Lược sử Giáo họ nhà xứ Thái Nguyên
- Thông tin cơ bản
Tên gọi: Họ nhà xứ Thái Nguyên (tên gọi khác họ nhà xứ Thái Ninh).
Địa chỉ: Tổ 2, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Năm thành lập: 1903.
Bổn mạng: Đức Maria – Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12).
Dòng tu, tu hội, hội đoàn đang hiện diện và hoạt động: Dòng Phaolô, Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, hội Trưởng gia đình, hội Mân Côi, hội Lòng Chúa thương xót, ca đoàn, phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, phong trào Cursillô, huynh đoàn giáo dân Đaminh, đoàn kim nhạc, ban trật tự, hội sinh viên công giáo, nhóm bảo vệ sự sống.
Giáo dân: Hiện nay, giáo họ có 1201 nhân danh (2021). Giáo dân Thái Nguyên chủ yếu làm buôn bán nhỏ và làm công nhân viên chức. Điều kiện kinh tế của giáo dân tương đối ổn định.
Nhà thờ: Trải qua hơn 5 năm xây dựng, ngày 18/12/2020, nhà thờ họ nhà xứ Thái Nguyên chính thức được làm phép bởi Đức cha Gp. Cosma Hoàng Văn Đạt. Nhà thờ Thái Nguyên có chiều dài 67m, rộng 24m, cao 25m và tháp chuông cao 57m. Nhà thờ có hai tháp chuông cao 47m và hai quả chuông (1 quả nặng 4.5 tấn, 1 quả nặng 5.5 tấn). Khuôn viên họ nhà xứ Thái Nguyên khoảng 17000m2.
Các giáo họ trực thuộc: Oánh, Tam Giang, Lưu Xá, Tân Thành, Đồng Quang, Lương Sơn, Quán Triều, Sông Công
- Lịch sử hình thành và phát triển
Thái Nguyên là giáo xứ được thiết lập đầu tiên trong giáo hạt Thái Nguyên. Giáo xứ được đón nhận Tin Mừng vào khoảng thập niên 80 của thế kỷ 17. Từ đây, công đoàn giáo dân ngày càng phát triển. Năm 1883, cha Foronda Băng được nhà nước cho một vùng đất ở Thái Nguyên để xây dựng ngôi Thánh Đường.
Giáo xứ được thành lập năm 1903 và nhận Đức Maria – Vô Nhiễm Nguyên Tội làm quan thầy bảo trợ. Sau khi giáo xứ được thành lập, cha xứ Giraldos Thịnh khởi công xây dựng nhà thờ Thái Nguyên.
Năm 1929, cha Marciano Trọng được bổ nhiệm làm cha xứ Thái Nguyên. Đến năm 1942, ngay khi đến Việt Nam được ít ngày, cha Isaac Liquete được bổ nhiệm làm cha xứ Thái Nguyên.
Năm 1948, cha phó Đaminh Đinh Huy Quảng bị nhà nước triệu tập vô thời hạn. Ít lâu sau, cha Isaac Liquete Nghĩa bị nhà nước trục xuất phải hồi hương. Từ đây, giáo họ không có các cha ở trưc tiếp coi sóc.
Năm 1954, đất Thái trở thành trung tâm của chiến khu Việt Bắc. Vì những lý do của thời cuộc, các cha phải trở về Tòa Giám mục, giáo dân không dám sống đạo, các sinh hoạt tôn giáo bị cấm cách. Trong hoàn cảnh này, các tín hữu vẫn âm thầm kiên trì đọc kinh cầu nguyện tại tư gia.
Khoảng năm 1985, nhà xứ Thái Nguyên có cha Đaminh Nguyễn Duy Lộc từ Lạng Sơn về phục vụ kháng chiến. Đến tháng 6/1990, cha xin Đức cha Phaolô Phạm Đình Tụng cho nghỉ hưu ở tuổi 85.
Năm 1994, Đức cha Phaolô Phạm Đình Tụng cử cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh làm cha xứ nhà thờ Chính Tòa, kiêm quản hạt Thái Nguyên. Tuy không thể ở tại giáo xứ, Nhưng cha luôn quan tâm chăm sóc đời sống đức tin cho các tín hữu. Cách riêng, cha thành lập các hội đoàn, sửa chữa nhà thờ, xây dựng tháp chuông năm 1995.
Năm 1998, cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm được Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến bổ nhiệm coi sóc giáo xứ. Từ đây, giáo xứ có các cha ở trực tiếp. Đoàn chiên và cha xứ yêu thương hiệp nhất xây dựng giáo xứ lớn mạnh mỗi ngày.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của thành phố Thái Nguyên, giáo họ cũng đang ngày càng được cải thiện, nâng cao từ đời sống thiêng liêng đến cơ sở vật chất. Giáo dân quay lại sống đạo nhiều hơn. Giới trẻ được quan tâm học hỏi giáo lý. Có thể nói, đức tin đã bén rễ và ăn sâu vào tâm hồn các tín hữu nơi đây.
- Đời sống đức tin
Hiện nay, họ nhà xứ Thái Nguyên có Thánh lễ vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu trong tuần và 2 lễ sáng Chúa Nhật (1 lễ cho giáo dân, 1 lễ cho các em thiếu nhi trong toàn giáo xứ). Đời sống đức tin của giáo họ ngày càng được thăng tiến. Giáo họ đã thành lập được các hội đoàn: Hội Trưởng gia đình, hội Mân Côi, hội Lòng Chúa thương xót, ca đoàn, phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, phong trào Cursillô, huynh đoàn giáo dân Đaminh, đoàn kim nhạc, ban trật tự, hội sinh viên Công giáo, nhóm bảo vệ sự sống. Các hội đoàn hoạt động rất tích cực và sống động.
Khi hạt lúa mì rơi xuống và tưởng chừng đã mục nát, thì sự thăng tiến nơi xứ đạo Thái Nguyên hôm nay đang minh chứng rằng: hạt giống đức tin ấy đã nảy mầm, vươn lên mạnh mẽ và cho hoa thơm quả ngọt dồi dào.
BTT Giáo Phận