Giáo xứ Phượng Mao: Niềm Vui “Ba Trong Một”

Trong bầu khí vui mừng của Đại lễ Giáng Sinh vẫn còn tràn ngập, ngày Chúa Nhật 28.12.2025, cộng đoàn giáo xứ Phượng Mao lại đón nhận thêm niềm vui “ba trong một”: mừng lễ Thánh Gia Thất – Kỷ niệm ngày Cung hiến Thánh Đường – mừng lễ Các Thánh Anh Hài, bổn mạng giáo xứ. Đây là dịp để cộng đoàn dân Chúa cùng nhau quy tụ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban cho giáo xứ trong suốt hành trình hình thành và phát triển.

Thánh lễ tạ ơn do cha chính xứ Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thảnh, O.P., chủ tế; cùng đồng tế có quý cha trong tu xá Đa Minh. Hiện diện và hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước thánh lễ, cha xứ đã long trọng cử hành nghi thức làm phép ảnh Các Thánh Anh Hài và cung nghinh ảnh các ngài vào trong thánh đường. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn hướng lòng về mầu nhiệm thánh thiêng của ngày kỷ niệm Cung hiến Thánh đường, như lời nhắc nhở mỗi người tín hữu về ý nghĩa sâu xa của ngôi thánh đường giáo xứ – không chỉ là một công trình kiến trúc, nhưng còn là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài và là trung tâm đời sống phụng vụ của cộng đoàn.

Chia sẻ trong bài giảng, cha chủ tế đã nhắn nhủ với cộng đoàn: Mừng lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường trong bối cảnh Đức Cha giáo phận Bắc Ninh đang mời gọi toàn thể dân Chúa sống Năm Thánh Thể và truyền giáo, ngày lễ hôm nay giúp chúng ta hướng nhìn về trung tâm của thánh đường: bàn thờ và nhà tạm, nơi Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện sống động giữa chúng ta. Sống Năm Thánh Thể thật ý nghĩa khi chúng ta: siêng năng tham dự Thánh lễ, dành thời gian chầu Thánh Thể.

Nếu chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể, thì đời sống chúng ta không thể không đổi thay: từ khô khan sang sốt sắng, từ ích kỷ sang quảng đại, từ chia rẽ sang hiệp nhất, từ thờ ơ sang quan tâm phục vụ. Ước gì mỗi gia đình trong giáo xứ Phượng Mao biết lấy Thánh Thể làm trung tâm, để từ nhà thờ, tình yêu của Chúa lan tỏa đến từng người, từng môi trường chúng ta sống.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tri ân, đồng thời khẩn xin Các Thánh Anh Hài – bổn mạng giáo xứ – luôn chuyển cầu trước tòa Chúa, để giáo xứ Phượng Mao được bình an, hiệp nhất và không ngừng thăng tiến trong đời sống đức tin.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí hân hoan và tâm tình cảm tạ. Niềm vui ngày lễ “ba trong một” không chỉ là dịp nhìn lại hồng ân đã lãnh nhận, mà còn là lời mời gọi mỗi người tín hữu ý thức trách nhiệm trở nên những viên đá sống động, góp phần xây dựng giáo xứ Phượng Mao ngày càng vững mạnh, xứng đáng là ngôi đền thờ thiêng liêng để Thiên Chúa ngự giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền Thông Gx. Phượng Mao