Lược sử Giáo họ Xuân Thụy

  1. Thông tin cơ bản

Tên gọi: Giáo họ Xuân Thụy.

Địa chỉ: Xuân Thụy, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội.

Năm thành lập: Khoảng đầu thế kỷ XX.

Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê (03/12).

Giáo dân: Giáo họ Xuân Thụy có 257 nhân danh. Giáo họ nằm dọc theo sông Cầu Bây với nghề nghiệp chủ đạo là nông nghiệp, con người nơi đây luôn cần cù, chịu khó với công việc ruộng đồng. Những phẩm chất tốt đẹp đó đã ảnh hưởng và giúp duy trì cũng như phát triển đời sống đức tin của cộng đoàn giáo họ qua những thăng trầm của lịch sử.

Hội đoàn đang hiện diện và hoạt động: Hội Mân Côi, hội Trưởng gia đình, đoàn kim nhạc.

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Hạt giống Tin Mừng đến với Xuân Thuỵ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Theo các bậc cao niên kể lại thì đức tin đến đây bắt nguồn từ Tử Đình. Một vài cụ người Xuân Thuỵ  tới vùng đất Tử Đình làm việc có dịp tiếp xúc với người Công Giáo. Cảm mến trước đời sống tốt lành của những con người nơi đây, các cụ đã xin theo đạo. Khi trở về quê, các cụ đã động viên gia đình, con cháu cùng theo đạo. Chắc chắn, đức tin các cụ lãnh nhận khi đó đã gặp phải không ít gian nan thử thách, những hiểu lầm, chống đối và nghi kỵ. Ban đầu chỉ có ba gia đình theo đạo. Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn đó, các cụ vẫn kiên vững giữ gìn hạt giống đức tin để truyền lại cho con cháu. Đó chính là nền tảng đức tin của giáo họ hôm nay.

Giáo họ Xuân Thuỵ được được thành lập từ khá sớm. Thời cha Giuse Sỹ coi sóc Tử Đình (1895 – 1925), ngài đã quan tâm chăm sóc mục vụ và dự định xây dựng ngôi nhà thờ cho giáo họ. Trước đó, giáo họ chỉ có ngôi nhà tạm bằng vách đất, lợp lá cọ làm nơi đọc kinh cầu nguyện, đặt trên khu đất mà gia đình cụ Phanxicô Xaviê Lê Bá Chỉnh dâng hiến. Cha già Sỹ đã cho đặt móng ngôi nhà thờ với diện tích khá lớn. Tuy nhiên, công trình còn đang dở dang thì cha qua đời.

Kể từ khi đón nhận đức tin cho tới thời điểm hiện tại, số lượng giáo dân đã tăng lên đáng kể. Kế nhiệm cha Giuse Sỹ là cha Toàn (coi sóc từ 1925 đến 1935). Cha lo liệu giúp đỡ để giáo họ hoàn thành được ngôi thánh đường với diện tích nhỏ hơn trên nền móng cũ. Trải qua thời gian với bao thay đổi, đời sống đức tin của Xuân Thuỵ vẫn đứng vững. Đã bao lần nhà thờ bị hư hại, bị phá đổ bởi chiến tranh, cộng đoàn không còn nơi quy tụ để đọc kinh cầu nguyện chung với nhau. Một thời gian dài nơi đây thiếu vắng mục tử chăm sóc, không có thánh lễ và rất ít được lãnh nhận Bí tích. Những khó khăn như thế dẫu rằng có phai nhạt nhưng không làm lụi tàn đức tin mà cộng đoàn đã lãnh nhận từ các thế hệ cha ông.

  1. Đời sống đức tin

Xuân Thuỵ hôm nay đã mang một dáng vẻ khác, một hình hài khác. Số lượng giáo dân từ 3 gia đình ban đầu nay đã lớn lên thành 257 nhân danh. Ngôi nhà nguyện tạm bợ khi xưa nay đã là ngôi nhà thờ khang trang, rộng lớn. Ngày khánh thành nhà thờ là ngày đánh dấu niềm vui lớn lao của cộng đoàn khi vị chủ chăn giáo phận về làm phép và dâng lễ tạ ơn. Ngôi nhà thờ mới như chứng tỏ sự lớn mạnh về đức tin của cộng đoàn. Giờ đây, Xuân Thuỵ đã có các hội đoàn quy tụ mọi người trong các sinh hoạt của dân họ. Đó là những nỗ lực rất lớn của bà con giáo dân nơi đây.

Cũng phải nói thêm rằng, kể từ khi có cha xứ về coi sóc Tử Đình (2003), đời sống đức tin của giáo họ bắt đầu được phục hồi và dần dần phát triển. Hiện nay, cộng đoàn có Thánh lễ và được ban các Bí tích thường xuyên. Đó là nguồn trợ lực để hạt giống đức tin phát triển mỗi ngày. Giữa một môi trường đông đảo những người không Công Giáo, Xuân Thuỵ được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng trong bối cảnh xã hội hôm nay.

BTT Giáo Phận