Lời nguyện tín hữu tháng 5.2026

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG – THÁNG 5 NĂM 2026

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
(03.05.2026)

Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Khi bước vào Mầu Nhiệm Vượt Qua, Đức Giêsu đã khích lệ các môn đệ: “Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Hôm nay, Lời Đấng Phục Sinh vẫn củng cố, và chúng ta cùng tin tưởng dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện chân thành:

  1. “Chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, được đầy ơn Thánh Thần và khôn ngoan, noi gương các tông đồ chuyên tâm cầu nguyện, và quảng đại phục vụ Tin Mừng, hầu cho nhiều tâm hồn tìm và gặp được Chúa trong đời sống.
  2. “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi dẫn cho các nhà lãnh đạo và mọi dân nước, biết tìm kiếm chân lý và tôn trọng công ích, nhất là có những chính sách đảm bảo cho người dân tiếp cận lương thực, tránh lãng phí thực phẩm, và bảo vệ phẩm giá con người.
  3. “Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa củng cố đức tin, và ban ơn an ủi cho những gia đình đang thử thách vì đói nghèo hay khủng hoảng đức tin, để họ nhận ra Chúa luôn đồng hành và chữa lành, cùng giúp họ sống hoà thuận, yêu thương.
  4. “Anh em là giống nòi được tuyển chọn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết dành mùa hoa Tháng Năm này để sùng kính Đức Mẹ, siêng năng lần hạt Mân Côi và luôn dõi bước theo Mẹ Maria, sống mầu nhiệm Thánh Thể, và hăng say loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa luôn yêu thương và khích lệ đoàn con cái; nhờ tín thác vào mầu nhiệm Phục Sinh, chúng con thêm vững tin giữa bao thách đố của cuộc sống, và cứu độ. Xin thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, và ban ơn giúp sức, để mỗi ngày chúng con bước theo Chúa là Đường và là Sự Sống vĩnh cửu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
(10.05.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay ghi nhận Chúa Ki-tô không chỉ ban ơn phục sinh, mà còn hứa ban Thánh Thần để ở lại với các môn đệ luôn mãi. Hoà chung tâm tình tạ ơn và tín thác của người môn đệ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”. Chúng ta cùng xin Ơn Thánh Linh trợ giúp các vị mục tử trong đời sống mục vụ hằng ngày, để nhờ gương hy sinh và phục vụ của các ngài, Dân Chúa được khơi dậy lòng yêu mến, và dấn thân rao giảng Phúc Âm.
  2. “Hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền trên thế giới được Thần Khí Chúa soi dẫn, để họ biết kiến tạo công bình và bác ái, nhất là có giải pháp quan tâm đến những vùng thiếu lương thực hay không tiếp cận được nguồn thực phẩm chất lượng.
  3. “Hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai về chất vấn về niềm hy vọng của anh em”. Chúng ta hiệp ý xin Chúa ban ơn an ủi, xoa dịu nỗi thất vọng cho những ai đang chịu cảnh bần cùng, đói khổ, hay thất vọng, được ơn vững niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
  4. “Hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta luôn được Chúa Thánh Thần biến đổi, nhờ biết vâng phục Người, mà siêng năng cầu nguyện, kết hợp với thánh lễ và chầu Thánh Thể, cùng nhiệt thành loan báo Tin Mừng bình an cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, cảm tạ Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các ngài nhiệt thành ra đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, và ban ơn  giúp đỡ, để chúng con biết can đảm theo ơn thúc đẩy của Thánh Linh Chúa mà hăng say loan truyền Lời Chúa cho anh chị em muôn nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

  

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – LỄ THĂNG THIÊN
(17.05.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, Chúa Ki-tô đã hoàn tất công cuộc cứu độ loài người, và được đưa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, để mở đường cho chúng ta bước vào Nước Trời vĩnh cửu. Cùng hoan hỷ và hy vọng ấy, chúng ta cùng thành tâm nguyện xin:

  1. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chúng ta cùng hiệp lòng xin Chúa thắp lên trong lòng các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh, ngọn lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần, để họ hăng say loan báo cho muôn dân niềm hy vọng được tham dự vinh quang Nước Trời.
  2. “Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi dẫn các nhà lãnh đạo và các dân tộc nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa, để họ thượng tôn công lý và giữ gìn hoà bình, và đảm bảo quyền tự do tôn giáo.
  3. Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Chúng ta hiệp ý xin Chúa ban sức mạnh và lương tri ngay thẳng cho những ai đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông xã hội, biết lắng nghe, tôn trọng sự thật, để làm chứng cho Tin Mừng, và xây dựng xã hội công bằng bác ái.
  4. “Xây dựng thân thể Đức Ki-tô, cho tới khi đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin!” Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi Kitô hữu trong cộng đoàn (giáo xứ) biết hợp tác lẫn nhau để cùng xây dựng Nước Trời ngay ở đời này bằng đời sống hiệp nhất yêu thương, dấn thân phục vụ, và hăng hái lên đường truyền giáo.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trước khi được đưa lên trời, Chúa hứa với các môn đệ rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Hôm nay, chúng con mừng lễ Chúa Thăng Thiên, xin Chúa nhậm lời con cái nài van, và cho chúng con được bình an, vững lòng trông cậy vào tình yêu Chúa hứa ban, để mai này được cùng Ngài hưởng hạnh phúc Nước Trời vĩnh cửu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Lễ Vọng, 24.05.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Phục Sinh đã chịu chết, sống lại và lên trời để cứu độ chúng ta; hơn nữa, Ngài còn ban Chúa Thánh Thần đến trợ giúp, canh tân đức tin, đức cậy và đức mến nơi Hội Thánh. Tin tưởng vào ơn trợ giúp ấy, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa các nguyện ước chân thành:

  1. “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”. Chúng ta cùng xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo Hội, được đầy ơn Chúa Thánh Thần, để nhờ gương sáng và lời giảng dạy của các ngài, đoàn chiên Chúa không ngừng được chăm sóc và phát triển.
  2. “Ta sẽ đổ thần khí trên hết thảy người phàm”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo các quốc gia, biết lắng nghe lương tâm ngay thẳng và xây dựng hoà bình bằng đối thoại, để nhân loại biết hành động vì hạnh phúc và lợi ích chung.
  3. “Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh”. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho các nhà truyền giáo và những bậc hữu trách, biết quan tâm đến những khác biệt ngôn ngữ và văn hoá, để chăm sóc mục vụ các gia đình gặp khó khăn,và có giải pháp hiệu quả khi loan báo Tin Mừng bình an.
  4. “Chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết cậy dựa vào ơn Thánh Linh, để sống đức tin bằng yêu mến Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, cùng dấn thân cho sứ mạng truyền giáo.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, cảm tạ Chúa đã thương nhậm lời chúng con cầu xin, và ban Thần Khí để trợ giúp chúng con trong cuộc lữ hành trần thế đầy thử thách. Xin ban sức mạnh của Thánh linh, hầu giúp chúng con xa tránh dịp tội và nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng con siêng năng thực hành Lời Chúa, và ngày càng nên hoàn thiện. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Chính ngày, 24.05.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta Thần Chân Lý, Đấng Ban sự sống và là nguyên lý hiệp nhất trong Hội Thánh. Trong tâm tình tin tưởng và phó thác, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa các ý nguyện:

  1. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Lê-ô và các vị mục tử trong Giáo Hội, được đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn tìm thấy niềm vui phục vụ và trao ban Thánh Thể cho cộng đoàn, cùng hăng say trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
  2. “Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết nỗ lực đối thoại chân thành, tận dụng khả năng Chúa ban để phục vụ lợi ích chung, thúc đẩy hoà bình, đẩy lui đói nghèo và khổ đau, hầu muôn dân được sống trong hạnh phúc.
  3. “Đức Giêsu đứng giữa và nói: Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang thất vọng vì gánh nặng bệnh tật và đau khổ thể xác cũng như tinh thần, được ơn an ủi và sự bình an của Chúa Thánh Thần.
  4. “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể”. Chúng ta hãy hiệp ý xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết làm sống động ơn phép rửa, qua việc đáp trả ơn Thánh Linh, họ sẵn sàng loại trừ mọi chia rẽ bất hoà, mà sống tình hiệp nhất yêu thương, dấn thân cho sứ mạng truyền giáo trong từng môi trường sống.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài để không ngừng canh tân Hội Thánh.  Xin nhậm lời và tiếp tục tuôn đổ ơn Thánh Linh, để chúng con nhận ra Chúa vẫn hiện diện trong mọi biến cố cuộc đời, mà luôn sống trong thánh ý, và vui mừng trong bình an có Chúa ở cùng. Chúng con cầu xin….

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN A – LỄ CHÚA BA NGÔI
(31.05.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Qua mầu nhiệm Ba Ngôi, Thiên Chúa diễn tả một tình yêu sáng tạo và cứu độ, thánh hoá và tha thứ. Người yêu đến nỗi ban tặng Con Một, để ai tin thì được sống muôn đời. Với lòng tín thác, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn sống tinh thần từ bi và nhân hậu, để hiệp nhất đoàn chiên Chúa trao phó bằng lòng bác ái và khiêm nhường, và muôn dân nhận ra khuôn mặt Ba Ngôi là tình yêu cứu độ.
  2. “Hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia và dân tộc tin nhận Đức Ki-tô là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa sai đến, hầu có nhiều chính sách bảo đảm lương thực cho người nghèo thiếu, và ngăn chặn lãng phí thực phẩm, giúp tôn trọng phẩm giá người dân.
  3. “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để ai tin Người thì được cứu độ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết quan tâm chăm sóc và trở thành khí cụ tình thương của Thiên Chúa, mà tích cực an ủi những ai đang bị đau bệnh hay già nua, các bệnh nhân phong hay tâm thần, các trẻ mồ côi hay trẻ lang thang…
  4. “Xin Chúa cùng đi với chúng con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa trợ giúp cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết vâng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, mà ý thức Thiên Chúa cùng đi trong lối sống yêu thương, hiệp nhất và chân thành nâng đỡ những ai bị thiếu thốn, để cùng nhau loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng và giàu tình thương. Cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con tình yêu cao cả, nơi Con Yêu Dấu của Người. Lại ban ơn Thánh Thần để thánh hoá và hiệp nhất trong tình thương theo mẫu gương Ba Ngôi Chí Thánh. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp sức, để mỗi ngày chúng con thêm vững tin và làm chứng cho tình yêu cứu độ, và cùng bước theo Chúa trên nẻo đường bình an. Chúng con cầu xin…

Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh