cử hành đều đặn mỗi Chúa nhật, trở thành điểm tựa thiêng liêng cho người tín hữu và là khởi điểm cho hành trình loan báo Tin Mừng đến với anh chị em dân tộc H’mông, Dao, Tày – những người chưa biết Chúa.

Giáo họ Chợ Đồn vẫn đang mang trong mình sứ mạng truyền giáo cấp bách. Bên cạnh cộng đoàn tín hữu hiện diện, còn biết bao tâm hồn đang khát khao chân lý. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và nữ tu Dòng Mân Côi Bùi Chu vẫn ngày ngày âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng qua việc dạy giáo lý, giúp đỡ người nghèo và nâng đỡ đời sống thiêng liêng.

Ý thức điều đó, bà con giáo họ đã cùng nhau khởi công xây dựng con đường dẫn vào nhà thờ – không chỉ là một công trình vật chất, mà là biểu tượng cụ thể của lòng yêu mến Mẹ Maria, lòng tri ân Thiên Chúa, và ước mong mọi người – không phân biệt sắc tộc hay hoàn cảnh – đều có thể dễ dàng đến với Chúa.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và hiệp nhất. Đại diện giáo họ, ông trùm Sơn đã dâng lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Ông bày tỏ niềm hy vọng rằng từ mảnh đất giữa rừng núi Bắc Kạn, giáo họ Chợ Đồn sẽ tiếp tục lớn lên trong đức tin, trong tình bác ái và trong sứ vụ loan báo Tin Mừng – góp phần làm sáng danh Chúa giữa lòng Giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Bắc Kạn