Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Thánh Lễ bế giảng năm học 2025-2026

Sáng ngày 23.5.2025, Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 cho các em đang trong giai đoạn đào tạo sơ khởi. Để chuẩn bị cho thánh lễ bế giảng, từ tối hôm trước, các chị em trong giai đoạn đào tạo sơ khởi đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn đã trở về Tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hoà để cùng nhau ôn hát, cắm hoa, và trang trí. Trước khi thánh lễ diễn ra, vào lúc 5g00 chị em đã có giờ kinh sáng chung với nhau để cùng nha ca ngợi, tôn vinh, và chúc tụng Chúa Chúa vì biết bao ơn lành mà chị em đã lãnh nhận trong suốt một năm qua.Đúng 6g00 thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2025-2026 bắt đầu, chủ tế thánh lễ là cha giáo Phaolô Nguyễn khắc Trọng. Cùng đồng tế với ngài có cha bề trên cộng đoàn Đa Minh Phượng Mao Phanxicô Bùi Quang Thảnh O.P, cha giáo Giuse Vũ Văn Tuyên O.P, và cha giáo Giuse Nguyễn Văn Hiến. Tham dự thánh lễ gồm Chị Tổng Phụ Trách, quý chị Ban Tổng Cố Vấn, quý chị Ban Đào Tạo, quý Bề tren, quý chị giáo, đông đảo chị em trong các giai đoạn đào tạo, và chị em trong hiệp hội.

Mở đầu thánh lễ, cha Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì những thành quả mà chị em trong đạt được một năm qua. Còn những gì chưa chị em chưa làm được, xin Chúa ban ơn giúp sức để trong năm mới, chị em hoàn thành mọi sự theo thánh ý Chúa.

Trong bài giảng, cha giáo Giuse Vũ Văn Tuyên O.P chia sẻ: Bế giảng là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn lại những gì mình đã đạt được trong năm học vừa và suy nghĩ về việc đào tạo của chúng ta hôm nay. Việc đào tạo ngoài xã hội nhằm mục đích trở thành những chuyên viên trong các lãnh vực khoa học và xã hội để kiếm được nhiều tiền hay để có một vị trí cao trong xã hội. Việc đào tạo của chúng ta, những môn sinh của Đức kitô, cũng nhằm trở thành những chuyên viên, không phải về lãnh vực xã hội hay khoa học, nhưng về Thánh Khoa, để chúng ta trở thành những chuyên viên tình yêu: Yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình.

Cha giáo Giuse diễn giải rằng, Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau; vì thế, đừng ai quá tự tin vì mình học giỏi hơn người khác, và cũng đừng ai quá tự ti vì mình yếu hơn chị em. Điểm số không nói lên nhiều điều, nhưng “cách sống làm người và làm môn đệ của Đức kitô nói lên tất cả.” Dù chúng ta đang trong gia đoạn đào tạo, khấn trọn, các chị giáo, hay các bề trên, chúng ta đều là môn sinh của Thầy Giêsu, cần được Ngài đào tạo và tái đào tạo mỗi ngày. Khi suy tư về việc học hành trong dòng Đaminh Cha Timothy radcliiffe nói rằng chúng ta không bao giờ ngừng làm học trò của đức đức Giê-su. Những kiến thức về Thánh khoa, giáo lý,  lời khấn, và tinh thần dòng cần được học hỏi và canh tân mỗi ngày. Dẫu là học trò hay thầy dạy, tất cả chúng ta đều nhắm tới một mục đích duy nhất: cùng nhau học hỏi để trở thành môn đệ thực sự của Đức Kitô.Thánh lễ kết thúc lúc 6g50 với bài ca “Nguyện làm ánh sáng và muối cho đời.” Với những gì mình đã được thụ huấn dưới mái trường Giêsu, chị em hân hoan ra với sứ mạng nhà dòng trao phó. Sau thánh lễ, chị em chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng.Đúng 8:45, chị trưởng ban đào tạo gặp gỡ các em trong giai đoạn đào tạo sơ khởi để cùng nhau nhìn lại một năm qua, và đưa ra định hướng cho năm học tới. BUổi gặp gỡ kết thúc lúc 10g15. chị em trở về nhiệm sở trong niềm vui bình an của Chúa.

BTT