Giáo Xứ Pắc Nặm: 105 Anh Chị Em Sắc Tộc Đón Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo

Sáng ngày 25/8/2026, tại Nhà nguyện Giáo xứ Pắc Nặm, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 105 anh chị em thuộc các dân tộc Tày, H’Mong, Sán Chỉ, Dao…

Từ sáng sớm, khuôn viên nhà nguyện đã rộn ràng bước chân của những người con từ các bản làng xa xôi trở về. Những bộ trang phục dân tộc nhiều màu sắc, những nụ cười hiền hòa và niềm vui gặp gỡ làm nên một bầu khí vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, đậm tình gia đình nơi vùng truyền giáo miền núi.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn quy tụ trước khuôn viên giáo xứ để cùng Đức cha Giuse cử hành Nghi thức xin Chúa chúc lành tượng Đức Mẹ Pắc Nặm trong trang phục truyền thống của người H’Mông.

Trong bầu khí linh thiêng và xúc động, hình ảnh Đức Mẹ hiện diện giữa cộng đoàn như một người Mẹ thân thương, gần gũi với con cái mình. Mẹ mang trên mình nét đẹp văn hóa của người H’Mông, như muốn nói rằng Tin Mừng không xa lạ với bất cứ dân tộc nào; trái lại, Đức Kitô đến để gặp gỡ, nâng đỡ và quy tụ mọi người trong tình yêu của Thiên Chúa. Hình ảnh ấy cũng gợi lên một ý nghĩa sâu xa: Đức Maria luôn muốn đến gần từng dân tộc, từng gia đình và từng con người, để dẫn tất cả đến với Đức Kitô. Mẹ hiện diện trong những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và trang phục, nhưng luôn quy tụ mọi người nên một trong cùng một đức tin.

Đúng 9h00, Thánh lễ được chủ sự bởi Đức Cha Giuse. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Bắc Kạn, quý cha trong và ngoài Giáo hạt. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo họ xa gần.

Những lời ca tiếng hát vang lên giữa núi rừng, hòa cùng tiếng đáp lời của cộng đoàn, tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa ấm áp. 105 anh chị em lần lượt lãnh nhận các Bí tích Khai tâm, chính thức bước vào đời sống Kitô hữu và được đón nhận trọn vẹn hơn vào gia đình Hội Thánh.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse không dấu nổi niềm vui khi chứng kiến những tâm hồn đơn sơ, những con người giản dị hôm nay đã gia nhập gia đình Giáo Hội.

Ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Giáo hạt Bắc Kạn. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ những nỗ lực của con người, nhưng trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, Đấng đã âm thầm gieo trồng, chăm sóc và làm cho những hạt giống đức tin lớn lên giữa bao khó khăn, thử thách.

Lời Thánh Vịnh vang lên như tâm tình chung của cộng đoàn: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” Niềm vui ấy không dừng lại nơi một ngày lễ, nhưng trở thành lời tạ ơn và động lực để mỗi người tiếp tục sống đức tin cách trung thành hơn.

Trong giây phút lãnh nhận các Bí tích, nhiều khuôn mặt không giấu được niềm xúc động. Đó là niềm vui của những người đã trải qua một hành trình dài tìm hiểu, học hỏi và chuẩn bị; là niềm vui của các gia đình, những người đồng hành; và cũng là niềm vui của toàn thể cộng đoàn đang chứng kiến những người anh chị em của mình được sinh ra trong đời sống mới.

Sau khi lãnh nhận các Bí tích, 105 anh chị em được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những chứng nhân của Tin Mừng ngay giữa gia đình, bản làng và dân tộc mình. Từ những điều rất đơn sơ trong đời sống hằng ngày, họ được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô bằng tình yêu thương, sự chân thành, lòng biết tha thứ và tinh thần sẵn sàng phục vụ. Một đời sống tốt lành, quảng đại sẽ là lời loan báo Tin Mừng cụ thể và sống động nhất giữa môi trường họ đang sống.

Cũng nên biết rằng, Giáo hạt Bắc Kạn là một địa bàn truyền giáo đặc thù của Giáo phận Bắc Ninh, với phần đông giáo dân là anh chị em các dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, đường sá cách trở và đời sống còn nhiều khó khăn khiến công cuộc loan báo Tin Mừng nơi đây đòi hỏi sự hiện diện bền bỉ, kiên nhẫn và một tình yêu lớn lao dành cho con người.

Theo định hướng của Giáo phận, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế cùng quý tu sĩ và những người cộng tác vẫn ngày ngày hiện diện giữa bà con. Các ngài không chỉ đồng hành trong đời sống đức tin, nhưng còn chia sẻ những vui buồn, thao thức và nhu cầu cụ thể của các gia đình, bản làng.

Qua thời gian, những hạt giống Tin Mừng được gieo xuống trong âm thầm đã dần bén rễ. Từ những buổi gặp gỡ đơn sơ, những giờ cầu nguyện nhỏ bé và những bước chân kiên trì đến với từng gia đình, nhiều cộng đoàn đã ngày một lớn lên trong đức tin. Vì thế, việc 105 anh chị em hôm nay lãnh nhận các Bí tích Khai tâm không chỉ là một biến cố riêng của từng người, nhưng còn là niềm vui chung và là dấu chỉ đáng mừng trên hành trình loan báo Tin Mừng nơi miền đất này.

Thánh lễ kết thúc trong lời tạ ơn và hân hoan. Xin Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của mọi dân tộc, tiếp tục đồng hành với 105 anh chị em vừa bước vào đời sống Kitô hữu. Xin Mẹ gìn giữ họ trong đức tin, nâng đỡ họ giữa những khó khăn của cuộc sống và giúp họ luôn trung thành với ân sủng đã lãnh nhận.

BTT Gp