Giáo xứ Bảo Sơn: Tĩnh tâm mùa chay

Trước giờ Thánh lễ tối thứ 3 ngày 31/03/2026, cộng đoàn giáo dân giáo xứ Bảo Sơn đã cùng nhau bước vào giờ tĩnh tâm trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng. Qua bài chia sẻ, cha phụ tá mời gọi mọi người suy niệm về dụ ngôn Người Con Hoang Đàng – một câu chuyện quen thuộc nhưng luôn gợi lên nhiều suy tư trong hành trình đức tin của mỗi người.

Dụ ngôn không chỉ nói về hai người con, mà còn phản chiếu chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Người con thứ là hình ảnh của sự lạc lối, muốn sống theo ý riêng và rời xa tình yêu của người cha. Thế nhưng điều đáng quý là anh đã biết ăn năn và can đảm trở về, để rồi được đón nhận trong vòng tay đầy yêu thương và tha thứ.

Người con cả lại là hình ảnh của sự khô khan trong tình yêu. Dù luôn ở lại bên cha, chăm chỉ và có vẻ đạo đức, nhưng khi thấy cha đón nhận em mình, anh lại giận dữ và ghen tị. Người con cả không ra đi, nhưng trong tâm hồn lại trở nên xa cách, chưa hiểu được trái tim đầy yêu thương và lòng thương xót của người cha.

Thực ra, trong mỗi chúng ta đều có hình ảnh của cả hai người con. Có lúc ta như người con thứ: chạy theo những đam mê, xa rời Chúa và quên mất giá trị thật của cuộc sống. Nhưng cũng có lúc ta giống người con cả: sống đạo theo hình thức, dễ xét đoán người khác, thiếu bao dung và tình thương. Giờ tĩnh tâm hôm nay là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình và dâng lên Chúa lời cầu nguyện:

“Xin cho chúng con biết can đảm trở về như người con thứ, và biết mở lòng bao dung như người cha nhân hậu. Xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra những lúc mình lạc xa Ngài, những khi trái tim trở nên khô cứng và thiếu tình yêu thương”.

Ước mong từ những giây phút lắng đọng này, mỗi người trong cộng đoàn sẽ biết sống yêu thương hơn, biết trở về với Chúa mỗi ngày và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong tình thương của Ngài.

BTT Gx Bảo Sơn