Lời nguyện tín hữu tháng 7.2026

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG – THÁNG 7 NĂM 2026

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
(05.07.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những ai trở nên bé mọn, noi gương hiền hậu và khiêm nhường của Chúa Giêsu mà sống đẹp ý Chúa. Với lòng tín thác và cậy trông, chúng ta dâng những lời nguyện xin:

  1. “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng ta hãy cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn biết mặc lấy tâm tình khiêm hạ và dịu hiền của Chúa Giêsu, để luôn cư xử ân cần, nhân hậu, và nhẫn nại đối với dân Chúa.
  2. “Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân”. Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và dân tộc, biết dẹp bỏ những khí giới hận thù và tham vọng quyền lực, để cùng nhau kiến tạo một nền hòa bình đích thực và bền vững cho toàn nhân loại.
  3. “Ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng”. Chúng ta hãy cầu xin cho sự sống con người được trân trọng và bảo vệ ở mọi giai đoạn, nhất là cho những người sống đời hôn nhân phải đối diện với khó khăn, thử thách luôn thuận theo ý Chúa dạy dỗ và được nâng đỡ, chữa lành.
  4. ‘Nhờ Thần khí, anh em diệt trừ những hành vi ích kỷ của con người nơi anh em, thì anh em sẽ được sống”. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) biết vâng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà uốn nắn đời sống nên giống Chúa, tích cực dự lễ, chầu Mình Thánh, đồng thời lan toả đời sống vị tha, yêu thương.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và từ ái xót thương. Cảm tạ Chúa đã ban Con Một chí ái đến trần gian gánh lấy ách tội lỗi cho chúng con. Cúi xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện, và dạy chúng con khiêm nhường và hiền hậu để đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa hầu biết đối xử hiền lành với nhau, và mỗi chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ….

 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – A
(12.07.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa vẫn hằng mong ước  mọi người trở thành đất tốt để hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái tốt lành trong đời sống tín hữu. Với tấm lòng yêu mến Lời Chúa, chúng ta cùng khẩn khoản dâng lên Chúa các ước nguyện chân thành:

  1. “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta, nếu chưa chu toàn sứ mạng”. Chúng ta cùng xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh, nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, để ngay cả khi gặp nghịch cảnh, hạt giống Tin Mừng vẫn là động lực biến đổi các Kitô hữu trung thành sống đức tin, hầu trái tim muôn dân được biến đổi và được cứu độ.
  2. “Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang”. Chúng ta hãy cầu xin cho nhân loại biết tôn trọng và bảo vệ công trình sáng tạo của Chúa, nhờ đó con người hôm nay được sống trong môi trường trong lành, sự sống được tôn trọng và bảo vệ.
  3. “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo và những ai đang chịu thử thách đau thương, được thêm sức gắn bó và tín thác vào Lời Chúa, để họ không ngã lòng nhưng kiên vững vượt qua khó khăn khi sống niềm hy vọng vào Đấng Phục Sinh.
  4. “Hạt được rơi trên đất tốt, thì sinh hoa kết quả”. Chúng ta cùng cầu xin cho hạt giống Lời Chúa thấm vào tâm hồn mọi người trong giáo xứ (cộng đoàn), để nhờ lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, mỗi chúng ta biết trổ sinh hoa trái công chính, hành động phù hợp với Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi, và là sức sống của chúng con. Cúi xin Chúa đoái thương nhậm lời cầu xin, và ban cho mỗi chúng con trở nên mảnh đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái phần rỗi cho bản thân và lan toả cho tha nhân. Chúng con cầu xin ….

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – A
(19.07.2026)
 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng hằng xét xử rất công minh nhưng luôn giàu lòng khoan dung, chờ đợi kẻ tội lỗi biết ăn năn để được tha thứ. Cảm tạ Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện:

  1. “Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh”. Chúng ta hãy cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh, luôn ý thức trở nên dấu chỉ sống động của lòng xót thương Chúa, mà kiên nhẫn đồng hành và đón nhận những người lầm lỗi trở về với tình yêu của Chúa.
  2. “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt”. Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo thế giới hiểu được rằng mỗi người luôn có khuynh hướng tốt xấu, nhưng biết kiên trì đối thoại và bao dung trước những dị biệt, họ sẽ chế ngự các tính hư thói xấu của mình, và đẩy lùi sự ác, đồng thời vun trồng những điều tốt lành trong xã hội.
  3. Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn”. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang bế tắc trong cuộc sống hoặc chịu thử thách về đức tin, cảm nhận được sự trợ giúp âm thầm nhưng quyền năng của Thánh Thần, để họ đủ sức vượt qua muôn vàn thử thách giữa đời.
  4. Nước Trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột”. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết âm thầm làm men hiền hòa và bác ái, để thánh hoá và cải thiện đời sống gia đình và môi trường xung quanh bằng lòng tốt và sự tha thứ.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ ái xót thương, cảm tạ Chúa đã luôn khoan hồng đối với chúng con là kẻ tội lỗi, và hằng gìn giữ Hội Thánh Chúa. Xin thương nhậm lời cầu nguyện và cho chúng con biết cải tà quy chính mà luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A
Ngày Quốc Tế Cầu Cho Ông Bà & Người Cao Niên
(26.07.2026)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trang Tin Mừng hôm nay mở ra bí mật Nước Trời là kho tàng quý giá hơn hết, để mời gọi mỗi chúng ta nỗ lực hy sinh tìm kiếm hạnh phúc trong công việc thường nhật. Trong ngày thế giới cầu cho các bậc cao niên, chúng ta ý thức tri ân các bậc tiền nhân, và hướng lòng về họ mà thành khẩn dâng lên Chúa những lời kêu xin:

  1. “Xin ban cho tôi tớ Chúa một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”. Chúng ta cùng xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh biết lắng nghe tiếng Chúa qua sự khôn ngoan của các bậc cao niên, để hướng dẫn cộng đoàn đi trong đường lối thánh thiện. 
  2. “Ta ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn”. Chúng ta cùng xin Chúa cho các vị lãnh đạo ơn khôn ngoan, sáng suốt, để họ nhận ra những nhu cầu của người dân, hầu xây dựng một nền luật pháp công bình và chính trực, nhờ đó giúp mọi người được sống xứng hợp với nhân phẩm.
  3. “Anh về bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng đó”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ông bà và những người cao tuổi trên thế giới, luôn được con cháu kính trọng, chăm sóc; đồng thời cho những người già cả bị bỏ rơi hoặc gặp cảnh túng nghèo, được ủi an nơi kho báu là tình yêu Chúa và những tấm lòng quảng đại đến viếng thăm, chia sẻ.
  4. “Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao”. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết trân trọng di sản đức tin và những giá trị đạo đức mà cha ông để lại, để cùng nhau xây dựng tương lai trên nền tảng vững chắc của truyền thống.

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Cúi xin Chúa thương nhậm lời cầu xin, và cho chúng con luôn sống xứng đáng làm con Chúa, để được về Nước Chúa hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Ban Phụng tự Giáo phận Bắc Ninh