Hành trình ơn gọi dâng hiến

Hội dòng nữ Đaminh Bắc Ninh bước vào tháng hồng ân với những chương trình liên tiếp trong suốt tháng 07/2016. Từ ngày 01 – 04/07/2016, khối thỉnh sinh đã được cha giáo Micae Trương Thanh Tùng SJ, đưa vào sa mạc để huấn luyện về đời sống thiêng liêng. Tiếp theo từ ngày 05 – 12/07/2016, cha lại dẫn đưa 11 môn sinh lên núi Đức Mẹ Từ Phong để đi vào thao luyện. Và chiều ngày 09/07/2016, trước khi bước vào tuần tĩnh tâm dành cho các nữ tu khấn trọn và khấn tạm tại Tu viện Trung ương dòng, thì Hội dòng hân hoan cử hành nghi thức gia nhập Tiền tập viện cho bốn ứng sinh thỉnh viện trong Dòng.

Hồi tưởng lại năm xưa khi các em mới bước vào nhà dòng theo tiếng gọi dâng hiến, Chúa không hỏi “các con tìm ai hay các con theo ai?”, nhưng Chúa lại hỏi “các anh tìm gì thế?”(Ga 1,38).Phải chăng, lý tưởng tu trì không chấp nhận lối sống hưởng thụ, tìm một chốn an nhàn, tìm một địa vị nào đó, nhưng là lời mời gọi hướng đến sứ vụ biết “xót thương – chạnh lòng  và ra tay”.

Mỗi giai đoạn là một lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa dành cho những ai mà Ngài đã chọn. Quả thực, các em đã can đảm nói lên lời thỉnh nguyện với Bề trên Tổng quyền “chúng con xin Bề trên cho chúng con được nhận vào Tiền tập viện, để hiến mình cho Thiên Chúa, theo tinh thần Cha Thánh Đaminh”.

Thay mặt cho Hội dòng, Bề trên Tổng quyền đã tin tưởng trao phó các Tân tiền tập sinh cho chị giáo Maria Nguyễn Thị Hưng, để chị hướng dẫn và huấn luyện các em theo đúng tinh thần Hiến Pháp và Nội quy của Hội dòng.

Xin cho mỗi người chúng con không giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi của Chúa, nhưng mau mắn thi hành thánh ý của Người,luôn ý thức và xác tín hơn về hành trình ơn gọi dâng hiến là một hồng ân cao quý và luôn bao hàm một sứ mệnh Chúa trao.

IMG_7852 IMG_7855 IMG_7913 P1060404 P1060426 P1060439 P1060450 P1060467

Nt. Emmanuel Vũ Hiên

Tin liên quan