Giáo Xứ Tử Nê: Thánh Lễ Bế Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ Và Nghi Thức Trao Tràng Hạt Hội Mân Côi Giáo Xứ

Trong bầu khí sốt sắng của Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, vào lúc 19 giờ ngày 31/5/2026, Giáo xứ Tử Nê đã long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, khép lại một tháng đặc biệt mà cộng đoàn dân Chúa dành trọn tâm tình yêu mến và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.

Trước Thánh lễ, chị em Hội Mân Côi trong toàn giáo xứ, gồm Họ nhà xứ Tử Nê, Giáo họ Hương La và Giáo họ Bái Giang, đã cùng hiệp dâng những đóa hoa tươi thắm kính tiến lên Đức Mẹ. Trong tâm tình của những người con thảo, cộng đoàn không chỉ dâng lên Mẹ những đóa hoa muôn sắc, mà còn dâng cả lòng yêu mến, tâm tình tri ân, cùng những hy sinh, cố gắng sống đức tin trong suốt Tháng Hoa đầy ân phúc.

Cũng trong dịp đặc biệt này, 16 chị em gia nhập Hội Mân Côi Giáo xứ đã được lãnh nhận tràng hạt Mân Côi. Đây không chỉ là một nghi thức gia nhập hội đoàn, nhưng còn là dấu chỉ nhắc nhớ mỗi người về đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến Đức Mẹ và quyết tâm siêng năng lần chuỗi Mân Côi, noi gương các nhân đức của Mẹ trong đời sống hằng ngày. Qua đó, các chị em được mời gọi trở nên những người con trung thành của Đức Maria, luôn biết lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa.

Thánh lễ năm nay diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, khi 79 hộ gia đình đầu tiên trong giáo xứ đang tất bật thu dọn nhà cửa và chuyển đến nơi tạm cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Sân bay Gia Bình. Giữa những bộn bề, lo toan và những đổi thay lớn lao phía trước, cộng đoàn dân Chúa vẫn quy tụ bên nhau nơi ngôi thánh đường thân yêu, cùng hướng lòng về Mẹ Maria với tâm tình tín thác, cậy trông và phó dâng mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Khép lại Tháng Hoa kính Mẹ, Giáo xứ Tử Nê cùng với toàn thể Giáo hội bước vào Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ước mong rằng những đóa hoa thiêng liêng đã được dâng lên Mẹ trong suốt tháng qua sẽ tiếp tục nở hoa trong đời sống đức tin của mỗi người, bằng những việc làm cụ thể của cầu nguyện, hy sinh, bác ái và phục vụ.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, tuôn đổ muôn ơn lành trên các gia đình trong giáo xứ, đặc biệt là những gia đình đang phải di dời và bắt đầu một chặng đường mới. Xin cho mỗi người luôn tìm được nguồn bình an, sức mạnh và niềm hy vọng nơi Chúa, để giữa những biến chuyển của cuộc sống, họ vẫn vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức cậy và nhiệt thành sống đức mến. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn, trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu, sự hiệp nhất và niềm hy vọng Kitô giáo giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT Gx Tử Nê