Lược sử Giáo họ Đề Trụ

  1. Thông tin cơ bản

Tên gọi: Giáo họ Đề Trụ.

Địa chỉ: Đề Trụ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội.

Bổn mạng: Thánh Giuse thợ (01/5).

Giáo dân: Giáo họ có 38 nhân danh sống tập trung trong thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Giáo dân trong giáo họ chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống kinh tế tương đối ổn định.

Nhà thờ: Nhà thờ Đề Trụ được xây dựng năm 2004 và được Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến làm phép năm 2006. Diên tích nhà thờ khoảng 70m2.

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Giáo họ Đề Trụ là giáo họ nhỏ nhất của giáo xứ Tử Đình, cách Tòa Giám mục Bắc Ninh 30km về hướng Tây Nam. Giáo họ thuộc địa bàn hành chính thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Hạt giống Tin Mừng đã được âm thầm gieo xuống vùng đất Đề Trụ. Theo lời các cụ kể lại, đức tin nơi đây được bắt nguồn từ giáo xứ Đình Tổ. Do bối cảnh xã hội loạn lạc, nhiều người ở Đề Trụ đến vùng Đình Tổ sinh sống. Đình Tổ là một xứ đạo đông giáo dân và có truyền thống đức tin. Nhờ được tiếp xúc và sống với người Công Giáo, những người từ Đề Trụ đến Đình Tổ đã xin theo Đạo Chúa. Sau đó, những người này trở về quê hương sinh sống. Họ chính là những hạt giống Tin Mừng đầu tiên của giáo họ Đề Trụ.

Trước năm 1950, Đề Trụ là một họ đạo nhỏ có nhiều sinh hoạt đức tin nhộn nhịp. Khi đó, giáo họ có khoảng 45 nhân danh. Một gia đình đã dâng hiến cho giáo họ một ngôi nhà để làm nhà nguyện. Nhờ đó, giáo họ thường xuyên có thánh lễ. Hàng ngày, bà con giáo dân đến nhà nguyện đọc kinh sớm tối. Đến năm 1950, giáo họ phải trả lại ngôi nhà nguyện. Sau đó, gia đình ông Giuse Nguyễn Văn Sách đã dâng hiến cho giáo họ một phần đất. Giáo họ đã xây dựng nhà thờ mới trên mảnh đất đó (vị trí nhà thờ hiện nay). Đời sống đức tin của bà con giáo dân Đề Trụ dần ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, biến cố 1954 đã làm thay đổi đời sống đức tin của giáo họ Đề Trụ. Cộng đoàn đức tin nơi đây dường như không còn tồn tại. Mặc dù giáo họ không có giáo dân di cư vào miền Nam nhưng những biến động của xã hội, những cấm cách của chính quyền đã làm tê liệt đời sống đức tin của bà con giáo dân nơi đây. Giáo dân sợ hãi nên không dám đến nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện. Chỉ có một số cụ già đến nhà thờ. Theo thời gian, đời sống đức tin của thế hệ con cháu các cụ ngày càng khô khan và phai nhạt. Nhiều giáo dân thờ ơ hoặc không còn giữ đạo. Một thời gian dài (khoảng nửa thế kỷ), giáo họ Đề Trụ hầu như không có mục tử đến coi sóc. Vì vậy, giáo họ không có Thánh lễ, việc lãnh nhận các Bí tích. Ngôi nhà thờ nhỏ bé xuống cấp và dần mục nát theo thời gian. Đức tin nơi đây dường như đã chết.

Khi giáo họ Đề Trụ tưởng như sắp biến mất, Chúa đã sai những mục tử của Ngài đến nơi đây. Năm 2003, cha Đaminh Bùi Văn Sáu được bổ nhiệm làm chính xứ Tử Đình. Lúc đó, dù phải quản nhiệm cả ba huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Gia Lâm với nhiều công việc, nhưng cha vẫn quan tâm đặc biệt đến giáo họ Đề Trụ. Năm 2004, cha cùng dân họ đã xây dựng ngôi nhà thờ mới. Kinh phí xây dựng hoàn toàn do Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến lo liệu. Năm 2006, giáo họ hân hoan đón Đức cha Giuse Maria đến làm phép ngôi nhà thờ nhỏ bé này. Từ khi có cha xứ về coi sóc xứ Tử Đình, giáo họ Đề Trụ thường xuyên có Thánh lễ. Giáo dân dần trở lại Đạo Chúa và sinh hoạt đức tin. Từ đó, đời sống đức tin giáo họ Đề Trụ bắt đầu hồi sinh và bước sang giai đoạn mới.

Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển, giáo họ Đề Trụ đã trải qua nhiều thử thách trong việc gìn giữ và bảo vệ đức tin. Nhờ ơn Chúa và sự coi sóc của các cha xứ, giáo họ Đề Trụ đang phát triển về cơ sở vật chất cũng như đời sống đức tin.

  1. Đời sống đức tin

Hiện nay, giáo họ có thêm nhiều gia đình di dân từ nơi khác đến làm ăn và sinh hoạt đức tin. Đề Trụ trở thành điểm đến của những người Công Giáo xa quê. Đó như là nguồn trợ lực và sự nâng đỡ để cộng đoàn ngày một phát triển hơn. Hằng tuần, cha xứ đến giáo họ dâng Thánh lễ. Bà con giáo dân vẫn duy trì đến nhà thờ đọc kinh sớm tối. Hy vọng giáo họ Đề Trụ sẽ ngày càng lớn mạnh về đời sống đức tin, để hạt giống Tin Mừng nơi mảnh đất Đề Trụ tiếp tục vươn lên qua những khó khăn và thử thách và không ngừng trổ sinh hoa trái.

BTT Giáo Phận