Giáo Xứ Bảo Sơn: Kỷ Niệm 12 Năm Thành Lập Đoàn TNTT Gioan Baotixita

Vào lúc 8g30 sáng ngày 23/6/2025, tại thánh đường giáo xứ Bảo Sơn đã cử hành rước kiệu Thánh Gioan Tẩy Giả và hiệp dâng thánh lễ trọng thể mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – bổn mạng Giáo lý viên và Huynh dự trưởng.
Thánh lễ cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm 12 năm thành lập Đoàn TNTT Gioan Baotixita Bảo Sơn. Chủ tế thánh lễ là cha quản hạt Phêrô Verona Chu Quang Hòa. Đồng tế với ngài có cha Tuyên úy Liên đoàn Giuse Đinh Đồng Ngôn, cha xứ Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn cùng quý cha khách mời.
Hiệp dâng trong thánh lễ có quý GLV-Huynh trưởng trong Liên đoàn và Hiệp đoàn, toàn thể các em thiếu nhi giáo xứ Bảo Sơn, quý khách xa gần và cộng đoàn giáo xứ.
Trước thánh lễ, xứ đoàn đã cử hành nghi thức nâng khăn, trao bằng giáo lý sống đạo và tuyên dương các em thiếu nhi tiêu biểu trong năm học vừa qua.
.
Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Đồng Ngôn chia sẻ ba chữ “H” nói lên tâm tình Đoàn Gioan Baotixita trong ngày lễ bổn mạng: “Hướng lòng lên Chúa – Hạ mình như Thánh Gioan Tẩy Giả – Hân hoan mừng lễ bổn mạng”.
Ngài cũng mời gọi xứ đoàn sống tinh thần của chủ đề chiến dịch hè năm nay: “Bước đi, sợ chi – Vì ta có Chúa”, noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả luôn “bước đi không sợ chi”, can đảm sống cho chân lý, để trở nên những người dọn đường cho Thiên Chúa lớn lên trong cuộc đời của mỗi người HDT và thiếu nhi Thánh Thể.
Sau bài giảng, cha Tuyên úy Giuse đã cử hành nghi thức tuyên hứa và trao Bổ Nhiệm Thư cho Tân Ban Điều Hành xứ đoàn nhiệm kỳ 2025–2028. Trước khi kết thúc thánh lễ, Trưởng xứ đoàn đã đại diện xứ đoàn dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, quý cha, quý trưởng và cộng đoàn – những người luôn âm thầm nâng đỡ, đồng hành trong suốt hành trình 12 năm hình thành và phát triển.
Đáp lại, cha quản hạt Phêrô Verona đã thay mặt quý cha hiện diện gửi lời chúc mừng, động viên và nhắn nhủ đầy yêu thương tới cha xứ và toàn thể đoàn thiếu nhi. 12 năm – một chặng đường không dài nhưng đủ để ghi dấu bao nỗ lực, hy sinh và ơn lành của Thiên Chúa. Chính nhờ tình yêu ấy, đoàn đã và đang từng ngày trưởng thành, vững bước và tiếp tục sứ mạng “gieo Tin Mừng” giữa lòng Giáo Hội.
.
Nguyện xin Thiên Chúa – qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Gioan Baotixita – tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý vị ân nhân, quý phụ huynh, các Huynh trưởng – Giáo lý viên và toàn thể các em thiếu nhi, để mọi người luôn can đảm “bước đi không sợ chi”, dấn thân chuẩn bị cho một dân mới – dân mong đợi Chúa đến trong vinh quang.
Gx Bảo Sơn