Giáo xứ Kẻ Mốt: Cung Hiến Nhà Thờ

Nghe Bản Tin

Hân hoan chào đón quý cha

Cùng toàn quý khách gần xa đã về

Tuy rằng công việc bộn bề

Nhưng đành gác lại để về chung vui.

Qua bao năm tháng ngọt bùi

Hôm nay Kẻ Mốt mừng vui dâng Ngài

Tâm tình cảm tạ không phai

Xin Cha đón nhận, ngày ngày ban ơn.

Hôm nay (09.10.2018), cộng đoàn giáo xứ Kẻ Mốt hân hoan mừng lễ Cung Hiến Nhà Thờ.

Tham dự thánh lễ này, có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện giáo phận Bắc Ninh, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý khách gần xa và đặc biệt là sự hiện diện của bà con giáo dân Kẻ Mốt xa quê và bà con đến từ quê hương của các thánh tử đạo Kẻ Mốt.

Nói về lịch sử giáo xứ, một giáo dân Kẻ Mốt kể lại rằng:

Xứ con xứ cổ nhất vùng

Cổ về lịch sử và cùng đức tin.

Giáo dân có khoảng một nghìn

Nhiều người ngoại giáo cũng xin theo vào.

Thành tòa Giám Mục đàng ngoài

Có cả Chủng viện và vài dòng tu.

Khi vua coi đạo là thù

Minh Mạng, Tự Đức bắt tù người dân.

Đánh đập, hành hạ, nhục thân

Bước qua Thập Giá bắt dân phải làm.

Nhưng người Kẻ Mốt vững vàng

Tin vào nơi Chúa sẵn sàng hy sinh

Vì tình yêu Chúa quên mình

Trở thành Thánh Tử hiển vinh muôn đời.

Làm danh Kẻ Mốt rạng ngời

Anh hùng tử đạo đời đời không quên.

Để đời sống được tốt lên

Người dân Kẻ Mốt về trên Cẩm Giàng

Dựng xây nhà xứ đoàng hoàng

Để cho dân Chúa vững vàng đức tin.

Xưa dân số khoảng một nghìn

Ngày nay dân chỉ một nghìn chia tư.

Tuy rằng dân số không dư

Nhưng tình yêu Chúa thì như anh hùng (tử đạo).

Được biết: Ngôi thánh đường hiện tại được khởi công xây dựng từ năm 1998. Khi ấy, Cha Giuse Trần Đăng Can đang coi sóc các giáo xứ trong hạt Gia Lương, trong đó có giáo xứ Kẻ Mốt. Sau 20 năm sử dụng và qua những lần trùng tu, ngôi thánh đường này được cung hiến với tước hiệu: Phêrô Nguyễn Văn Tự 

Từ nay, ngôi thánh đường này “trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và ân sủng, hầu dân Ki tô giáo khi họp nhau tại đây, biết tôn thờ Chúa trong Thần Khí và Sự Thật và biết xây dựng chính mình trong Đức Ái.”[2]

Xin hiệp với thi sĩ xóm đạo kính dâng lên Chúa ước nguyện của cộng đoàn giáo xứ Kẻ Mốt hôm nay:

Kính dâng Kẻ Mốt lên Ngài

Nguyện Cha dẫn bước đường dài tương lai

Giúp cho Kẻ Mốt ngày mai

Mọi người nên một không ai xa trời.

Thơ: Mr. Quyên Vũ

Ảnh: Thanh Bình

 

[2] Lời nguyện cung hiến thánh đường

Tin liên quan