Ca đoàn xứ Mỹ Lộc & họ Yên Thuận – xứ Đại Từ: Mừng lễ bổn mạng

Trong niềm hân hoan của ngày đầu năm mới, ca đoàn giáo xứ Mỹ Lộc và giáo họ Yên Thuận – xứ Đại Từ đã sốt sắng mừng kính Lễ Mẹ Thiên Chúa – quan thầy ca đoàn.

Tại xứ Mỹ Lộc, cùng với lễ bổn mạng ca đoàn Nữ Vương Hoà Bình, Thánh lễ tạ ơn cũng là dịp mừng kỷ niệm 18 năm hồng ân linh mục của Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Như Định.

Thánh lễ do Cha xứ Gioan Baotixita chủ tế, với sự hiện diện hiệp thông của Cha Giám đốc Nhà Thánh Tự Đaminh Nguyễn Văn Khang, Cha quê hương, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ca đoàn bạn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mỹ Lộc.

Trước Thánh lễ, các thành viên ca đoàn đã có giờ tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải, ngõ hầu chuẩn bị tâm hồn cách thánh thiện, giúp mỗi người trở về với Chúa và với chính sứ mạng phục vụ của mình.

Từ tâm tình chuẩn bị ấy, bước vào Thánh lễ, những lời ca tiếng hát của Ca đoàn Nữ Vương Hoà Bình đã vang lên không chỉ như phần phụ trách phụng vụ, mà còn là lời cầu nguyện, lời tạ ơn được dâng lên Thiên Chúa. Trong dòng chảy ân sủng của Thánh lễ, lời ca tạ ơn cũng quyện với cộng đoàn và cha xứ trong hành trình 18 năm hồng ân – hành trình của sự dấn thân, hy sinh và trung tín, được thể hiện qua đời sống mục tử gần gũi và tận tụy giữa cộng đoàn giáo xứ Mỹ Lộc.

Với giáo họ Yên Thuận – xứ Đại Từ, Thánh lễ được cử hành lúc 17 giờ 00 tại Nhà thờ giáo họ do cha phụ tá Gioan Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, CRM chủ tế.

Noi gương Mẹ Maria với lời “Xin vâng”, Ca Đoàn ước mong luôn trung thành trong sứ vụ phục vụ phụng vụ, dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát xuất phát từ đức tin, sự hiệp nhất và lòng yêu mến.

Ước mong mỗi thành viên trong ca đoàn và mọi thành phần dân Chúa biết noi gương Đức Maria để trong từng ngày sống và phục vụ, mỗi người luôn biết cất lên “bài ca mới” bằng chính đời sống đức tin, hiệp nhất và yêu thương.

BTT Mỹ Lộc & Yên Thuận