Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật: Vâng lời Chúa chan chứa tình thân

VÂNG LỜI CHÚA CHAN CHỨA TÌNH THÂN

Lời Chúa tuần này cho thấy Chúa Giêsu đến để tiêu diệt tội lỗi, còn ma quỷ lại luôn cám dỗ con người phạm tội. Bản chất của tội là không vâng lời Chúa và hậu quả của tội là cắt đứt tình thân.

  1. Tội không vâng lời Chúa.Bài đọc 1 kể chuyện ông bà nguyên tổ loài người Ađam-Evà đã sa ngã vì không vâng lời Chúa mà lại đi nghe lời cám dỗ của con rắn Satan ăn trái cấm. May thay, trong khi Evà không vâng lời Chúa, thì Mẹ Maria như Evà mới lại thưa lời “xin vâng” với Chúa. Khi người ta cứng lòng ngoan cố chối từ tình yêu Chúa và khăng khăng cho rằng mình không có tội nên không sám hối, thì không thể nào được tha thứ. Còn khi người ta thi hành ý Chúa thì được hưởng tình thân gia đình Chúa đến độ như thể là là mẹ, là anh em của Chúa.
  2. Tội cắt đứt tình thân.Ađam-Evà phạm tội đã khiến tình thân bị cắt đứt. Trước là cắt đứt tình nghĩa với Chúa: Trước đây Ađam-Evà đi dạo cùng Chúa, nay thì chạy trốn Chúa. Chúa hỏi Ađam “Ngươi ở đâu?” không có ý hỏi về nơi chốn ông đang ở chỗ nào, nhưng là hỏi về liên hệ tình nghĩa của ông đâu rồi? Sau là cắt đứt tình thân con người với nhau. Trước đây Ađam-Evà thân thiết 1 xương 1 thịt, nay thì chia cắt đổ tội cho nhau: con ăn trái cấm là vì mụ đàn bà nó mời mọc con! Tội đã cắt đứt tình thân con người với Chúa và với nhau. Trái lại, khi chúng ta thi hành ý Chúa thì tình thân được nối lại, con người và Thiên Chúa trở thành người trong một nhà.

Từ khởi đầu nhân loại cho tới ngày nay, khi con người không vâng lời Thiên Chúa thì nhân loại chịu khổ đau chết chóc vì tình thân bị cắt đứt chia lìa. Còn khi con người vâng lời thi hành ý Chúa thì nhân loại sẽ dạt dào hạnh phúc trong tình thân gia đình có Chúa là Cha và mọi người là con Chúa và là anh chị em với nhau. Xin cho chúng ta trở nên những người con hiếu thảo vâng lời cha mẹ, vâng ý Cha trên trời, để đời bình an hạnh phúc. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường