Gx Thái Nguyên: Thi dâng hoa tổng kết tháng kính Thánh Tâm

Giáo họ Oánh: Tối ngày 29.06.2015, tại ngôi Thánh đường giáo họ Oánh- Gx Thái Nguyên đã diễn ra cuộc thi dâng hoa và tổng kết tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su. Thánh lễ đồng tế diễn ra long trọng lúc 21h15 và sau đó là phần công bố, trao giải cho các đội thi.

Mẹ hiền giáo phận Bắc Ninh từ lâu đã có truyền thống tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, cứ mỗi độ tháng 6 về, khắp các nhà thờ trong toàn Giáo phận đều tỏ lòng yêu mến, tạ ơn và tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su qua những điệu vũ, lời ca tiếng hát thiết tha và những bài dâng hoa thật đẹp, thật tâm tình.

Tại Gx Thái Nguyên, Cha xứ Đaminh cũng cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm, đặc biệt nơi các em thiếu nhi qua việc tổ chức thi dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa Giê-su. Hằng ngày trong suốt tháng 6, các em chăm chỉ tập luyện và dâng hoa rất sốt sắng, đông đủ. Qua đó, thể hiện một lòng yêu mến đơn sơ nơi những thiếu nhi Thánh Thể.

19h ngày 29/6, gần 200 em thiếu nhi đến từ 7 giáo họ trong toàn xứ Thái Nguyên đã hiện diện đông đủ và diện những bộ trang phục thật đẹp, hoa nến lung linh như những thiên thần sẵn sàng cho chương trình thi dâng hoa. Những động tác uyển chuyển nhịp nhàng, kết hợp với lời ca tiếng hát của những “ thiên thần nhí” khiến cộng đoàn cảm nhận được một sự đơn sơ, một tình yêu mến, cậy trông và đền tạ Thánh Tâm rất nhân lành Chúa Giê-su.

Trong bài giảng, Cha Giuse Maria đã chia sẻ và giúp cộng đoàn ôn lại để thấy rằng trải qua dòng lịch sử, trái tim nhân lành Chúa vẫn hằng nâng đỡ, gìn giữ, chở che giáo phận, giáo xứ, giáo họ và từng người chúng ta. Nhìn về quá khứ để cùng hướng về tương lai, với niềm tin tưởng rằng những em thiếu nhi này sẽ luôn giữ trong mình một tình yêu đối với Thánh Tâm Chúa.

Sau Thánh lễ, là phần công bố giải và trao phần thưởng cho các đội thi. Dù là đội được giải nhất, giải nhì hay giải ba thì điều quan trọng hơn cả là những sự nỗ lực, hy sinh cố gắng của các em để dâng lên Thánh Tâm Chúa. Nguyện xin muôn ơn lành sẽ tuôn đổ xuống mỗi khi chúng ta thưa lên rằng: “Lạy Trái tim nhân lành Giê-su, xin thương xót và che chở chúng con”.

C360_2015-06-30-07-11-19-003 20150628_221903 20150628_210606 20150628_204616 20150628_201158 20150628_200804 20150628_200558 20150628_194308 20150628_194254 20150628_193959 20150628_193100 20150628_192859 20150628_192611

                                                                                          Phạm Thái Ninh

Tin liên quan