Giáo xứ Dâu: Chầu Lượt Thay Giáo Phận

Trong tâm tình tạ ơn của những ngày cuối năm, vào Chúa Nhật, ngày 08.02.2026, Giáo xứ Dâu – Giáo hạt Bắc Ninh đã long trọng cử hành Ngày Chầu Thánh Thể, thay mặt toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận Bắc Ninh.

Ngày Chầu được khởi đầu với Thánh lễ khai mạc vào lúc 9g30. Sau Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Đức Trưởng đặt Mình Thánh Chúa, và các Giáo họ cùng các Hội đoàn trong giáo xứ lần lượt thay phiên nhau suy tôn, chầu kính Thánh Thể Chúa trong bầu khí sốt sắng và thánh thiêng.

Đến 19g00, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ quy tụ bước vào giờ chầu tạ ơn chung, tiếp đó là cuộc rước trọng thể Thánh Thể Chúa, diễn tả niềm tin yêu, tôn kính và hiệp thông của cộng đoàn đối với Bí tích Tình Yêu.

Đỉnh cao của Ngày Chầu lượt, đại diện cho Giáo phận, là Thánh lễ tạ ơn bế mạc. Trong Thánh lễ, cha xứ Giuse đã quảng diễn Lời Chúa của Chúa Nhật V Thường Niên năm A cách ngắn gọn nhưng sâu sắc, như một lời khẳng định về căn tính của người Ki-tô hữu:
“Chính anh em là muối cho đời – Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”

Tuy nhiên, cùng với lời khẳng định ấy, Chúa Giêsu cũng âm thầm nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi người: đừng để mình trở nên thứ muối đã nhạt, hay ngọn đèn không còn chiếu sáng, khi đời sống đức tin chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, hoặc khi cái tôi ích kỷ lấn át đời sống Tin Mừng.

Ước mong cho mỗi người chúng ta, cách riêng là cộng đoàn Giáo xứ Dâu, luôn có một đức tin sống động và chân thành, không chỉ được giữ gìn bằng nghi thức, nhưng được thể hiện bằng tình yêu cụ thể và đời sống chứng tá. Xin cho mỗi người biết tập sống khiêm nhường, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trở nên ánh sáng Tin Mừng, giúp người khác nhận ra Thiên Chúa và tôn vinh Danh Người.

BTT Gx Dâu